Vì bạn bè

2,147 lượt xem

Các học sinh tiểu học đã đi tham quan thực tế tại một nhà máy sản xuất ô tô. Khi các em bước vào cổng nhà máy, một người đàn ông đã vẫy tay và gọi tên một trong số các học sinh. Người này là nhân viên của nhà máy sản xuất ô tô. Sau khi nghe tin rằng trường học của con trai mình sẽ đến tham quan thực tế, người này đã đi ra ngoài để gặp con trai. Nhưng khi thấy cha mình, em ấy đã chỉ nhìn cha một chút rồi đi theo giáo viên và các bạn. Người cha rất bối rối vì đã nghĩ rằng con mình sẽ vui vẻ chạy đến mà gọi “Cha ơi”.

Người cha nghĩ thầm: “Chắc hẳn con đã xấu hổ trước các bạn vì cha mình mặc áo lao động và xuất hiện với dáng vẻ lôi thôi.”

Dù có thể hiểu cho biểu hiện của con nhưng người cha vẫn không khỏi xót xa trong lòng. Tối hôm đó, khi trở về nhà, đứa con đã vui vẻ chạy đến như thể đã đợi cha về. Sau đó, đứa trẻ ôm lấy cha mình và nói:

“Cha ơi, cha buồn phải không? Con cũng rất vui khi được gặp cha. Nhưng cha của bạn bên cạnh con đã mất nên bạn ấy chỉ sống với mẹ thôi. Nếu con gọi cha một cách vui mừng, chắc hẳn bạn ấy sẽ nhớ đến cha mình nên con đã chỉ im lặng đi ngang qua thôi.”

Hiểu lầm được làm sáng tỏ ngay tức khắc. Người cha đã xoa đầu con trai và tự hào vì con biết quan tâm đến bạn của mình.