Chớ nên cãi lẫy nhau, vì chúng ta là anh em

Sáng Thế Ký chương 13

16,212 lượt xem

Ápram (Ápraham) ở Êdíptô dẫn vợ cùng tài vật mình và Lót trở lên Nam phương. Vả Ápraham rất giàu có về súc vật, vàng và bạc. Tài vật của Lót cũng lớn đến nỗi họ không thể ở chung được. Và thậm chí còn xảy có chuyện tranh giành của bọn chăn chiên của Ápram cùng bọn chăn chiên của Lót. Ápraham nói cùng Lót rằng:

“Chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa. Vậy, hãy lìa khỏi ta; nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu; nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả.”

Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giôđanh, là nơi (trước khi Đức Giêhôva chưa phá hủy thành Sôđôm và Gômôrơ) thảy đều có nước chảy tưới khắp đến Xoa. Sau khi Lót lìa khỏi Ápraham rồi, Đức Giêhôva phán cùng Ápraham rằng:

“Hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương bắc, phương nam, phương đông và phương tây: Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất; thế thì, nếu kẻ nào đếm đặng bụi trên đất, thì cũng sẽ đếm đặng dòng dõi ngươi vậy.”

Đoạn Ápraham dời trại mình đến ở nơi lùm cây dẻ bộp tại Mamrê, và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giêhôva.

Nếu Ápraham đã muốn lấy xứ tốt hơn vì là người bề trên, thì có lẽ những kẻ chăn chiên sẽ vẫn tiếp tục tranh giành nhau. Tuy nhiên, vì Ápraham coi sự hòa thuận giữa các thành viên gia đình là quan trọng hơn những thứ giành được trước mắt, nên ông đã có thể nhường cho người cháu là Lót và để Lót nhận vùng đất tốt hơn. Khi Ápraham nhường những điều tốt đẹp cho cháu mình, Đức Chúa Trời đã ban cho ông phước lành tràn đầy dư dật.

Khi chúng ta bỏ đi sự tham lam của bản thân thì chúng ta có thể tự nguyện nhường cho người khác. Nếu sự tham lam xâm chiếm tấm lòng chúng ta và cố gắng phá vỡ sự liên hiệp giữa các anh chị em, thì chúng ta hãy dò xem tấm lòng của Đức Chúa Trời, Đấng vui lòng ban phước cho những ai nhường cho người khác và nỗ lực để liên hiệp.

“Giống như Ápraham được nhận phước lành tốt hơn khi nhường cho người cháu là Lót cái tốt đẹp, chúng ta cũng sẽ nhận phước lành tốt hơn khi nhường cho anh em cái tốt đẹp.”Từ Giáo huấn của Mẹ