Đức Chúa Trời không khinh dể tấm lòng thống hối

Andrea từ Toluca, Mexico

6,097 lượt xem

Khi thấy các người nhà kết trái Tin Lành mỗi tháng, tôi lo lắng đến cháy lòng vì đã không kết trái như vậy. Tôi đã nghĩ “Liệu có phải do tôi vẫn chưa có tấm lòng xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời chăng?”.

“Của lễ đẹp lòng Ðức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Ðức Chúa Trời ôi! lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu. Cầu xin Chúa hãy làm lành cho Siôn tùy ý tốt Ngài; Hãy xây cất các vách tường của Giêrusalem.” Thi Thiên 51:17-18

Đavít, người được công nhận là “người vừa lòng Đức Chúa Trời”, đã luôn có tấm lòng ăn năn và thống hối. Không chỉ vậy, Đavít đã khẩn thiết mong muốn được xây cất đền thờ Giêrusalem và chuẩn bị sẵn nguyên vật liệu. Kết quả là Đức Chúa Trời đã yêu Đavít nhiều thể ấy.

Giống như Đavít, từ bây giờ, tôi cũng muốn tỉnh thức hoàn toàn rằng tôi là tội nhân và lấp đầy tấm lòng bởi sự khiếm tốn và ăn năn. Tôi sẽ rao truyền Tin Lành bằng tấm lòng khẩn thiết để tìm kiếm những linh hồn sẽ trở thành trang sức vải gai mịn của Đức Chúa Trời Mẹ. Tôi mong tất thảy các anh chị em ở Mexico và trên khắp thế giới đều trở nên người vừa lòng Đức Chúa Trời Cha Mẹ bởi hình ảnh trung tín và đẹp đẽ.