Lễ thờ phượng khai giảng sinh viên toàn thế giới 2023

Nhìn trông tương lai bằng tầm mắt của đức tin chứ không bằng sự do dự

Hàn Quốc

1/3/2023 31,281 lượt xem

Vào ngày 1 tháng 3, “Lễ thờ phượng khai giảng sinh viên toàn thế giới năm 2023” đã được tổ chức tại Viện tu luyện Okcheon Go & Come, nơi vẫn còn nhiệt khí của lễ thờ phượng khai giảng học sinh vừa được tổ chức 3 ngày trước. Đây là lần đầu tiên kể từ đại dịch Covid-19, lễ thờ phượng khai giảng được tổ chức tại hiện trường mà không phải không gian trực tuyến. Để lại phía sau những buổi học và nhóm hiệp trực tuyến vốn đã quen thuộc từ lúc nào không hay, giờ các sinh viên đang thích ứng với hoạt động gặp mặt trực tiếp và hân hoan nhóm lại tại Viện tu luyện để tham gia sự kiện quy mô lớn đã chờ đợi từ lâu sau khoảng thời gian dài. Hơn 8.000 người đã tham dự bao gồm cả sinh viên và sinh viên cao học, phụ huynh, giáo viên chỉ đạo thanh niên của các Hội Thánh, người chăn, v.v…

Khoảng 12 giờ trưa, phần 1 của lễ thờ phượng được bắt đầu. Mẹ dâng cảm tạ sâu sắc lên Cha, Đấng đã kêu gọi các sinh viên như giọt sương rạng đông đến vũ đài của lời tiên tri, và cầu khẩn hầu cho tất thảy các thánh đồ sinh viên đều được nhận lãnh sự khôn ngoan thông sáng để hoàn thành mọi ước mơ và sự trông mong trong tấm lòng. Hơn nữa, Mẹ cũng khen ngợi những người đã hết sức hiến thân trong Tin Lành và phụng sự bất kể ở Hàn Quốc hay nước ngoài dù đang bận rộn với việc học, lo lắng về sự nghiệp tương lai hay chuẩn bị xin việc, và dặn dò rằng nhân dịp học kỳ mới, hãy có mục tiêu rõ ràng với đức tin rằng “Nếu làm theo như lời Kinh Thánh thì sẽ được ban phước lành, nếu làm thì Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ”. Mẹ cũng đã làm tỉnh thức về tầm quan trọng của sự khiêm tốn và chúc phước rằng “Hãy có đồng một tâm tình với Đức Chúa Jêsus, là Đấng đã tự hạ mình xuống để cứu rỗi vô số linh hồn, và hãy trở thành đấng tiên tri lớn biết quan tâm và coi người khác là tôn trọng hơn mình.” (I Côrinhtô 9:14-22, Galati 2:19-20, Philíp 2:1-9).

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã chúc phước cho các học sinh rằng “Mong năm 2023 là năm tỏa sáng nhất trong cuộc đời của các quý vị”, đồng thời khích lệ họ nhất định cần ghi nhớ lời “Mắt của sự nghi ngờ chỉ nhìn thấy chướng ngại vật, nhưng mắt của đức tin nhìn thấy con đường”, cũng nhấn mạnh rằng “Nếu nghĩ khó thì con đường sẽ bị ngăn chặn, còn nếu thách thức với đức tin có thể làm được thì sẽ thấy được con đường. Nếu Đức Chúa Trời, Đấng đã mở ra con đường giữa Biển Đỏ, giúp đỡ thì không thể không có con đường được, nên đừng sợ hãi mà hãy thách thức vì ước mơ và niềm trông mong” (Êsai 41:10-16). Đội thánh ca liên hiệp sinh viên đã tán dương mạnh mẽ lên Đức Chúa Trời Êlôhim bằng Bài Ca Mới và bày tỏ ý chí sẽ trải qua thời kỳ thanh niên một cách có ý nghĩa để được tỏa sáng đời đời trên Nước Thiên Đàng.

Tại lễ trao giải được tổ chức sau lễ thờ phượng, 29 sinh viên của IUBA (International University student Bible Academy, Học viện Kinh Thánh Sinh viên Quốc tế) đạt thành tích xuất sắc và 20 câu lạc bộ IUBA làm gương bởi hoạt động tích cực và giàu ý nghĩa trong các lĩnh vực đa dạng như tôn giáo, phụng sự, học thuật,… đã vinh dự đón nhận giải thưởng. Các trường đại học ở nhiều quốc gia trong đó có Mỹ, Ấn Độ,… cũng đã đào tạo được những người đón nhận giải thưởng.

Tiếp đó, nhiều sự kiện đa dạng như đọc thư cảm tạ của đại biểu sinh viên tốt nghiệp và sinh viên năm nhất, quyết toán giáo dục IUBA năm 2022 và Đoàn trải nghiệm văn hóa nước ngoài nửa đầu năm 2023, phát biểu mục tiêu và kế hoạch năm 2023, xem video kế hoạch,… đã được tổ chức.

Đặc biệt, báo cáo về các hoạt động của Đoàn trải nghiệm văn hóa nước ngoài mới được nối lại sau vài năm đã thu hút sự quan tâm của những người tham dự. Vào tháng 1 năm nay, 38 đoàn truyền giáo đã bay đến 28 quốc gia gồm Anh, Argentina, Uganda,… và giới thiệu lẽ thật giao ước mới cho người dân địa phương và mọi tầng lớp xã hội. Dựa vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời, họ đã hợp tác với các cơ quan chính phủ, các đoàn thể lớn, các tổ chức khác và các trường đại học để phụng sự tình nguyện trong nhiều lĩnh vực như phúc lợi, môi trường,… và đặt nền tảng quan trọng cho sự hợp tác trong tương lai. Ở Philippines và Ấn Độ, họ đã nhận được Bản tuyên dương dành cho “RCT (Reduce Crime Together) School” là chương trình giáo dục nhân tính phòng chống tội phạm dành cho trẻ em và thanh thiếu niên. Những người phát biểu đều đồng thanh nói rằng kinh nghiệm của Đoàn trải nghiệm văn hóa nước ngoài đã giúp họ nuôi dưỡng đức tin và phát triển tính tự lập, đồng thời cũng giúp mở rộng tầm nhìn.

Video kế hoạch “Nhà cải cách tôn giáo thế kỷ 21” đã thu hút các sinh viên và truyền tải về thông điệp rằng hãy có tinh thần sứ mệnh rao truyền và thực tiễn ý muốn của Đức Chúa Trời với tư cách là tín đồ vâng theo lẽ thật giao ước mới, là người có tri thức được nhận giáo dục trong nhiều lĩnh vực. Video “Kỳ tích trong trường đại học” chứa đựng sự nhận thức và phước lành của những thánh đồ là du học sinh Hàn Quốc đã bay đến Mỹ vào đầu những năm 2000 và sinh viên bản xứ hiến thân vì Tin Lành. Video này đã làm tỉnh thức về triển vọng của truyền giáo đại học và về đức mục cần thiết đối với các sinh viên đang lập kế hoạch cho tương lai như lòng nhiệt tình, sự nhịn nhục,…

Theo trình tự, vào phần cuối của sự kiện, những sinh viên phát biểu rằng “Hãy truyền bá tình yêu thương và lẽ thật của Đức Chúa Trời Êlôhim ở 20.000 trường đại học trên khắp thế giới” và hãy thắp sáng mục tiêu và triển vọng của năm 2023. Điều này đã dấy lên kỳ vọng cho không chỉ các tân sinh viên mà cả những sinh viên đang theo học nữa. Mẹ đã vui mừng, tự hào về các sinh viên đến mức như muốn cõng họ và chúc phước rằng “Hôm nay, những nhân vật của lời tiên tri đã nhóm lại tại nơi này. Đức Chúa Trời đã phán rằng ‘Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.’ nên hãy thực hiện ước mơ và hoàn thành mong ước theo như đức tin”.

Thánh đồ Kim Soo Hyun (sinh viên năm 4 Đại học Chosun) đã bày tỏ rằng “Nhiều lúc, tôi khó lắm mới thắng được cơn buồn ngủ để đến trường, nhưng kể từ khi tham gia nhóm hiệp cầu nguyện buổi sáng ở câu lạc bộ, tôi đã bắt đầu một ngày với tâm tình và tư thế khác. Tôi muốn vận dụng tốt những điều đã học ở trường học và Siôn trong khi học đại học để trải qua thời thanh niên không bao giờ trở lại mà không nuối tiếc”. Thánh đồ Im Eun Kyung (Hwaseong), người tham dự sự kiện cùng con gái là tân sinh viên nói rằng “Khi con gái tốt nghiệp cấp 3 và vào đại học, tôi đã lo lắng nhiều như thể con bé bị đặt nơi mé nước. Cả tôi, là mẹ của sinh viên năm nhất, lẫn con gái dường như đã vượt qua rào cản đầu tiên một cách tốt đẹp tại lễ thờ phượng lễ khai giảng hôm nay”.

Các sinh viên đã chuẩn bị cho năm học mới với lời của Đức Chúa Trời và hướng đến khuôn viên trường trong khi vẽ ra tương lai mà họ mong ước với tấm lòng hồi hộp.