Hội thảo dành cho người đi làm lần thứ 23

Thời gian nạp năng lượng bằng sự đồng cảm và nụ cười

Hàn Quốc

25/6/2023 5,425 lượt xem

Những người lao động làm việc bận rộn không ngừng nghỉ giữa cái nóng mùa hè rất cần được nghỉ ngơi và chữa lành. Vào ngày 25 tháng 6, Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã chuẩn bị thời gian chữa lành cho những người đi làm. “Hội thảo dành cho người đi làm lần thứ 23” đã được tổ chức tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở Moran, Seongnam. Khoảng 680 người bao gồm thánh đồ đi làm và người dân khu vực thủ đô đã tham dự sự kiện, và khoảng 5.800 người trên khắp cả nước đã theo dõi hội thảo trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Trước sự kiện chính, những người tham dự đã nhận được những tấm bưu thiếp thư pháp với dòng chữ như “Hiện tại bạn cũng đang làm rất tốt rồi” hay “Tôi sẽ cổ vũ cho bạn, ngày mai cũng thế”, khiến tấm lòng họ được an ủi trong chốc lát trước cuộc sống mệt mỏi vì công việc. Tại khu chụp ảnh, họ đeo những phụ kiện như băng đô và vòng hoa, tươi cười như con trẻ và chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc quý giá.

Vào lúc 1 giờ chiều, sự kiện bắt đầu với lời chào của người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình đã đọc đáp án của trò chơi cân bằng mà những người tham dự đã dán lên bảng pano ở khu vực sự kiện bên lề trước đó, và tiến hành “Đồng cảm-Talk” Khán giả bật cười trước những câu trả lời thực tế hoặc lý tưởng cho những câu hỏi thú vị, chẳng hạn như “Bạn thích người nào hơn, một cấp trên tốt bụng nhưng không giỏi trong công việc hay một cấp trên xấu tính nhưng giỏi trong công việc?” và “Bạn muốn trở thành ai hơn, giữa vô công rồi nghề mà kiếm 2 triệu mỗi tháng hay làm việc 6 ngày một tuần để kiếm 8 triệu?”

Chủ đề tiếp theo của hội thảo là “Thời gian cha mẹ dành cho”. Hai người phát biểu lần lượt bước ra và khiến các khán giả cảm động khi đọc những tác phẩm tùy bút về tình yêu thương của cha thắm đượm trong mọi mặt đời sống của các con cái, cùng tình yêu thương của mẹ vì con cái mà đóng vai phụ thay vì vai chính. Các khán giả đã rơi nước mắt trước tình yêu thương của cha mẹ sẵn sàng trao cả cuộc đời mình cho con cái. Những người phát biểu đã kết thúc buổi hội thảo với lời rằng họ hy vọng tất cả mọi người sẽ có được hạnh phúc đời đời thông qua Lễ Vượt Qua giao ước mới, là lẽ thật của sự sống chứa đựng tình yêu thương vô điều kiện của Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ đối với nhân loại.

Kim Yong Hyeon (24 tuổi, từ Daegu) đã tham dự sự kiện theo lời mời của đồng nghiệp, nói rằng “Thông qua buổi hội thảo, tôi cảm nhận được sự nỗ lực, hy sinh và tình yêu thương của cha mà tôi đã không biết đến do còn bé mọn. Nếu sau này phải đối mặt với những thời khắc khó khăn, tôi nghĩ mình sẽ có thể vượt qua được một cách tốt đẹp khi nghĩ đến cha”. Kim Jeong Woo (22 tuổi, từ Suwon) vừa mỉm cười vừa chia sẻ rằng: “Vì là nhân viên mới nên nhiều lúc tôi hay bận tâm dù chỉ phạm phải sai sót nhỏ, nhưng giờ tôi đã nhận được sự đồng cảm khi biết những người khác cũng trải qua khó khăn tương tự. Tôi đã đến hội thảo để giải tỏa và chữa lành tâm trạng mệt mỏi của mình”. Cho Eun Ju (24 tuổi, từ Mokpo), người tham gia qua phát sóng trực tiếp trên YouTube bày tỏ cảm nhận “Tôi cảm thấy sống động như thể đang giao tiếp với người dẫn chương trình tại hiện trường vậy. Tôi đã cười rất nhiều với trò chơi cân bằng và được an ủi bởi nội dung của buổi hội thảo. Tôi cảm thấy như mình vừa thoát khỏi cuộc sống đơn điệu hàng ngày vậy”.