Hàn Quốc
Do đại dịch Covid-19 dần lắng xuống và sinh hoạt thường nhật dần được khôi phục, các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời cũng trở nên bận rộn hơn. Họ siêng răng rao truyền Tin Lành Nước Thiên Đàng, tin tức của sự cứu rỗi đến tất cả những người thân yêu trong gia đình, người quen hay hàng xóm mà đã không được gặp trong thời gian dài. Trong tháng 6, Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã tràn đầy sức nóng Tin Lành, nóng hơn cả cơn nóng đầu hè.
Ngày 3 tháng 7 năm 2022, lễ trao giải Lễ hội truyền đạo nửa đầu năm 2022 được tổ chức tại Viện tu luyện Okcheon Go & Come. Sự kiện được tổ chức nhằm quyết toán kết quả Tin Lành nửa đầu năm 2022 bao gồm kết quả Tin Lành ân huệ gặt hái được thông qua hai lễ hội truyền đạo. Hội Thánh của Đức Chúa Trời tổ chức Lễ hội truyền đạo Lễ Vượt Qua sự sống mới trong 1 tháng từ giữa tháng 3 và Lễ hội truyền đạo Vận động Thánh Linh Lễ Ngũ Tuần 2022 từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 6 để rao truyền niềm trông mong sự cứu rỗi và phước lành của Đức Chúa Trời cho những người dân trên ngôi làng toàn cầu đang phải trải qua cảm giác bị cô lập và lo âu do giãn cách xã hội bởi nhiều thảm họa khác nhau.
Lễ trao giải có sự tham gia của 13.000 người gồm các người chăn, người nhà chức trách và chức phận toàn Hàn Quốc. Đây là sự kiện quy mô lớn đầu tiên được tổ chức sau giãn cách xã hội. Các thánh đồ đã gặt hái được kết quả Tin Lành quý báu trong lễ hội truyền đạo. Họ luôn nở nụ cười trên môi ngay cả trong cái nóng oi ả giữa mùa mưa.
Trong phần đầu tiên của lễ thờ phượng, Mẹ đã nhiều lần bày tỏ sự vui mừng vì được sum họp cùng các thánh đồ sau thời gian dài. Ngài cũng ban cho nhiều lời động viên và chúc mừng. Mẹ phán dạy rằng chính sự liên hiệp của các thánh đồ cùng làm việc với tấm lòng nỗ lực cứu rỗi linh hồn là bí quyết đạt được kết quả Tin Lành đáng ngạc nhiên, đồng thời mong muốn các thánh đồ liên hiệp hơn nữa trong khi nghĩ tới tấm lòng của Cha luôn mong muốn sự liên hiệp của các con cái. Ngoài ra, Mẹ cũng nhấn mạnh rằng “Nếu quý vị thực tiễn đức tin, kỳ tích sẽ xảy ra” và chúc phước cho tất cả các người nhà có thể hoàn thành lịch sử Tin Lành bằng đức tin và sự liên hiệp (Hêbơrơ 11:1-10, 24-26; Galati 6:8; Khải Huyền 22:12).
Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol cũng trích dẫn lời “Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn” (Luca 15:7), và khen ngợi các thánh đồ đã gắng sức trong việc dẫn dắt nhiều linh hồn tới sự cứu rỗi. Hơn nữa, mục sư cũng hy vọng âm thanh của niềm vui và cảm tạ vì sự cứu rỗi của các linh hồn sẽ không ngừng ngớt trong tất cả các Hội Thánh (Mathiơ 25:14-23).
Phần thứ hai của lễ trao giải gồm hai hạng mục: truyền đạo xuất sắc và giáo dục xuất sắc. Tổng cộng 85 Hội Thánh trong và ngoài nước đã đón nhận giải thưởng; các người chăn từ các Hội Thánh trong nước đã lên bục nhận giải, bao gồm 13 Hội Thánh đạt giải truyền đạo xuất sắc và 25 Hội Thánh đạt giải giáo dục xuất sắc. Mẹ trao bằng khen cho từng người chăn có Hội Thánh đạt giải và tuyên dương công việc lao khổ của họ. Mỗi khi một Hội Thánh được xướng tên, các thánh đồ đều chia sẻ niềm vui bằng những tràng pháo tay và tiếng cổ vũ nhiệt liệt.
Tiếp nối màn biểu diễn chúc mừng của dàn nhạc Mêsi và dàn hợp xướng là video cho thấy hiện trạng Tin Lành trong và ngoài nước. Tin tức vui mừng được truyền tải sống động đến người xem: rất nhiều người thân và hàng xóm đã mở lòng và tiếp nhận lẽ thật dưới sự chúc phước của Mẹ. Sau lễ trao giải, Mẹ nhắc nhở các người nhà về sự thật rằng chúng ta chỉ có thể rao truyền lời của Đức Chúa Trời cho người khác khi tấm lòng chúng ta được lấp đầy bởi lời của Ngài trước tiên và cổ vũ họ luôn siêng năng chia sẻ lương thực của sự sống đến tất cả mọi người sống trong thế giới mà tai vạ xảy ra khắp mọi nơi.
Các người chăn từ các Hội Thánh đạt giải cũng đồng thuận rằng bí quyết của Tin Lành là rao truyền niềm trông mong Nước Thiên Đàng cho mọi người với đức tin vào Lời của Mẹ. Mục sư Lee Chang Soo từ Hội Thánh Jeongwang ở Siheung, Hàn Quốc cho biết “Ngay cả trong đại dịch Covid-19, các người nhà đã giữ đức tin bằng cách học lời của Đức Chúa Trời. Nhờ nỗ lực rao truyền Tin Lành và chia sẻ sự an ủi và phước lành tới hàng xóm của các người nhà, Hội Thánh chúng tôi mới giành được giải thưởng.” Mục sư Noh Hee Sam từ Hội Thánh Bukgu ở Gwangju, Hàn Quốc chia sẻ “Vì mỗi ngày chỉ có tin buồn, mọi người đều đã chờ đợi tin tức của hy vọng. Việc ấy đúng như lời của Mẹ rằng ‘Truyền đạo là để đem lại niềm trông mong’.” Các người chăn và các thánh đồ đã dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời vì đã mở rộng cánh cửa Tin Lành và cũng quyết tâm hiến thân hơn nữa để rao truyền Tin Lành, mang đến niềm trông mong sự cứu rỗi và tương lai đầy hy vọng cho nhân loại.