Mana – Bánh của phép lạ và Lễ Vượt Qua

5,954 lượt xem

Khi dò xem Kinh Thánh, chúng ta có thể phát hiện ra 3 loại bánh của phép lạ. Thứ nhất là “mana”, một loại lương thực thần bí mà Đức Chúa Trời ban xuống cho người dân Ysơraên khi họ sống trong đồng vắng; thứ hai là bánh của phép lạ mà Đức Chúa Jêsus đã làm khi cho 5.000 người ăn với năm cái bánh mạch nha và hai con cá. Cuối cùng là bánh của Lễ Vượt Qua mà Đức Chúa Jêsus đã hứa rằng ấy chính là thịt của Ngài.

Một lượng lương thực từ trên trời rơi xuống cho hàng nghìn người ăn mỗi ngày trong suốt 40 năm sinh hoạt đồng vắng, ấy không phải là sự việc bình thường. Xét theo khía cạnh đó, mana quả thực là bánh của phép lạ. Sự kiện về năm bánh và hai cá cũng là phép lạ mà đích thân Đức Chúa Jêsus đã thực hiện. Song, Đấng An Xang Hồng đã dạy rằng bánh của Lễ Vượt Qua ban sự sống đời đời bởi thịt và huyết của Đức Chúa Jêsus mới là bánh của phép lạ lớn nhất. Thông qua Kinh Thánh, chúng ta hãy dò xem về bánh của phép lạ mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại.

Bánh của phép lạ năm bánh và hai cá

Chúng ta hãy xác minh xem Đức Chúa Jêsus đã ban cho sự dạy dỗ nào về ba loại bánh này.

“Đức Chúa Jêsus ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình… Một môn đồ, là Anhrê, em của Simôn Phierơ, thưa rằng: Đây có một đứa con trai, có năm cái bánh mạch nha và hai con cá; nhưng đông người dường nầy, thì ngần ấy có thấm vào đâu? Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hãy truyền cho chúng ngồi xuống. Vả, trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy, chúng ngồi xuống, số người ước được năm ngàn. Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi; Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý. Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng: Hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào. Vậy, môn đồ lượm những miếng thừa của năm cái bánh mạch nha, sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy mười hai giỏ.” Gi 6:5-13

Đức Chúa Jêsus đã làm phép lạ cho 5.000 người ăn chỉ với năm cái bánh mạch nha và hai con cá. Sự kiện ấy còn được gọi là “phép lạ Ngũ Bính Nhị Ngư (五餠二魚)” theo tiếng Hán, nghĩa là năm cái bánh và hai con cá.

Năm cái bánh mạch nha và hai con cá là số lượng không thể nào đủ cho 5.000 người ăn. Nhưng khi Đức Chúa Jêsus chúc tạ thì kết quả đáng ngạc nhiên đã xảy ra là đoàn dân đông ấy đều được ăn no mà vẫn còn thừa đầy mười hai giỏ. Đám đông một lần được chứng kiến phép lạ, lại tiếp tục mong đợi một phép lạ khác nên đã đi theo Đức Chúa Jêsus.

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Con, mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình.” Gi 6:26-27

Dù là bánh của phép lạ do Đức Chúa Jêsus chúc tạ và cho 5.000 người ăn no, nhưng trong bánh ấy không chứa đựng lời hứa của sự sống đời đời. Vì vậy, Đức Chúa Jêsus đã phán với họ rằng chớ làm việc vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời. Bánh mà Ngài thực sự muốn ban cho nhân loại chính là lương thực hầu cho được sống đời đời, nên Ngài đã gọi bánh của phép lạ năm bánh và hai cá là “đồ ăn hay hư nát”.

Mana – bánh từ trên trời xuống

Dầu vậy, người ta vẫn cứ tìm cầu đồ ăn phần xác từ Đức Chúa Jêsus. Đám đông từng đi theo Đức Chúa Jêsus, dù xem thấy Đấng Christ ở ngay trước mắt nhưng vẫn không tin; họ lại yêu cầu Ngài cho thấy một dấu lạ để họ tin.

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài. Chúng bèn nói rằng: Thế thì thầy làm phép lạ gì, để cho chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì? Tổ phụ chúng ta đã ăn mana trong đồng vắng, theo như lời chép rằng: Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trên trời xuống.” Gi 6:29-31

Họ nói rằng tổ phụ mình đã ăn mana, là bánh từ trên trời xuống trong thời đại đồng vắng, và mong Đức Chúa Jêsus cũng tiếp tục tỏ ra những phép lạ giống như vậy. Đức Chúa Jêsus đã chỉ ra rằng người dân Ysơraên thuở xưa đã ăn mana nhưng cuối cùng họ vẫn phải chết, nên Ngài gọi mana từ trời xuống trong đồng vắng là “bánh ăn rồi cũng chết”.

“Tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng, rồi cũng chết. Ðây là bánh từ trời xuống; hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta. Bởi đó, các người Giuđa cãi lẽ với nhau, mà rằng: Lẽ nào người nầy lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người. Như Cha, là Ðấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy. Đây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi đã ăn,… rồi cũng chết; kẻ nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời.” Gi 6:49-58

Đức Chúa Jêsus phán rằng Ngài là “bánh sự sống từ trên trời xuống”, tức là thực thể của mana; và Ngài nhấn mạnh nhiều lần rằng ai ăn thịt và uống huyết của Con người, tức lương thực thiêng liêng thì sẽ sống đời đời. Song, những người chỉ tìm kiếm lương thực phần xác thì bối rối mà hỏi rằng “Lẽ nào người nầy lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao?”. Đoàn dân 5.000 người đã không hiểu được lời phán ấy, nên chẳng mấy chốc đa số họ đã lìa bỏ Đức Chúa Jêsus (Gi 6:59-66).

Bánh của Lễ Vượt Qua ban sự sống đời đời

Vậy, làm thế nào để có thể ăn thịt của Đức Chúa Jêsus, là thực thể của mana? Đức Chúa Jêsus đã ban cho chúng ta Lễ Vượt Qua giao ước mới như là lẽ thật để chúng ta có thể ăn mana phần linh hồn.

“Trong ngày thứ nhứt ăn bánh không men, môn đồ đến gần Đức Chúa Jêsus mà thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn cho thầy ăn lễ Vượt qua tại đâu? Ngài đáp rằng: Hãy vào thành, đến nhà một người kia, mà nói rằng: Thầy nói: Giờ ta gần đến; ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ Vượt qua trong nhà ngươi. Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua… Khi đương ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.” Mat 26:17-19, 26-28

Bánh của Lễ Vượt Qua biểu tượng cho thánh thể của Đức Chúa Jêsus, còn rượu nho Lễ Vượt Qua biểu tượng cho huyết báu của Đức Chúa Jêsus. Trong sách Tin Lành Giăng chương 6, Đức Chúa Jêsus đã phán rằng Ngài là mana từ trời xuống, và “ai ăn thịt của Con người và uống huyết của Con người thì được sự sống đời đời”. Vì Đức Chúa Jêsus đã hứa rằng bánh và rượu nho Lễ Vượt Qua là thịt và huyết quý báu của Ngài, nên khi giữ Lễ Vượt Qua, chúng ta được ăn thịt và uống huyết của Đấng Christ, là thực thể của mana và là lương thực của sự sống.

Trong ba loại bánh của phép lạ – bánh của phép lạ năm bánh hai cá, bánh của phép lạ mana từ trời xuống, bánh của Lễ Vượt Qua – thì bánh của Lễ Vượt Qua mới chính là bánh của phép lạ đích thực. Các loại bánh khác có thể giải quyết cơn đói tạm thời của người ta, nhưng không thể mang đến cho họ sự sống đời đời. Cả những người đã ăn mana lẫn những người đã ăn bánh trong sự kiện năm bánh hai cá cũng sẽ chết vào một lúc nào đó. Chính vì thế, Đức Chúa Jêsus đã coi những loại bánh đó là đồ ăn hay hư nát, là bánh ăn rồi cũng chết.

Bánh và rượu nho Lễ Vượt Qua là lương thực thiêng liêng tượng trưng cho thịt và huyết của Ngài, và Ngài cũng phán rằng người nào ăn bánh và uống rượu nho sẽ được sống lại nơi ngày sau rốt. Đấng An Xang Hồng, Đấng đã khôi phục Lễ Vượt Qua giao ước mới vào thời đại này, cũng biểu hiện rằng Lễ Vượt Qua giao ước mới là thuốc hầu cho không bị chết; Ngài đã giảng đạo rằng phép lạ lớn nhất không phải là phép lạ chữa lành bệnh tật và khiến cho sống lại, mà là phép lạ hầu cho ăn bánh sự sống và được sống đời đời.

Trong bánh của Lễ Vượt Qua có chứa đựng lời hứa của Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ ban sự sống đời đời. Chúng ta hãy một lần nữa ghi khắc trong lòng sự thật rằng đây là bánh vô cùng quý báu mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại, và cũng hãy giữ gìn một cách quý trọng điều răn về Lễ Vượt Qua.

Đức Chúa Trời – Đấng tìm lại lương thực sự sống đã bị mất

Ngay cả sau khi Đức Chúa Jêsus thăng thiên, các sứ đồ đã giữ gìn một cách quý trọng Lễ Vượt Qua, là lẽ thật giao ước mới của sự sống theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus (I Cô 5:7-8, 11:23-26). Tuy nhiên, bởi sự cản trở của Satan, từ cuối thời đại sứ đồ, sự trái luật pháp đã bắt đầu xâm nhập vào trong Hội Thánh, lẽ thật dần bị bóp méo và hủy phá. Vào năm 325 SCN, hội nghị tôn giáo Nicaea đã xóa bỏ Lễ Vượt Qua. Bởi đó, cơ hội hầu cho nhân loại được ăn lương thực sự sống đời đời đã hoàn toàn biến mất.

Các nhà sử học gọi thời Trung cổ, thời điểm lẽ thật bị biến mất là thời kỳ tối tăm. Trải qua thời kỳ tối tăm kéo dài hơn 1.000 năm, trên thế gian không còn lẽ thật sự sống, Đấng Christ đã đến lần thứ hai để cứu rỗi nhân loại.

“Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, cũng vậy, Ðấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.” Hê 9:27-28

Mục đích Đấng Christ đến lần thứ hai là để ban sự cứu rỗi. Đối với nhân loại không tránh khỏi sự chết bởi tội lỗi, sự cứu rỗi nghĩa là sự sống đời đời; lương thực của phép lạ ban sự sống đời đời chính là bánh và rượu nho của Lễ Vượt Qua giao ước mới mà Đức Chúa Jêsus Christ đã lập ra vào 2.000 năm trước. Rốt cuộc, để cứu rỗi nhân loại, Đức Chúa Jêsus phải tái lâm và khôi phục Lễ Vượt Qua giao ước mới là lẽ thật sự sống.

“Ðức Giêhôva vạn quân sẽ ban cho mọi dân tộc, tại trên núi nầy, một tiệc yến đồ béo, một diên rượu ngon, đồ béo có tủy, rượu ngon lọc sạch. Tại trên núi nầy Ngài sẽ trừ diệt mặt của đồ đắp trên muôn dân, và cái màn che phủ mọi dân tộc. Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời. Chúa Giêhôva sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt, và trừ bỏ sự xấu hổ của dân Ngài khỏi cả thế gian; vì Ðức Giêhôva đã phán vậy. Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng: Kìa, ấy là Ðức Chúa Trời chúng ta; chúng ta đã mong đợi Ngài, và Ngài sẽ cứu chúng ta. Ấy là Ðức Giêhôva; chúng ta đã mong đợi Ngài, chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài!” Êsai 25:6-9

Đấng tiên tri Êsai đã tiên tri rằng “Đấng ban cho tiệc yến với rượu nho lọc sạch và nuốt sự chết đến đời đời” sẽ xuất hiện. Lời “Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời” nghĩa là Ngài sẽ ban cho sự sống đời đời. Trong 66 quyển Kinh Thánh, loại rượu chứa đựng lời hứa về sự sống đời đời duy chỉ là rượu nho Lễ Vượt Qua mà thôi. Vì sau khi bị xóa bỏ tại Công đồng Nicaea, Lễ Vượt Qua đã không được giữ trong suốt 1.600 năm, nên đã được chép là “rượu nho lọc sạch (rượu nho lâu năm)”.

Trên thế gian có vô số hội thánh, cũng có vô số người đọc và nghiên cứu Kinh Thánh, nhưng không một ai tìm ra được lẽ thật Lễ Vượt Qua. Đó là vì Lễ Vượt Qua là lẽ thật sự sống mà duy chỉ Đức Chúa Trời mới có thể cho biết. Giống như lời “Ấy là thứ Con người sẽ ban cho các ngươi”, duy chỉ Đấng Christ mới có thể ban cho lương thực của sự sống đời đời. Đấng khôi phục lẽ thật Lễ Vượt Qua đã bị mất, ban lương thực sự sống cho muôn dân, và là Đấng dẫn dắt hết thảy chúng ta đến con đường sự sống đời đời bằng Lễ Vượt Qua giao ước mới, chính là Đức Chúa Trời của chúng ta.

Bữa tiệc của sự sống được ban cho thông qua Lễ Vượt Qua, bánh của phép lạ

Theo lời tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho bữa tiệc của sự sống Lễ Vượt Qua và cho nhân loại lại được ăn bánh của phép lạ đã từng bị mất, Đấng ban lại Lễ Vượt Qua là bánh của phép lạ vào ngày nay chính là Đấng An Xang Hồng. Đấng Christ đến đất này lần thứ hai và một lần nữa ban cho nhân loại ân huệ sự sống đời đời, chính là phước lành lớn nhất. Vì vậy, Đấng đã dạy chúng ta lẽ thật Lễ Vượt Qua giao ước mới và bày tỏ về Đức Chúa Trời Mẹ là thực thể của giao ước mới, chính là Đấng Christ Tái Lâm, Đấng đã đến thế gian này để ban sự cứu rỗi và là Đức Chúa Trời của chúng ta.

Ngày nay, bởi ân huệ của Đức Chúa Trời, mỗi năm chúng ta đang kỷ niệm nghi thức Lễ Vượt Qua quý báu này. Chúng ta hãy ghi nhớ rằng trong bánh và rượu nho Lễ Vượt Qua chứa đựng giao ước sự sống của Đức Chúa Trời, và chúng ta phải hết lòng hết sức giữ lễ trọng thể Lễ Vượt Qua. Không phải vì chúng ta có sự khôn ngoan mà được hiểu biết và giữ lẽ thật Lễ Vượt Qua. Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta đến với lẽ thật giao ước mới và cho chúng ta được dự phần vào bữa tiệc của sự sống chí thánh. Chúng ta hãy dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Đấng ban bánh và rượu nho Lễ Vượt Qua, là bánh của phép lạ cho chúng ta. Cho đến tận khoảnh khắc đạt đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, chúng ta đừng bao giờ đánh mất hay xem nhẹ lương thực sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời – nơi tin vào Đấng An Xang Hồng là Đấng Christ đến với Danh Mới và giữ Lễ Vượt Qua theo sự dạy dỗ của Ngài, đồng thời tin vào Mẹ trên trời Giêrusalem Mới – hiện đang được lập nên với tốc độ đáng ngạc nhiên ở mọi nơi trên khắp thế giới. Đây là công cuộc mà con người không thể làm được, nhưng là lịch sử do Đức Chúa Trời thực hiện. Chúng ta hãy làm hết sứ mệnh của mình để dẫn dắt những người đang đói khát phần linh hồn vì chưa tìm được lẽ thật đến Siôn, vùng đất của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn từ trước muôn đời, và chia sẻ bánh của phép lạ cho họ. Siôn là nơi có sự vui vẻ, mừng rỡ, tạ ơn và tiếng ca hát không hề ngừng ngớt (Êsai 51:3). Mong chúng ta siêng năng rao truyền về Lễ Vượt Qua là giao ước của sự sống, và trao tặng bánh của phép lạ đến mọi nơi trên toàn thế giới, đồng thời trở thành các con cái trên trời mời gọi toàn thể nhân loại đến dự bữa tiệc của niềm vui mà Cha Mẹ trên trời ban cho.