Hội thảo Kinh thánh “Gia đình, cội nguồn của hạnh phúc”

Hy vọng mọi gia đình sẽ được hưởng hạnh phúc đời đời

Hàn Quốc

30/5/2024 1,808 lượt xem

Khi tháng gia đình sắp kết thúc, một sự kiện ý nghĩa đã được tổ chức để nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của gia đình. Vào ngày 30 tháng 5, Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã tổ chức hội thảo Kinh Thánh tại Đền Thánh Giêrusalem Mới Pangyo với chủ đề “Gia đình, cội nguồn hạnh phúc”. Hội trường sự kiện chật kín người tham dự muốn chia sẻ tình cảm gia đình ấm áp. Sự kiện được tổ chức lúc 1 giờ chiều và 8 giờ tối, thu hút hơn 26.000 người tham dự, gồm các thánh đồ và người dân địa phương. Ngoài ra, sự kiện còn được phát sóng trên YouTube bằng 15 ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nepal, tiếng Campuchia và tiếng Mông Cổ, thu hút hơn 12.000 lượt xem từ khắp nơi trên thế giới.

Không gian nghỉ ngơi chật kín người tham dự đến sớm trước khi Hội thảo bắt đầu. Các gia đình và hàng xóm quây quần, cùng nhau thư thả thưởng thức đồ ăn nhẹ và trò chuyện thân mật. Tại khu vực chụp ảnh, họ tạo dáng với những phụ kiện vui nhộn như vương miện đồ chơi và búp bê nhân vật, hoặc ghi lại những kỷ niệm khó quên bằng cách chụp ảnh trước phông nền hoa anh đào rực rỡ, với những tấm bảng ghi dòng chữ: “Tôi yêu bạn, hãy chỉ bước đi trên con đường đầy hoa thôi nhé”.

Hội thảo bắt đầu lúc 1 giờ chiều với sự xuất hiện của người dẫn chương trình cùng âm nhạc sôi động.

“Khi nào quý vị cảm thấy hạnh phúc? Nhà văn người Nhật Haruki Murakami cho biết ông cảm thấy hạnh phúc vào những khoảnh khắc đơn giản như: khi mặc chiếc áo sơ mi trắng mới tinh và ngửi mùi vải cotton, hay khi xé những miếng bánh mì mới nướng nóng hổi bằng tay,…”.

Trước khi làm sáng tỏ về “cội nguồn của hạnh phúc” thông qua Hội thảo, người dẫn chương trình đã thông báo bắt đầu phần đầu tiên của buổi hòa nhạc bằng cách nói về hạnh phúc “nhỏ bé nhưng chắc chắn” trong cuộc sống hàng ngày. Đầu tiên, dàn nhạc thính phòng gồm 17 thành viên đã mang đến khoảng thời gian hạnh phúc thông qua màn trình diễn âm nhạc. Khán giả mỉm cười thoải mái khi dàn nhạc trình diễn những giai điệu ấm áp và đẹp đẽ như “Over the Rainbow” và “The whole new world”. Tiếp theo dàn nhạc, dàn hợp xướng đã trình bày ca khúc “Ngày gió dừng chân” gợi lại những ký ức về mẹ, và “Đất nước tươi đẹp” ca ngợi vẻ đẹp bốn mùa của Hàn Quốc, nhận được những tràng vỗ tay không ngớt của khán giả.

Trong phần hai của Hội thảo, ba người thuyết trình đã lần lượt lên sân khấu để chia sẻ những câu chuyện cảm động về gia đình từ nhiều nơi trên thế giới, thu hút sự đồng cảm của khán giả. Họ giới thiệu khái niệm “Căn cứ an toàn (Secure Base)” trong tâm lý học, có nghĩa là đối tượng và không gian mà chúng ta có thể tin tưởng và dựa vào, khơi dậy ý nghĩa của gia đình, nhắc nhở giá trị của hạnh phúc và ổn định mà chúng ta nhận được từ gia đình. Sau khi giải thích theo cách dễ hiểu rằng Kinh Thánh dạy rằng gia đình là nguồn của sự sống và hạnh phúc, cũng tồn tại trên Nước Thiên Đàng, người thuyết trình kết thúc Hội thảo với thông điệp hy vọng và lời chúc những người tham dự sẽ trở thành thành viên của gia đình trên trời, nơi sự sống đời đời và tình yêu thương của Cha Mẹ thiên thượng đang chờ đợi.

“Tôi chưa từng tham dự sự kiện như thế này trước đây, và việc tham dự cùng gia đình khiến điều đó càng trở nên đặc biệt hơn”, bà Hong In Sook, 70 tuổi, đến từ Bucheon chia sẻ. Bà cũng bày tỏ: “Trong thời đại mà con người dễ quên đi tầm quan trọng của gia đình, tôi rất biết ơn vì lời nhắc nhở về giá trị của gia đình này”. Yeom Ju Won, thiếu niên 10 tuổi tham dự cùng mẹ đến từ Incheon, nói: “Sự an ủi và động viên từ gia đình là tình yêu thương không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Vì vậy em nghĩ gia đình thật sự là nguồn của hạnh phúc. Em cảm thấy mình phải đối xử tốt hơn với bố mẹ.”