
Ở Trùng Khánh, Trung Quốc, năm người không quen biết nhau nhóm lại và thành lập nhóm nhạc. Họ là bác sĩ, nội trợ, nhân viên bán bất động sản v.v…; nghề nghiệp và tính cách đều khác nhau và họ còn không biết gì về âm nhạc. Dầu vậy, họ cầm guitar, bass, maracas – nhạc cụ nhịp điệu trong tay, được giáo viên âm nhạc chuyên môn dạy dỗ và không ngừng luyện tập hợp tấu. Họ lập kế hoạch sẽ biểu diễn bài “Được sống lại”, “Cảm nhận sự sống” v.v… trong buổi hòa nhạc. Tên của nhóm nhạc này là “Nhóm nhạc của một người”. Đó là tên được đặt ra từ câu chuyện của các thành viên nhóm nhạc, là những người đã được nhận giác mạc, thận, gan từ một người qua đời cách không lâu. Họ thành lập nhóm nhạc vì muốn giúp đỡ xã hội thông qua âm nhạc, sau khi nghe chuyện kể rằng người hiến tạng đã xung phong hoạt động vì lợi ích cộng đồng, là người yêu thích âm nhạc.
Ít lâu sau khi “Nhóm nhạc của một người” được giới thiệu trên ngôn luận, “Đội bóng rổ của một người” cũng được xuất hiện. Sau khi kết thúc hiệp đầu giải bóng rổ chuyên All-Star, đội bóng rổ mà mọi người mặc đồng phục ghi khắc tên giống nhau đã bước vào nhà thi đấu. Đội này được cấu thành bởi 3 người nam trung niên, thanh niên 22 tuổi, học sinh 14 tuổi, đã thi đấu đặc biệt với đội All-Star trong 2 phút vào ngày này. Họ cũng là những người được nhận tim, phổi, gan từ một thiếu niên 16 tuổi, là thiếu niên đã mơ ước trở thành vận động viên bóng rổ. Họ chuẩn bị sự kiện này để nhớ đến thiếu niên ấy, là người đã tìm lại cuộc sống khỏe mạnh cho họ, bằng tấm lòng muốn ước mơ của thiếu niên ấy được trở thành hiện thực. Khán giả vỗ tay và hoan hô nhiệt liệt cho “Đội bóng rổ của một người”, không liên quan đến thực lực bóng rổ.
Mười người được nhận tạng không phải đều có tài năng âm nhạc hoặc bóng rổ. Trong khi phấn đấu với bệnh tật hay khuyết tật là những điều họ không thể kiểm soát được bằng sức lực của bản thân, họ tha thiết mong muốn sống khỏe mạnh hơn ai hết. Vì thế người ta được cảm động sâu sắc bởi tấm lòng chân thành của họ muốn báo đáp ân huệ bằng cách làm việc mà người hiến tạng – người mở ra cuộc sống mới sẽ vui mừng.
Đức Chúa Trời đã lập ra Lễ Vượt Qua giao ước mới bằng thịt và huyết của Ngài, làm cho các con cái vượt khỏi nguy cơ của sự chết đời đời và đến sự sống đời đời. Vì điều này, Ngài không ngần ngại nỗi đau trên thập tự giá, và gieo trồng sự trông mong Nước Thiên Đàng cho các con cái đã bị trói buộc bởi xiềng xích tội lỗi có thể giữ đức tin cho đến cuối cùng và được cứu rỗi. Ân huệ của Đức Chúa Trời tràn đầy và lớn lao vì đã hứa ban mão triều thiên của sự sống nữa.
Có lần mười người bị mắc bệnh phung đến cùng Đức Chúa Jêsus và nài xin chữa bệnh. Đức Chúa Jêsus đã nghe lời cầu xin của họ nhưng người đã quay trở lại để gửi lời cảm ơn chỉ có một người Samari thôi. Đức Chúa Jêsus lấy làm tiếc, và hứa sự cứu rỗi cho người ấy vì đã dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời (Luca 17:11-19).
Nếu muốn đền đáp ân huệ của Đức Chúa Trời, là Đấng ban sự sống mới, thì chúng ta hãy tìm kiếm và thực tiễn việc mà Đức Chúa Trời đẹp lòng. Không cần tài năng đặc biệt. Dầu chúng ta thiếu thốn, Đức Chúa Trời ban năng lực của Thánh Linh và phước lành dồi dào cho người nỗ lực đền đáp ân huệ Ngài.