Đức Chúa Trời đã phó cả trại quân vào tay chúng ta
Các Quan Xét 7:9-15

Ghêđêôn cùng Phura – đầy tớ người đi vào dinh của quân địch và nghe lén lời nói của quân đội Mađian. Tại vì sau khi lựa chọn 300 dũng sĩ đánh trận cùng đại quân Mađian thì Đức Chúa Trời đã phán như sau:
“Hãy đi xuống và đánh quân địch. Ta đã phó chúng vào tay ngươi. Nếu sợ thì hãy đi với đầy tớ ngươi, đi vào dinh Mađian và nghe điều chúng nó nói. Ngươi sẽ nhận được dũng khí để đánh trận chúng.”
Trong ban đêm, khi Ghêđêôn đi xuống thì thấy dân Mađian, dân Amaléc, và hết thảy bộ tộc phương Ðông bủa ra trong trũng đông nhiều như cào cào. Lạc đà của chúng nó thì đông vô số, khác nào cát nơi bờ biển.
Lúc đó, Ghêđêôn nghe thấy hai binh sĩ Mađian nói chuyện với nhau.
“Tôi có một điềm chiêm bao, thấy một cái bánh lúa mạch lăn vào trại quân Mađian: Nó lăn đến một trại, đụng làm cho trại ngã, nên trại bị đánh đổ luôn.”
Nghe binh sĩ kể chuyện, một người bạn giải nghĩa giấc mơ.
“Bánh ấy là gươm của Ghêđêôn, con trai Giôách, người Ysơraên. Có nghĩa rằng Ðức Chúa Trời đã phó Mađian vào tay người.”
Khi Ghêđêôn nghe lời của hai người, thì thờ lạy Đức Chúa Trời rồi trở về trại quân Ysơraên và kêu lên:
“Hãy chỗi dậy, vì Đức Chúa Trời đã phó Mađian và cả trại quân vào tay chúng ta!”
Cho dù đã lựa chọn xong quân lính đi đánh trận thì Ghêđêôn vẫn sợ hãi cuộc chiến tranh với Mađian. Đối với người, Đức Chúa Trời cho nghe sự thắng lợi của Ysơraên thông qua môi miệng của quân địch. Cuối cùng, Ghêđêôn nhận được dũng khí, dạn dĩ đột kích trại địch và được trở thành nhân vật chính của kỳ tích đánh trận được 135 ngàn người chỉ bởi 300 người.
Đấng lựa chọn Ghêđêôn – người nhát gan làm quan xét, giao sứ mệnh cứu rỗi Ysơraên và làm cho người hoàn thành sứ mệnh ấy, chính là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời, là Đấng thể ấy đã lựa chọn chúng ta vào ngày nay và giao Tin Lành thế giới. Không có lý do sợ hãi hoặc do dự. Hãy chỗi dậy! Đức Chúa Trời cho phép chúng ta truyền bá Tin Lành trên khắp thế giới.