Biến nỗi sợ thành đức tin

Các Quan Xét 6:1-24

조회 14,843

Khi Ysơraên bị Mađian hà hiếp trong bảy năm, Đức Chúa Trời đã chọn một quan xét để giải cứu Ysơraên đang kêu la trong nỗi thống khổ và sai sứ giả của Ngài đến cùng người.

Nơi sứ giả của Đức Chúa Trời đến là Ópra, xứ của Giôách người Abiêxerít. Sứ giả ngồi dưới gốc cây thông ở đó, trong khi con trai của Giôách là Ghêđêôn đang bí mật đập lúa mạch trong bàn ép, đặng không để sản vật thu hoạch được bị mất vào tay người Mađian. Đức Chúa Trời phán cùng người thông qua sứ giả rằng:

“Hãy đi giải cứu Ysơraên khỏi tay người Mađian. Ta sẽ sai ngươi đi!”

Khi Ghêđêôn biết rằng Đức Chúa Trời đã chọn mình làm người lãnh đạo của Ysơraên, người đã rất bối rối.

“Hỡi Chúa, làm sao tôi có thể cứu dân Ysơraên được đây? Kìa. Trong chi phái Manase, họ tôi vốn nghèo hơn hết; còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi.”

“Ta sẽ ở cùng ngươi, và ngươi sẽ đánh bại dân Mađian như đánh một người vậy.”

Rốt cuộc, Ghêđêôn đã vượt qua được nỗi sợ hãi và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là khởi đầu của lịch sử đáng ngạc nhiên khi chỉ với 300 binh sĩ mà đã đánh bại được đội quân lớn gồm 135.000 người Mađian.

Ghêđêôn, người được Đức Chúa Trời lựa chọn làm quan xét để giải cứu dân Ysơraên khỏi dân Mađian, đã bày tỏ sự yếu đuối của mình trước Đức Chúa Trời. Trên thực tế, vì quá lo sợ nên người đã đập lúa mạch trong bàn ép trong khi người Mađian không hề hay biết, và thi hành mạng lệnh của Đức Chúa Trời là phá dỡ bàn thờ của Baanh vào ban đêm thay vì ban ngày, Ghêđêôn cũng cầu khẩn lên Đức Chúa Trời rất nhiều lần để được cho thấy xác tín rằng người sẽ giành được thắng lợi trước Mađian.

Sẽ ra sao nếu Ghêđêôn lấy cớ yếu đuối và từ bỏ mệnh lệnh của Đức Chúa Trời đến cùng? Sở dĩ Ghêđêôn có thể được lưu danh sử sách với tư cách là quan xét đã cứu rỗi dân Ysơraên là vì người đã thay đổi tấm lòng, tin vào sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời và làm theo lời của Ngài.

Rõ ràng chúng ta cũng là những tồn tại yếu đuối trước mặt Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời là Đấng biết rõ sự thật này hơn bất kỳ ai, nhưng Ngài lại giao phó cho chúng ta sứ mệnh Tin Lành mà phán rằng: “Ta sẽ sai ngươi đi”.

Hãy vượt qua nỗi sợ hãi bằng đức tin và phó thác cho Đức Chúa Trời. Thắng lợi được định sẵn đang chờ đợi những ai biết cảm tạ về sự mình được chọn và trông cậy vào Đức Chúa Trời.