Truyền Ðạo Dựa Trên Trạng Thái Tấm Lòng Chứ Không Bằng Phương Pháp

16,185 lượt xem

Là con cái của Ðức Chúa Trời muốn hiểu biết và làm theo như ý muốn của Ðức Chúa Trời thì ai cũng có tấm lòng muốn truyền đạo giỏi để kết nhiều trái tốt. Ðức Chúa Jêsus cũng đã dạy dỗ các môn đồ rằng “Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: Ấy là các ngươi được kết nhiều quả” (Giăng 15:8).

Cũng có những người nhà tìm kiếm phương pháp truyền đạo đặc biệt để được kết trái. Tuy nhiên, đôi khi những người nhà mới, tiếp nhận lẽ thật chưa được bao lâu, và dù chưa thạo với việc rao truyền Lời, nhưng lại kết được nhiều trái. Thông qua điều này, chúng ta hiểu biết ra rằng truyền đạo không có phương pháp nhất định. Chúng ta hãy có thời gian xác minh sự thật rằng Ðức Chúa Trời ban cho trái tốt của Tin Lành dựa trên trạng thái tấm lòng trong quá trình rao truyền Tin Lành chứ không dựa trên phương pháp truyền đạo.

Trái Tin Lành được kết bởi tấm lòng khẩn thiết

Thời gian lễ hội truyền đạo rao truyền khắp thế giới vinh hiển của Mẹ Giêrusalem là khoảng thời gian xác minh sự thật rằng truyền đạo dựa trên trạng thái tấm lòng chứ không bằng phương pháp. Những tin tức ân huệ được thông báo về từ khắp mọi nơi là những trường hợp kết trái thông qua việc rao truyền lẽ thật bằng tấm lòng đặc biệt chứ không bằng phương pháp đặc biệt.

Ðặc biệt có nhiều tin tức rằng những người nhà làm việc công sở, không dễ dàng truyền đạo được do lịch trình bận rộn, nhưng rao truyền Lời bằng tấm lòng tha thiết, nên kết được nhiều trái tốt. Có một chị em hòa nhịp với lời tiên tri và làm chứng về Ðức Chúa Trời Mẹ. Chị em ấy rao truyền về Ðức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem chỉ bởi một câu Kinh Thánh mà đã dẫn dắt được rất nhiều khách hàng tìm đến cửa hàng của mình đến Siôn. Cũng có một anh em dẫn dắt được nhiều linh hồn đến Siôn bằng cách rao truyền tin tức về Hội Thánh thông qua tạp trí Nguyệt San được bố trí trong phòng chờ ở công sở. Cũng có một Hội Thánh dẫn dắt được một thánh đồ nước ngoài nhờ bức ảnh được in trên quyển lịch của Hội Thánh. Ðó là bởi trong khi người nước ngoài ấy ngắm bức ảnh các thánh đồ Hội Thánh của Ðức Chúa Trời ở nước mình, đã phát hiện ra người bạn của mình và tấm lòng đã được rộng mở.

Bằng suy nghĩ của loài người thì có thể nghi vấn rằng “Có thể kết trái được không nếu truyền đạo bằng cách đó?”, tuy nhiên kết quả là rất nhiều trái Tin Lành tốt đẹp được kết trong phút chốc. Ðó là bởi truyền đạo không được hoàn thành bởi phương pháp đặc biệt nào đó, bằng tài ăn nói hay tài hùng biện thông thạo. Mặc dù đôi khi ăn nói lúng túng, và phương pháp không thành thạo, nhưng chỉ cần có tấm lòng khẩn thiết muốn cứu sống linh hồn của đối phương, thì đối phương sẽ đọc được tấm lòng sâu sắc ấy và được cảm động.

“Thật vậy, Ðấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báptêm đâu, nhưng để rao giảng Tin lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Ðấng Christ ra vô ích.” I Côrinhtô 1:17

“Còn như cái điều làm vẻ vang cho chúng tôi, ấy là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng mình lấy sự thánh sạch và thật thà đến bởi Ðức Chúa Trời mà ăn ở trong thế gian nầy, nhứt là đối với anh em, không cậy sự khôn ngoan theo tánh xác thịt, nhưng cậy ơn của Ðức Chúa Trời.” II Côrinhtô 1:12

Không phải người nói năng giỏi giang kết nhiều trái, còn người nói năng lúng túng không kết được trái đâu. Kết được trái hay không là tùy thuộc vào việc người đó yêu thương Ðức Chúa Trời nhiều bao nhiêu, và thực tiễn tốt ý muốn của Ðức Chúa Trời ra sao. Phước cho người thực hiện y nguyên lời phán của Ðức Chúa Trời (Giacơ 1:25).

Truyền đạo được hoàn thành trong năng lực của Ðức Chúa Trời

Tin Lành được rao truyền nhanh chóng ra khắp thế giới. Rất nhiều người nhà muốn tham gia vào vũ đài của lời tiên tri, đã vận dụng thời gian nghỉ hè, nghỉ đông và kỳ nghỉ ở công sở để đi truyền giáo ngắn hạn nước ngoài. Thông qua sự thấu hiểu về truyền đạo của họ, chúng ta có thể biết chắc chắn rằng Ðức Chúa Trời trông thấy tấm lòng họ và đã ban phước lành lớn lao.

Tất thảy họ đều đồng nhất nói rằng những vấn đề tưởng chừng chiếm vai trò quan trọng trong quá trình truyền giáo nước ngoài như sự khác biệt về văn hóa, và ngôn ngữ, chẳng qua chỉ là vấn đề rất nhỏ khi họ trực tiếp đi nước ngoài truyền đạo. Bởi dù họ rao truyền lời một cách lắp bắp bằng tiếng nước ngoài không thông thạo, nhưng rất nhiều người tiếp nhận lẽ thật. Họ kể rằng không ít linh hồn mặc dù ngay lúc ấy có nhiều phần chưa hiểu lắm, nhưng đã xem xét lời một cách tỉ mỉ và thấu hiểu lẽ thật do được cảm động bởi tấm lòng tha thiết của những người nhà muốn rao truyền lời bằng bất cứ giá nào. Rốt cục, truyền đạo phụ thuộc vào trạng thái tấm lòng của chúng ta.

“Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Ðức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Ðức Chúa Jêsus Christ, và Ðức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh linh và quyền phép; hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Ðức Chúa Trời.” I Côrinhtô 2:1-5

Kinh Thánh đã nhấn mạnh lặp đi lặp lại rằng truyền đạo không được hoàn thành bởi sự hiểu biết của thế gian. Tin Lành tuyệt đối không được rao truyền bởi tài năng của loài người. Chính tấm lòng khẩn thiết mong muốn dẫn dắt dù một linh hồn vào Nước Thiên Ðàng giúp cho kết trái, nhưng không phải do phương pháp truyền đạo của từng cá nhân giỏi giang mà khiến kết trái đâu.

“Tôi có nhiều điều thiếu sót nên không thể truyền đạo được”. Suy nghĩ này bắt nguồn từ việc không trông cậy trọn vẹn vào Ðức Chúa Trời, là Ðấng ban trái tốt. Trái không phải do bản thân chúng ta kết đâu, nhưng đó là món quà Ðức Chúa Trời ban cho. Sứ đồ Phaolô cũng đã hiểu biết ra điều này và dẫn dắt được rất nhiều linh hồn vào lẽ thật do rao truyền Tin Lành theo ân huệ của Ðức Chúa Trời. Và kết quả là cho đến tận bây giờ sứ đồ Phaolô vẫn được công nhận là người rao truyền Tin Lành giỏi nhất.

Cho nên, khi rao truyền Tin Lành chúng ta không nên trông cậy vào sự hiểu biết và tài ăn nói, mà phải làm theo như lời dạy dỗ trong Kinh Thánh. Nếu bị bỏ mặc thì những linh hồn đáng thương sẽ không tránh khỏi hình phạt địa ngục đời đời bởi cái giá của tội lỗi. Khi chúng ta cho những linh hồn đáng thương ấy biết về tình yêu thương của Ðức Chúa Trời, và rao truyền lời bằng tấm lòng khẩn thiết muốn cho họ biết về tin tức phước lành thì sẽ kết được những trái tốt quí báu.

Ngay chính giờ phút này, ở Hàn Quốc và nước ngoài có rất nhiều gia đình Siôn đang gắng sức truyền đạo bằng tấm lòng tha thiết muốn tìm kiếm những linh hồn vẫn chưa được nghe Tin Lành, và kết được trái tốt dư dật. Những đấng tiên tri được cử đi nước ngoài, những người nhà tự túc đi truyền đạo nước ngoài, những thánh đồ nước ngoài trở về quê hương dẫn dắt gia đình xác thịt sau khi tiếp nhận Ðức Chúa Trời tại Hàn Quốc v.v… tất thảy họ đều rao truyền lời bằng tấm lòng nhiệt huyết tùy theo điều kiện và hoàn cảnh rao truyền Tin Lành của mỗi người, nên rất nhiều linh hồn được đến với lẽ thật.

Ðức Chúa Trời đã đổ dầu của Ðức Thánh Linh vào lòng nhiệt huyết Tin Lành mà mỗi anh chị em ấp ủ, nên ngọn lửa của Tin Lành đang lan tràn mạnh mẽ ra khắp thế giới. Giống như vào đúng khoảnh khắc gà con định làm vỡ vỏ trứng để ra ngoài, thì gà mẹ đang mổ vỏ trứng để giúp gà con được ra ngoài, Ðức Chúa Trời cũng giúp đỡ và ban phước lành lớn cho con cái khi trông thấy nhiệt huyết và sự vâng phục nhỏ bé của chúng ta, bất kể phương pháp truyền đạo hoặc số người truyền đạo nhiều hay ít.

Ðạo lý của tình yêu thương được hoàn thành bởi sự hy sinh

Nếu sự cứu rỗi nhân loại được hoàn thành bởi mấy lời nói thì Ðức Chúa Trời đã không cần phải chịu đau đớn và hy sinh đến mức đích thân Ngài đến trái đất này và chịu nỗi đau đớn trên thập tự giá đâu. Ðạo lý thập tự giá mà Ðức Chúa Jêsus thực hiện chính là tình yêu thương của Ngài, là sự hy sinh bỏ mặc bản thân Ngài để cứu rỗi loài người không tránh khỏi cái chết vì tội lỗi.

Ðức Chúa Trời Cha Mẹ, là Ðấng Cứu Chúa vào thời đại Ðức Thánh Linh, cũng đi đường khổ nạn đau đớn để tìm kiếm từng một linh hồn. Vì Ðức Chúa Trời đã cho chúng ta biết về lẽ thật giao ước mới bằng tấm lòng khẩn thiết muốn ban sự sống cho con cái, nên Tin Lành mới đạt được thành quả đáng ngạc nhiên như ngày nay.

Nếu chúng ta thấu hiểu dù chỉ một chút tấm lòng như vậy của Ðức Chúa Trời, và tham gia Tin Lành bằng tấm lòng yêu thương và tinh thần hy sinh giống Ðức Chúa Trời, thì sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Bây giờ, chúng ta hãy cùng quan sát kỹ hình ảnh của những thánh đồ kết nhiều trái dư dật. Noi theo gương Ðức Chúa Trời Êlôhim, là Ðấng cầu nguyện từ sáng tinh mơ vì chúng ta, có một số người nhà bắt đầu lịch trình một ngày bằng việc lập bàn thờ cầu nguyện sáng sớm tinh mơ, bằng lòng quyết tâm cầu nguyện cùng một lòng với Ðức Chúa Trời và cùng hô hấp với Ngài. Cũng có những anh chị em vừa cam kết làm mới ý chí Tin Lành mỗi ngày, vừa suy nghĩ rằng “Ðức Chúa Trời Cha Mẹ đã bỏ lại Ngôi vinh hiển trên trời mà đến tận trái đất lạ nước lạ đất này, và Ngài đã dốc hết nhiệt huyết vào Tin Lành, chịu đựng mọi sự nhạo báng và miệt thị từ những vật thọ tạo. Còn tôi đang nỗ lực và hy sinh như thế nào để cứu rỗi một linh hồn đây?”

Những sinh viên vận dụng kỳ nghỉ ngắn ngủi để tham gia vào truyền giáo nước ngoài, rao truyền Tin Lành bằng quyết tâm tìm kiếm các gia đình Nước Thiên Ðàng tản lạc đang lưu lạc khắp mọi nơi trên thế giới. Họ kể rằng niềm vui kết trái cũng là niềm vui, nhưng thông qua truyền giáo nước ngoài họ đã cảm nhận được tấm lòng tha thiết cháy bỏng kiếm tìm từng con cái của Ðức Chúa Trời Cha Mẹ, và nhận được rất nhiều ân huệ. Bởi khi rao truyền lẽ thật bằng tấm lòng khẩn thiết kiếm tìm con cái của Ðức Chúa Trời Cha Mẹ, thì mỗi ngày được ban cho là những khoảng thời gian truyền đạo quí báu có một không hai. Họ còn cho biết rằng vì nhận ra Ðức Chúa Trời ban trái khi tất thảy các thành viên đều liên hiệp thành một lòng, chứ không phải do cá nhân mình có tài nói năng, và giỏi ngoại ngữ, nên họ đã đạt được sự hòa hợp trọn vẹn. Sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà họ có thể kết nhiều trái tốt và điều chỉnh tư thế Tin Lành một cách mới mẻ là vì họ có trạng thái tấm lòng muốn truyền đạo giống đường Tin Lành mà Ðức Chúa Trời đã đi qua.

Dòng dõi của Ðức Chúa Trời

Chúng ta là con cái của Ðức Chúa Trời. Những con cái của Ðức Chúa Trời được sáng tạo theo hình Ðức Chúa Trời, không chăm lo sự an nguy linh hồn của riêng bản thân, và cũng không sống cuộc sống đức tin nhàn nhã. Khi trông thấy những linh hồn phớt lờ trước tin tức cứu rỗi, con cái của Ðức Chúa Trời cũng giống như đấng tiên tri Giêrêmi, không thể ngồi yên do thương tiếc những linh hồn ấy. Bởi tấm lòng không thể chịu đựng nổi nếu không rao truyền Tin Lành rất giống với tấm lòng của Ðức Chúa Trời.

Không có cha mẹ nào để yên cho con cái đi đường sai trái mặc dù biết trước kết quả sẽ ra sao nếu để mặc con cái như vậy. Tấm lòng của Ðức Chúa Trời Cha Mẹ, là Cha Mẹ linh hồn của chúng ta, cũng như vậy. Chúng ta phải suy nghĩ xem tại sao Ðức Chúa Trời rất cao quí lại yên lặng đi con đường Tin Lành mặc dù phải chịu bao sự khốn khổ thậm chí chịu tổn thương cả ngọc thể Ngài.

“Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Bởi sự ức hiếp và xử đoán, nên người đã bị cất lấy; trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu; dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Ðức Giêhôva lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Ðức Giêhôva nhờ tay người được thạnh vượng.” Êsai 53:7-10

Vì sự cứu rỗi con cái, Ðức Chúa Trời đã gánh thay tội lỗi của chúng ta, và chịu sự đau đớn và sỉ nhục trên thập tự giá. Kinh Thánh phán rằng vào ngày dâng linh hồn Ngài làm tế chuộc tội bởi sự hy sinh, thì sẽ thấy dòng dõi của Ðức Chúa Trời, vậy dòng dõi ấy là ai?

Sở dĩ chúng ta gọi Ðức Chúa Trời là Cha Mẹ là vì chúng ta là “dòng dõi của Ðức Chúa Trời” được thụ thai bởi hy sinh của Ðức Chúa Trời và được sanh ra. Là con cái thì chắc chắn phải có điểm giống cha mẹ. Nếu là con cái thật sự của Ðức Chúa Trời, thì trên hết chúng ta phải có tấm lòng yêu thương cả nhân loại giống như Ðức Chúa Trời.

Nếu Ðức Chúa Trời cứ để mặc cho linh hồn chúng ta chạy đến với sự hủy diệt đời đời, thì sao chúng ta có thể trông mong Nước Thiên Ðàng vĩnh cửu, và mơ ước về tương lai được đây? Vì Ðức Chúa Trời đã hy sinh thế cho tội lỗi chúng ta, cho chúng ta biết về nguyên lý phần linh hồn, và bằng tình yêu thương Ngài mà làm tan chảy tâm linh cứng cỏi của chúng ta vốn đóng chặt cánh cửa tấm lòng không định nghe lời, nên chúng ta mới đến được Siôn và nhận được sự sống như thế này. Chúng ta, các con cái của Ðức Chúa Trời, cũng phải rao truyền về tình yêu thương quí báu và lời nước sự sống mà Ðức Chúa Trời Êlôhim ban cho những linh hồn vốn không biết về nguồn gốc của loài người; và dẫn dắt họ vào vòng tay của Ðức Chúa Trời.

Những con cái giống trọn vẹn Ðức Chúa Trời

Nếu là những con cái giống Ðức Chúa Trời Cha Mẹ, thì phải đi con đường mà Ðức Chúa Trời đã làm gương, và phải làm công việc của Ðức Chúa Trời. Ðể cứu rỗi một linh hồn, Ðức Chúa Trời mở cánh cửa một ngày mới bởi cầu nguyện, truyền đạo hằng ngày, và phán rằng Ngài đến tận trái đất thấp kém này vì công việc truyền đạo.

“Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó. Simôn cùng đồng bạn đi tìm Ngài. Khi kiếm được thì thưa rằng: Hết thảy đương tìm thầy. Ngài phán: Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến.” Mác 1:35-38

Ðức Chúa Trời mong muốn chúng ta không những chăm lo cho linh hồn của bản thân chúng ta, mà còn cứu rỗi tất thảy những linh hồn mà không ai chú ý, ngó ngàng đến, để cùng trở về Nước Thiên Ðàng vĩnh cửu. Chúng ta hãy tiếp nhận ý muốn này của Ðức Chúa Trời, và hãy tỏa sáng mạnh mẽ hơn nữa sự sáng cứu rỗi của Ðức Chúa Trời cho tất thảy loài người trên thế giới.

Chúng ta không nên thất vọng mặc dù chưa có kết quả Tin Lành ngay lập tức. Giống lời phán “đến kỳ sẽ gặt được”, khi chúng ta gắng sức theo hành trình khổ nạn và hy sinh mà Ðức Chúa Trời Cha Mẹ đã đi qua, thì đến một lúc nào đó Ðức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta gặt được trái Tin Lành đáng ước ao. Tôi mong các anh chị em hãy suy nghĩ xem Ðức Chúa Trời đã tiến hành công việc Tin Lành và cứu rỗi nhân loại bằng tấm lòng như thế nào, và hãy trở thành các con cái giống trọn vẹn Ðức Chúa Trời Cha Mẹ cả về nhân phẩm lẫn cử chỉ.

Dù có con cái không hề giống cha mẹ phần ngoại hình, tuy nhiên điều kỳ lạ là thói quen hay khẩu vị đều giống cha mẹ nó. Giống như vậy, hình ảnh phần linh hồn của chúng ta chắc chắn cũng có điểm giống Ðức Chúa Trời Cha Mẹ. Tôi mong tất thảy các anh chị em Siôn đều bày tỏ ra vinh hiển của Ðức Chúa Trời bằng cách gắng sức giống với hình ảnh Ðức Chúa Trời hơn nữa, và trên hết là hãy giống nhiều nhất hình ảnh Ðức Chúa Trời hiến thân và hy sinh Ngài vì chúng ta, để đi tiên phong trong việc cứu rỗi linh hồn.

Tôi tin rằng nếu tham gia công việc Tin Lành bằng trạng thái tấm lòng rằng cứu rỗi một linh hồn là cứu rỗi thế giới, thì công việc Tin Lành còn lại chắc chắn sẽ được tiến hành một cách ân huệ. Trước tiên, chúng ta hãy hết lòng hết sức để cho các linh hồn xung quanh được lắng tai nghe lời của Ðức Chúa Trời. Tôi mong tất thảy các anh chị em Siôn đều truyền đạo bằng trạng thái tấm lòng đẹp đẽ khiến Ðức Chúa Trời cảm động, để kết thật nhiều trái tốt.