Tìm kiếm Đức Chúa Trời Mẹ

19450 Xem

Các anh chị em trên trời đang liên tiếp trở về Siôn tại mỗi nơi Tin Lành giao ước mới được truyền bá. Lý do nhiều người từ khắp nơi trên thế giới, không phân biệt quốc gia, dân tộc hay chủng tộc, đang đổ dồn về Siôn là bởi vì họ đã trông thấy sự sáng của Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem và nghe thấy giọng tiếng của Ngài.

Đức Chúa Trời đã gắn kết người mẹ và con cái nên một thân thể. Ngay từ ban đầu, thân thể của mẹ và của con cái đã được liên kết làm một thông qua cầu nối được gọi là dây rốn. Vì vốn là một thân thể nên người mẹ ban cho con cái tình yêu thương vô điều kiện mà không toan tính hay phán đoán dựa trên lý trí, còn con cái dường như luôn ôm nỗi nhớ nhung hướng về mẹ và tìm đến mẹ mỗi khi gặp vất vả hay khó khăn theo bản năng.

Nguyên tắc này là hình và bóng cho thấy mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời Mẹ và các con cái (Hêbơrơ 8:5, Khải Huyền 4:11). Chỉ khi tìm kiếm và tiếp nhận Đức Chúa Trời Mẹ thì nhân loại mới có thể nhận được sự sống đời đời và đạt đến sự cứu rỗi trong tình yêu thương của Ngài.

Thời đại đói kém phần linh hồn

Trong Khải Huyền chương 22 là chương cuối cùng của Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại một bài toán.

“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” Khải Huyền 22:17

Bài toán mà Đức Chúa Trời ban cho trên đất này chính là “Hãy tìm kiếm Thánh Linh và Vợ Mới để nhận lãnh nước sự sống”. Trong Kinh Thánh, nước sự sống nghĩa là lời của Đức Chúa Trời làm sống lại linh hồn của chúng ta (Êsai 55:1-6). Nước sự sống liên quan trực tiếp đến sự sống đời đời, là món quà quý báu và thiêng liêng mà Đức Chúa Trời ban cho, chỉ có thể nhận được khi chúng ta đến với Thánh Linh và Vợ Mới.

Để cứu rỗi loài người, Ðức Chúa Trời đã từ trời mà đến tận đất này. Bởi lẽ ấy, khi đến với danh Jêsus vào 2.000 năm trước, Ngài cũng đã ban cho nước sự sống mà rằng “Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống”, “Kẻ nào uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời” (Giăng 7:37-39, 4:13-14). Thế nhưng, đa số mọi người lúc bấy giờ đã không đến với Đức Chúa Trời vì không nhận ra rằng Đức Chúa Trời là Đấng đang ban cho nước sự sống.

“Các ngươi dò xem Kinh thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!” Giăng 5:39-40

Tình huống đáng tiếc như vậy cũng xảy ra y hệt vào ngày nay. Đấng tiên tri Amốt đã tiên tri rằng nhiều người sẽ phải chịu sự đói kém vì không được nghe lời của Ðức Chúa Trời.

“Chúa Giêhôva phán: Nầy, những ngày đến, là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Ðức Giêhôva. Bấy giờ chúng nó sẽ đi dông dài từ biển nầy đến biển khác, từ phương bắc đến phương đông; chạy đi đây đó đặng tìm lời Ðức Giêhôva mà không tìm được. Trong ngày đó, những gái đồng trinh đẹp đẽ và những trai trẻ sẽ mòn mỏi vì khát.” Amốt 8:11-13

Vào những ngày sau rốt, nhiều người sẽ đi dông đi dài từ phương bắc đến phương đông, chạy đi đây đi đó để tìm kiếm lời của Đức Chúa Trời, tức là nước sự sống mà không tìm được. Sở dĩ cả thế gian phải đối mặt với nguy cơ đói kém phần linh hồn là vì không tìm kiếm được Thánh Linh và Vợ Mới, Đấng ban cho nước sự sống. Không phải cứ muốn có nước sự sống thì sẽ nhận được một cách vô điều kiện đâu mà phải nhận biết Đấng ban cho nước sự sống và đến với Đấng ấy. Vì vậy, Kinh Thánh đã nhấn mạnh rằng chúng ta phải gắng sức nhìn biết Đức Chúa Trời (Ôsê 6:3).

Mẹ Giêrusalem – Nguồn nước sự sống

Nếu muốn vâng phục lời của Đức Chúa Trời và nhận được nước sự sống, thì trước hết chúng ta phải tìm được Thánh Linh và Vợ Mới. Theo Ba Vị Thánh Nhất Thể, thì Đức Thánh Linh là nhất thể với Đức Cha và Đức Con, tức là Đức Chúa Trời Cha. Vậy, Vợ Mới của Đức Thánh Linh là ai?

Giống như khi khát nước thì chúng ta tìm kiếm nước theo bản năng, linh hồn chúng ta trong vô thức cũng đang khao khát và tìm kiếm Thánh Linh và Vợ Mới, là Đấng ban cho nước sự sống. Song, rất nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay xưng rằng mình biết Đức Chúa Trời Cha, là Đức Thánh Linh, nhưng lại không hề biết về Vợ Mới, là Đấng ban nước sự sống cho nhân loại cùng với Đức Thánh Linh. Nếu không tiếp nhận Thánh Linh và Vợ Mới thì không thể nhận biết lẽ thật của sự cứu rỗi, và tuyệt đối không thể nhận được nước sự sống cùng phước lành của Nước Thiên Đàng.

Kinh Thánh làm chứng về Vợ Mới của Đức Thánh Linh như sau.

“Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng, đến gần tôi, bảo rằng: Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ Chiên Con. Rồi tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh, là Giêrusalem, từ trên trời, ở nơi Ðức Chúa Trời mà xuống.” Khải Huyền 21:9-10

“Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.” Galati 4:26

Vợ của Chiên Con, tức Vợ Mới chính là Đức Chúa Trời Mẹ được biểu tượng bởi Giêrusalem trên trời. Người nào tiếp nhận cả Đức Chúa Trời Cha lẫn Đức Chúa Trời Mẹ thì sẽ nhận lãnh được nước sự sống.

Kinh Thánh đã tiên tri lặp đi lặp lại về nguồn nước sự sống mà muôn dân đang đi dông dài để tìm kiếm.

“Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Ðức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa; ngôi của Ðức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành; các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài; chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình.” Khải Huyền 22:1-4

Sứ đồ Giăng, người ghi chép sách Khải Huyền, đã bày tỏ rằng nước sự sống sẽ chảy ra từ ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con. Ngôi của Đức Chúa Trời cũng để chỉ về Giêrusalem trên trời.

“Trong thời đó người ta sẽ gọi Giêrusalem là ngôi của Đức Giêhôva, và hết thảy các nước đều nhóm về Giêrusalem, về danh Đức Giêhôva; mà không bước theo sự cứng cỏi của lòng ác mình nữa.” Giêrêmi 3:17

Ngôi của Đức Chúa Trời – Đấng đã trở nên Chiên Con, tức Giêrusalem, chính là nguồn nơi nước sự sống tuôn chảy ra. Các nước đều nhóm về Giêrusalem để nhận nước sự sống. Điều này nghĩa là nhiều người đang tìm kiếm Đức Chúa Trời Mẹ, là thực thể của Giêrusalem tiên tri.

Từ Đức Chúa Trời Êlôhim được biểu hiện là “Chúng ta” trong Sáng Thế Ký chương 1 cho đến Thánh Linh và Vợ Mới được ghi chép trong Khải Huyền chương 22, thông qua vô số các mắt xích trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại thông điệp rằng hãy đến với Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, là Đấng ban nước sự sống. Để nhận được nước sự sống, chúng ta phải tìm kiếm Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, là Đấng sáng tạo nên loài người chúng ta từ lúc ban đầu.

Đức Chúa Trời Cha dẫn dắt chúng ta đến ngọn suối nước sự sống

Mẹ đang không ngừng ban nước sự sống để cứu rỗi hết thảy nhân loại.

“Ấy sẽ là một ngày mà Ðức Giêhôva biết; chẳng phải ngày, chẳng phải đêm, song xảy ra đến buổi chiều sẽ có sự sáng. Xảy ra trong ngày đó, nước sống sẽ ra từ Giêrusalem, phân nửa chảy về biển đông, phân nửa chảy về biển tây, trong mùa hạ và mùa đông đều có.” Xachari 14:7-8

Kinh Thánh cho biết xuyên suốt Tân Ước và Cựu Ước rằng Giêrusalem chính là nguồn của nước sự sống. Có hơn 8 tỷ người đang sinh sống trên trái đất ngày nay, nhưng đại đa số đều không biết về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng được biểu tượng bởi Giêrusalem trên trời. Nếu không biết Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng nguồn nước sự sống thì không thể nhận được nước sự sống. Vì thế, Đức Chúa Trời Cha đã dẫn dắt các con cái đang đi dông dài và lang thang trong cơn đói kém phần linh hồn được đến với Đức Chúa Trời Mẹ.

“Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời, và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài; còn Đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. Chúng sẽ không đói, không khát nữa; cũng không có mặt trời, hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. Vì Chiên Con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống; Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng.” Khải Huyền 7:15-17

Đức Chúa Trời Cha là Chiên Con, đã đích thân trở nên người chăn và dẫn dắt chúng ta đến với Mẹ Giêrusalem là ngọn suối nước sự sống. Giống như Ađam đã cho nhân loại biết ý nghĩa của sự tồn tại của người mẹ bằng cách đặt tên cho vợ mình là “Êva (sự sống)” (Sáng Thế Ký 3:20, tham khảo phần chú thích), duy chỉ Đức Chúa Trời Cha mới là Đấng có thể dẫn dắt chúng ta đến với Giêrusalem là ngọn suối nước sống và cho chúng ta biết về sự tồn tại của Mẹ. Bởi đó, đấng tiên tri Êsai đã chép rằng Đức Giêhôva sẽ lập lại Giêrusalem và hầu cho Giêrusalem được nhận sự ngợi khen trên cả thế gian.

“Đừng để Ngài an nghỉ cho đến chừng nào đã lập lại Giêrusalem và dùng nó làm sự ngợi khen trong cả đất!” Êsai 62:7

Theo lời tiên tri, Đấng Christ An Xang Hồng, là Chiên Con, đã cho biết về Đức Chúa Trời Mẹ, là ngọn suối nước sự sống và dẫn dắt chúng ta đến với Mẹ. Nhờ đó, linh hồn chúng ta sẽ không bao giờ bị đói hay khát nữa. Nếu không có tình yêu thương và sự hy sinh của Cha thì có lẽ chúng ta vẫn đang khổ sở trong cơn đói kém phần linh hồn vì không tìm được Mẹ là ngọn suối nước sự sống.

Trên thế gian vẫn còn nhiều linh hồn đang lang thang tìm kiếm ngọn suối nước sự sống. Họ đang tha thiết tìm kiếm Mẹ, tìm kiếm Cha cùng các anh chị em, và tìm kiếm Nước Thiên Đàng, là quê hương phần linh hồn. Giống như Cha đã dẫn dắt chúng ta đến với Mẹ là nguồn nước sự sống, chúng ta cũng hãy cố gắng hết sức trong việc dẫn dắt họ đến với Đức Chúa Trời Mẹ.

Các con cái đến bởi sự sáng vinh hiển của Giêrusalem

Khi chúng ta dấy lên và sáng lòe ra thì vinh hiển của Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem sẽ được bày tỏ. Kinh Thánh đã miêu tả về vinh hiển mà Mẹ Giêrusalem sẽ nhận được như sau.

“Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Ðức Giêhôva đã mọc lên trên ngươi. Nầy, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân; song Ðức Giêhôva dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi. Hãy ngước mắt lên xung quanh ngươi, và nhìn xem: họ nhóm lại hết thảy, và đến cùng ngươi. Con trai ngươi đến từ xa, con gái ngươi sẽ được bồng ẵm trong cánh tay.” Êsai 60:1-8

Khi vinh hiển rực rỡ của Giêrusalem được chiếu ra thì các nước sẽ đến nơi sự sáng ấy và các con cái sẽ từ xứ xa mà đến để được bồng ẵm trong lòng của Giêrusalem. Chúng ta phải gắng sức truyền bá sự sáng vinh hiển của Giêrusalem và nhanh chóng dẫn dắt các anh chị em bị lạc mất được trở về trong lòng của Cha Mẹ trên trời. Những ai không phải là con cái của Đức Chúa Trời Cha Mẹ thì sẽ nhắm mắt, bịt tai và đóng cửa tấm lòng dù sự sáng chiếu đến. Song, các con trai con gái của Đức Chúa Trời thì tất thảy sẽ đến với nguồn nước sự sống, bởi đó được sống lại và có được sức sống phần linh hồn.

“Hỡi Giêrusalem, ta đã đặt các vọng canh trên thành ngươi; cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Ðức Giêhôva, chớ có nghỉ ngơi chút nào. Ðừng để Ngài an nghỉ cho đến chừng nào đã lập lại Giêrusalem và dùng nó làm sự ngợi khen trong cả đất!” Êsai 62:6-7

Với mong muốn để cả nhân loại được nhận sự cứu rỗi bởi nước sự sống, Đức Chúa Trời đã giao phó sứ mệnh của vọng canh cho các con cái và phán lệnh để chúng ta bày tỏ vinh hiển của Giêrusalem. Đây là toan định của Đức Chúa Trời, và là chiến lược phần linh hồn để cứu rỗi nhân loại.

Chúng ta không được im lặng trong việc truyền bá vinh hiển của Giêrusalem tới xứ Samari cho đến cùng trái đất. Người dân của Đức Chúa Trời sẽ nghe giọng tiếng của Đức Chúa Trời (Giăng 10:25-28). Hiện nay Tin Lành này đang được rao truyền đến đầu cùng đất, nên ngay cả ở phía bên kia địa cầu, các con cái trên trời cũng đang tìm kiếm Mẹ Giêrusalem và trở về Siôn. Tuy nhiên, vì còn có nhiều linh hồn vẫn đang đi tìm Mẹ, nên chúng ta phải làm hết sứ mệnh của mình hầu cho nước sự sống cũng được truyền đến những người ấy. Nếu không có ai cho họ biết về Đấng nguồn nước sự sống là ai và làm cách nào để nhận lãnh nước sự sống, thì không thể giải tỏa được cơn đói kém phần linh hồn của họ.

“Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? Như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao!” Rôma 10:13-15

Chúng ta hạnh phúc vì đã được gặp Cha Mẹ là Thánh Linh và Vợ Mới. Chúng ta hạnh phúc vì đã tìm được lẽ thật đúng đắn. Chúng ta là những người thật sự hạnh phúc vì được bảo đảm về một tương lai tươi sáng mà chức thầy tế lễ nhà vua trên Nước Thiên Đàng đã được hứa ban cho.

Các thánh đồ của Siôn trên khắp thế giới đã tìm được Đức Chúa Trời Mẹ và đang ở trong sự chúc phước của Mẹ. Chúng ta hãy hết sức rao truyền vinh hiển của Giêrusalem cho toàn thế giới để hầu cho không chỉ chúng ta mà tất thảy muôn dân cùng được hưởng tình yêu thương và ân huệ ấy. Chúng ta hãy ghi nhớ sự thật rằng vẫn còn nhiều linh hồn mong tìm được Mẹ đang chờ đợi giọng tiếng của Mẹ, và hãy gõ cửa tấm lòng của họ bằng lời nước sự sống. Truyền đạo chính là lời khuyên rằng “Sao quý vị không thử lắng nghe giọng tiếng của Mẹ một lần nhỉ?”. Mong rằng chúng ta đều sẽ trở thành các con cái biết dâng niềm vui lên Cha Mẹ trong khi siêng năng rao truyền lời nước sự sống để dẫn dắt cả nhân loại trở vào lòng Mẹ.