Cuộc hội thoại giữa Chim cánh cụt hoàng đế và con của mình

10,075 lượt xem

“Cha ơi, con đã ở trong trứng bao lâu ạ?”

“Con đã ở trong đó hai tháng.”

“Vậy cha đã làm gì cho đến khi con nở ra từ trong trứng ạ?

“Ta đã luôn giữ ấm trứng trên chân ta.”

“Trong suốt hai tháng mà không nghỉ ngơi ạ? Và không ăn gì ạ?”

“Dĩ nhiên rồi. Nếu ta không ấp trong một thời gian, trứng sẽ sớm đông cứng lại trong tiết trời lạnh thấu xương. Đôi khi còn trở thành thức ăn của những con chồn đang để mắt đến hoặc những con chim cánh cụt có thể đến và chộp lấy mất.”

“Oa! Thật tuyệt vời. Cha ơi, khi lớn lên giống cha, con sẽ bảo vệ cha!”

“Haha, được đó! Nghe rất tuyệt con ạ!”

Chim cánh cụt hoàng đế đã cười thích thú và tự nhủ rằng,

“Dẫu vậy, đến lúc đó, con sẽ bận rộn ấp trứng của mình thôi.”