Cộng hòa Nam Phi
Các thành viên ASEZ ở Cape Town, Cộng hòa Nam Phi đã nỗ lực phục hồi hậu quả cháy rừng.
Ngày 18 tháng 4, một đám cháy đã xảy ra trên Núi Table, một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới tại Cộng hòa Nam Phi. Dù ngọn lửa được dập tắt sau bốn ngày do gió mạnh, nhưng 600ha rừng đã bị thiêu rụi và mười một công trình gần đó, gồm cả sáu tòa nhà của Đại học Cape Town [UCT] cũng bị hư hại.
Đến ngày 29 tháng 4, khi công việc chữa cháy đã hoàn tất một phần, các thành viên ASEZ lại tiếp tục đồng tham vào nỗ lực phục hồi thiệt hại của thư viện theo đề nghị của Trường đại học Cape Town. Thư viện được thành lập từ khoảng 200 năm trước, chứa hơn 70.000 tài liệu nghiên cứu từ khắp lục địa Châu Phi, hàng nghìn tài liệu video, ấn phẩm của chính phủ từ các quốc gia và các bản thảo được lưu giữ để số hóa. Ngoài ra, còn có cả những bài báo hiếm được xuất bản từ thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 nữa. Vậy nên, việc tìm kiếm những tài liệu đó và chuyển chúng đến nơi an toàn thực sự là việc vô cùng cấp thiết.
Trong suốt cả một ngày, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, trong khi tuân thủ chỉ thị về COVID-19, các thành viên ASEZ và các thánh đồ của Hội Thánh đã xếp thành một hàng dài từ tầng hầm đến tầng trệt của thư viện để vận chuyển các thùng chứa đầy tài liệu ra bên ngoài.
Sinh viên đã tốt nghiệp Nkanyiso Trevor Masombuka cho biết: “Mặc dù tòa nhà có thể sẽ trở lại nhưng tài liệu thì không như vậy, thật là đau lòng. Vậy nên tôi đã tham gia vào hoạt động tình nguyện để giúp đỡ trường học của mình.” Thủ thư Mandy Noble đã bày tỏ lòng biết ơn và nói rằng “Họ đã ở lại cả một ngày và làm những công việc đáng ngạc nhiên, giúp đỡ đúng vào lúc chúng tôi cần họ nhất. Đặc biệt, họ đã dọn sạch một trong những cửa hàng dưới tầng hầm của chúng tôi, và điều này đã giúp ích rất nhiều.” Nancy Child Iziko, chuyên viên bảo quản bảo tàng cho biết: “Tôi thực sự cảm kích và thư viện UCT cũng đánh giá cao sự giúp đỡ của các bạn. Sự vui vẻ và tinh thần tích cực của các bạn khiến chúng tôi rất hạnh phúc.”