Lòng tốt đối với người lạ

2,468 lượt xem

Vào tháng 8 năm 2016, khi đang đến cửa hàng thực phẩm để mua đồ, Kasey Simmons 30 tuổi sống ở Dallas, Mỹ đã trông thấy một bà lão có khuôn mặt u buồn. Những người khác cứ thế lướt qua, nhưng vì một lý do nào đó, Kasey cảm thấy lo lắng nên đã thận trọng tiến đến gần và bắt chuyện với bà lão. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra với bà lão, nhưng Kasey đã yên ủi bằng lời nói ấm áp và thay bà lão thanh toán tiền mua đồ ăn có giá 17 đôla (khoảng 405.000 VND).

Ngày hôm sau, Kasey đã trải qua một chuyện không ngờ tới ngay tại nhà hàng nơi mình đang làm bồi bàn. Một vị khách đã gọi một ly nước và trả 500 đôla (khoảng 11.920.000 VND) tiền boa. Thì ra vị khách ấy là con gái của bà lão mà Simmons đã đối xử tử tế hôm trước, và hôm đó là ngày bà lão mất đi người chồng của mình cách đây ba năm.

Con gái của bà lão đã để lại lời nhắn trên khăn giấy để truyền tải lòng biết ơn rằng “Anh đã khiến ngày buồn bã nhất trong năm của mẹ tôi biến thành ngày tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi cười như thế kể từ khi cha tôi qua đời!”.

Nếu trao lòng tốt cho bất cứ ai thì những điều tốt đẹp sẽ xảy ra vào khoảnh khắc mà mình không ngờ tới. Vậy nên mới có câu nói rằng:

“Hãy tử tế với người lạ. Biết đâu đó là một thiên sứ biến thành thì sao.”