Luôn đặt niềm trông mong nơi Đức Chúa Trời
Lee Jin Kyung từ Suwon, Hàn Quốc

Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm trợ lý hành chính ở trường. Lúc đầu, tôi đã vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời vì có thể làm Tin Lành từ nơi mà mình đã làm việc chăm chỉ vì Tin Lành đại học, nhưng thời gian trôi qua, tôi đánh mất quyết tâm Tin Lành và cảm thấy mệt mỏi.
Khi học kỳ mới bắt đầu thì càng trở nên khó khăn hơn. Tôi vẫn chưa giỏi trong nghiệp vụ hành chính, không biết ngày hôm nay sẽ ra sao khi phải đối diện với các sinh viên năm nhất đổ dồn đến cùng một lúc và thậm chí phải xử lý cả thông tin hướng dẫn của các giáo sư.
“Tôi có cần làm việc vất vả thế này không?”
Tôi lấy điện thoại ra vì muốn được ai đó an ủi, nhưng các ứng dụng của Hội Thánh đã thu hút sự chú ý của tôi.
“Đúng rồi! Hãy tìm sự an ủi nơi lời Đức Chúa Trời, chứ không phải lời loài người”.
Trong phần nghe giảng đạo, tôi nhấp vào tiêu đề “Luôn đặt niềm trông mong nơi Đức Chúa Trời” và nghe bài giảng.
Vì, Chúa Giêhôva ôi, Chúa là sự trông đợi tôi, Và là sự tin cậy tôi từ buổi thơ ấu… Hằng ngày miệng tôi đầy sự ngợi khen Và sự tôn vinh Chúa. Thi Thiên 71:5-8
Những bài thơ của Đavít được chép trong sách Thi Thiên đều nói về niềm trông mong hướng về Đức Chúa Trời. Ngay cả trong khoảnh khắc hoạn nạn đau đớn, ông cũng nhìn trông duy chỉ Đức Chúa Trời và không buông sợi dây của sự trông mong, nên Đức Chúa Trời đã gọi Đavít là “người vừa lòng Ta” (Công Vụ Các Sứ Đồ 13:22).
Đây giống như lời nói với tôi rằng hãy nhìn trông duy chỉ Đức Chúa Trời và đặt niềm trông mong vào Nước Thiên Đàng trong bất kỳ hoàn cảnh và tình huống nào giống như Đavít.
Tôi đã được yên ủi trọn vẹn bởi lời của Đức Chúa Trời và đặt quyết tâm mới, là sẽ hoàn thành cả Tin Lành đại học và Tin Lành nơi làm việc bởi việc sinh lại mới với đức tin mạnh mẽ, tin và nhìn trông duy chỉ Đức Chúa Trời ngay cả khi đau đớn, khó khăn hay mệt mỏi.