Vì ngươi xin sự khôn ngoan để biết xét đoán vì dân Ta

I Các Vua chương 3

1,859 lượt xem

Salômôn trở thành vua Ysơraên nối tiếp Đavít; người kính mến Đức Chúa Trời và đi theo các luật lệ của Đavít. Trước khi đền thờ Giêrusalem được hoàn công, ông đã đi đến Gabaôn và dâng một ngàn con sinh làm của lễ thiêu.

Vào đêm đó, Đức Chúa Trời xuất hiện trong giấc mơ của Salômôn.

“Ngươi muốn Ta ban cho ngươi điều chi? Ngươi hãy xin.”

“Vì Đức Chúa Trời ban ân huệ nên tôi trở thành vua sau cha. Tuy nhiên tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ chẳng biết phải ra vào làm sao, và chỉ là một người trong số dân đông vô số, không thể đếm được. Ai có thể cai trị và đoán xét dân rất lớn này của Chúa? Xin ban cho tôi tấm lòng khôn sáng, để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành điều dữ.”

Trước lời đáp của Salômôn, Đức Chúa Trời thán phục.

“Ngươi không xin sự sống lâu, không xin sự giàu có, cũng không xin trả thù cho kẻ thù nghịch ngươi, nhưng xin sự khôn ngoan để biết xét đoán vì dân Ta, nên ngươi thật đáng khen ngợi! Ta sẽ ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng và cũng ban sự giàu có và sự vinh hiển cho ngươi, là những điều ngươi không xin. Trọn đời ngươi, sẽ chẳng có vua giống như ngươi.”

Bởi sự phước lành của Đức Chúa Trời, Salômôn cai trị Ysơraên cách khôn ngoan, các vua thiên hạ cảm thán đối với sự khôn ngoan của Salômôn và ngợi khen Đức Chúa Trời.

Lý do Đức Chúa Trời vui mừng không phải chỉ là vì rất nhiều của lễ thiêu mà Salômôn dâng lên một cách nhiệt tình. Đức Chúa Trời cảm động sâu sắc bởi tấm lòng của vua vì dân sự hơn là vì sự hữu ích của mình.

Cầu nguyện vì người khác chứ không phải vì bản thân mình ra từ tấm lòng yêu thương. Dù có cả đức tin đến nỗi dời núi được, sự khôn ngoan đầy đủ và năng lực tiên tri, nhưng không có tình yêu thương, thì tất cả mọi thứ chẳng ra gì. Không cầu xin hữu ích của bản thân mình và lại cầu nguyện với tình yêu thương vì người khác thì Đức Chúa Trời ban năng lực rất nhiều.

Giống như Salômôn, là người cầu xin sự khôn ngoan vì dân sự, chúng ta cũng hãy cầu xin ân huệ của Đức Chúa Trời bởi tình yêu thương vì người khác. Đương nhiên là phước lành cứu rỗi linh hồn, lẫn kể cả phước lành mà chúng ta không xin cũng sẽ được ban cho một cách sung mãn.