Đấng làm cho lớn lên duy chỉ là Đức Chúa Trời
Kim Seon Ju từ New Windsor, NY, Mỹ

Vào một buổi sáng ngày Sabát, tôi đã nhận tin nhắn từ một chị em ở New York.
“Maria chịu phép Báptêm rồi!”
Khi đọc tin nhắn đó, tấm lòng tôi tràn ngập và ký ức 1 năm trước như được sống lại.
Vào thời điểm này năm ngoái, tôi đã đi truyền đạo với một chị em New York, rồi gặp Maria từ Colombia đến Mỹ để du lịch. Chúng tôi mời Maria đến Hội Thánh và Maria nhận lời mời một cách vui thích. Sau đó, Maria ngạc nhiên đối với lời Kinh Thánh về Đức Chúa Trời Mẹ. Vào ngày đó, Maria ăn tối cùng với các người nhà Siôn và trải qua thời gian thú vị, rồi trở về New Jersey, là nơi ở.
Mấy ngày sau, dù có lịch trình du lịch, nhưng Maria ghé Hội Thánh để học Kinh Thánh và hiểu biết từng một lẽ thật. Nếu có thời gian đủ thì chúng tôi muốn dạy học Kinh Thánh đầy đủ nữa nhưng đáng tiếc là không thể làm như thế được.
Theo dự định, Maria đi đến Los Angeles để gặp ông. Tại đó, Maria truyền tin tức rằng mình rao truyền về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ cho ông và ông cũng cảm thấy hứng thú. Sau khi trở về Colombia, Maria tìm đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở gần nhà mình, và gửi hình ảnh đã chụp cùng với chị em Siôn.
Có vẻ như Maria sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời ngay và sinh hoạt tín ngưỡng một cách chăm chỉ, nhưng từ sau đó, vì sinh hoạt học đường, Maria không thể thường xuyên đến Hội Thánh. Và dần dần không liên lạc nữa. Bởi tấm lòng tiếc nuối, tôi đã cầu nguyện không ngừng. Nhưng từ giây phút nào đó, tôi cũng không cầu nguyện nhiều nữa. Về sau, tôi gần như không suy nghĩ về Maria nữa.
Tuy nhiên, linh hồn mà tôi đã dần dần quên mất như thế, đã chịu phép Báptêm và trở thành người nhà trên trời. Dù tôi đã không cầu nguyện nhiều, nhưng Đức Chúa Trời đã làm việc đến tận bây giờ để cứu linh hồn của chị em ấy, nên tôi thật biết ơn và thấy có lỗi. Nghĩ đến những người nhà ở Colombia cũng không từ bỏ chị em Maria và chăm sóc một cách tha thiết trong 1 năm, thì tấm lòng tôi như thắt lại.
“Tôi đã trồng, Abôlô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy, người trồng kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên.” I Côrinhtô 3:6-7
Theo như lời nói của sứ đồ Phaolô, chúng ta có thể gieo trồng và tưới nước, nhưng Đấng làm cho lớn lên duy chỉ là Đức Chúa Trời thôi. Tin Lành này là do Đức Chúa Trời làm hoàn thành.
Đức Chúa Trời làm tiếp công việc Tin Lành thông qua chị em Maria. Em gái của chị em đã giữ Lễ Vượt Qua cùng với chị em, và ba người cháu đã giữ ngày Sabát. Ông bà, hai người bạn, và thím của chịu em cũng muốn học Kinh Thánh.
Tôi mong rằng chị em trở thành người giúp việc bày tỏ ra vinh hiển của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Tại vị trí này, tôi sẽ làm công việc gieo giống lời và tưới nước cho những linh hồn mà Đức Chúa Trời sẽ làm lớn lên.