Bến xe buýt đặc biệt

2,797 lượt xem

Có một bến xe buýt đặc biệt trên đường núi ở thành phố Taebaek, tỉnh Gangwon. Điểm dừng này có tên là “Trước nhà của Kwon Chun Seop”.

Được lập vào năm 1999, bến này ban đầu là có tên là “Trước nhà của Kwon Sang Cheol”. Ông Kwon Sang Cheol luôn lo lắng cho người vợ đang bị bệnh của mình phải đi quãng đường dài đến bến xe buýt để đến bệnh viện, nên ông đã nhiều lần yêu cầu Tòa thị chính lắp đặt thêm các bến xe buýt. Do đó, một điểm dừng đã được dựng lên gần nhà ông, nhưng vấn đề là tên của điểm dừng. Không có tòa nhà nào gần đó có thể dùng làm tên của bến xe buýt vì là vùng núi xa xôi. Cuối cùng, tên của bến xe buýt đã được quyết định là “Trước nhà của Kwon Sang Cheol”.

Nhiều năm sau, ông Kwon Sang Cheol qua đời, dân làng đã đề nghị đổi tên điểm dừng thành tên của ông Kwon Chun Seop, người con trai cả đang trông coi ngôi nhà. Đó là cách một bến xe buýt được đặt theo tên của một người cụ thể đã truyền lại qua hai thế hệ.

Bến xe buýt được xây dựng bằng tấm lòng ấm áp của người chồng dành cho vợ. Vợ ông chắc hẳn đã luôn nở nụ cười mỗi khi đi đến bệnh viện.