
Peter Buckley là một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp đến từ nước Anh. Trong 19 năm sự nghiệp, anh đã có tổng cộng 299 trận đấu với 31 trận thắng, 12 trận hòa và 256 trận thua. Đây là thành tích tệ nhất thế giới. Cho dù cứ bước lên võ đài là thua nhưng anh vẫn không từ chối lời mời thi đấu. Anh tham gia hai hoặc ba trận đấu mỗi tháng, thậm chí khi vết bầm tím và sự mệt mỏi từ trận đấu trước chưa phục hồi thì anh đã đấu trận tiếp theo.
Năm 2008, trước khi giải nghệ, anh tham gia trận đấu thứ 300 tại Birmingham – quê hương của mình. Trận đấu cuối cùng của anh đã thu hút được nhiều sự chú ý. Kết quả là anh đã chiến thắng! Cho dù vẫn luôn luôn bị gọi là kẻ thua cuộc, nhưng Peter Buckley đã kết thúc trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của mình với vinh quang và rời sàn đấu với nụ cười.
Khi được hỏi lý do tại sao anh vẫn liên tục thi đấu dù nhiều lần thất bại, Peter trả lời rằng quyền anh đã thay đổi cuộc đời anh và giúp anh tránh khỏi vòng lao lý. Dù không mấy thành công với tư cách là một võ sĩ, nhưng anh sẽ không bao giờ bị gọi là kẻ thất bại vì anh đã chiến đấu hết mình để thay đổi cuộc đời. Nếu không đối mặt với nỗi sợ hãi chỉ vì những thất bại thì Peter Buckley đã không thể thay đổi số phận của mình.