Hãy tìm kiếm Ta

8,672 lượt xem

Đức Chúa Trời đã phán với nhân loại rằng “Hãy tìm kiếm Ta.” Để tìm được Đức Chúa Trời thì phải nhìn biết về Đức Chúa Trời. Phải phát hiện ra mọi đầu mối được chứa đựng trong Kinh Thánh rằng Đức Chúa Trời ngụ ở đâu, mang lẽ thật nào đến đất này thì mới có thể tìm được Đức Chúa Trời và tiếp nhận Ngài một cách ngay thẳng.

Dù Đức Chúa Trời đã đích thân đến đất này, thế mà rất nhiều hội thánh trên thế gian vẫn chưa nhìn biết Đức Chúa Trời, và vẫn chưa tìm kiếm Ngài. Kinh Thánh phán rằng Đức Chúa Trời ngụ ở trong Siôn thì phải tìm hiểu xem Siôn ở đâu, và Kinh Thánh phán rằng Đấng tuyên bố lẽ thật giao ước mới ở trong Siôn chính là Đức Chúa Trời thì phải tìm kiếm Đấng lập ra giao ước mới (Êsai 33:20-22, Michê 4:1-2). Kinh Thánh phán rằng Chiên Con xuất hiện cùng với Vợ Mới, thì phải tìm xem đâu là Hội Thánh lẽ thật rao truyền không chỉ Đức Chúa Trời Cha là Chiên Con, mà còn Đức Chúa Trời Mẹ là Vợ Mới (Khải Huyền 19:7-9, 21:9-10). Hãy vừa dò xem từng một lời Kinh Thánh, vừa tìm kiếm Đức Chúa Trời.

Hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời

“Hãy tìm kiếm Ðức Giêhôva đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Ðức Giêhôva, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Ðức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Ðức Giêhôva phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” Êsai 55:6-9

Ngài đã phán rằng hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hãy đến cùng Đức Chúa Trời, và phán rằng ý tưởng của Đức Chúa Trời với ý tưởng của loài người khác biệt hoàn toàn. Cho nên, chúng ta phải tìm kiếm Đức Chúa Trời theo suy nghĩ của Đức Chúa Trời. Kể cả khi Ngài ban phát ân huệ cứu rỗi, phương pháp của Đức Chúa Trời với suy nghĩ của loài người khác biệt hoàn toàn. Lịch sử Ghêđêôn bởi 300 người đã đẩy lùi quân địch 135.000 người làm chứng cho sự thật này.

Quân đội Mađian lên đến 135.000 người đã chiếm ưu thế mang tính áp đảo so với quân đội Ysơraên 32.000 người mà Ghêđêôn triệu tập. Thế mà Đức Chúa Trời vừa phán rằng hãy cho những người run rẩy sợ hãi trở về, vừa giảm số lượng quân lính thành 10.000 người. Và Ngài còn phán rằng những người này cũng đông, nên đã giảm thêm số lượng quân lính và chỉ lựa chọn 300 người. Nhận được mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, Ghêđêôn và 300 dũng sĩ đã giấu đuốc ở trong bình, cầm theo kèn mà đi đến doanh trại của Mađian vào nửa đêm. Đạt đến doanh trại quân địch thì họ vừa nhất loạt cất tiếng reo lên rằng “Gươm của Ðức Giêhôva và của Ghêđêôn.”, vừa thổi kèn, đập bể bình rồi cầm lấy đuốc giấu sẵn trong đó. Quân lính Mađian đương ngủ thì thức tỉnh vì kinh ngạc, lầm tưởng quân mình là quân địch nên bắt đầu công kích lẫn nhau. Bằng suy nghĩ của loài người thì bất khả năng, nhưng kết quả làm theo suy nghĩ của Đức Chúa Trời là quân đội Ghêđêôn chỉ với 300 người đã giành được đại thắng, đẩy lùi đại quân của Mađian mà không bị hy sinh chút nào (Các Quan Xét chương 7).

Kể cả trong lịch sử Xuất Êdíptô, giữa suy nghĩ của Đức Chúa Trời với suy nghĩ của loài người cũng có sự khác biệt. Người dân Ysơraên được giải phóng khỏi Êdíptô và bước vào đồng vắng. Họ đã phải đối mặt với nguy cơ tiến thoái lưỡng nan phía trước thì Biển Đỏ chặn ngang, đằng sau thì quân đội Êdíptô đuổi theo. Lời lằm bằm bắt đầu thốt ra giữa những người dân không biết phải làm thế nào. Vào giây phút ấy, Môise đã kêu cầu lên Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã phán rằng “Hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển.” Môise đưa gậy lên thì Biển Đỏ bị phân rẽ hai bên tả hữu, và con đường được mở ra. Đức Chúa Trời đã trải bày ra công việc vĩ đại mà loài người không dám nghĩ tới, và hầu cho họ đi ngang qua biển như đi trên đất cạn (Xuất Êdíptô Ký chương 14).

Khi phía trước phía sau, hai bên tả hữu đều bị chặn lại, thì lối thoát duy nhất là phía trên, tức là trên trời. Giống như vậy, kể cả trong tình huống như thể bốn phía bị chặn bởi bức tường, Đức Chúa Trời có giải đáp. Lấy lịch sử đã qua làm tấm gương, chúng ta phải có đức tin luôn tin tưởng Đức Chúa Trời, làm theo y nguyên Kinh Thánh, sách ghi chép suy nghĩ của Đức Chúa Trời.

Khá gắng sức nhìn biết Đức Chúa Trời

Để tìm được Đức Chúa Trời thì phải làm theo suy nghĩ của Đức Chúa Trời, và gắng sức nhìn biết Đức Chúa Trời là Đấng thế nào. Nếu không nhìn biết Đức Chúa Trời một cách ngay thẳng thì không thể kỳ vọng sự sống đời đời và sự cứu rỗi.

“Chúng ta khá nhìn biết Ðức Giêhôva; chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai, Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất… Vì ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhìn biết Ðức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu.” Ôsê 6:3-6

Đức Chúa Trời – Đấng mong cả nhân loại đạt đến sự cứu rỗi, muốn chúng ta nhìn biết về Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Chúa hơn hết. Sự loài người nhìn biết Đức Chúa Trời không phải là việc dễ dàng giống như lời. Bởi vậy, Đức Chúa Trời đã ban quyển sách được gọi là Kinh Thánh hầu cho nhân loại có thể nhìn biết và hiểu về Đức Chúa Trời.

“Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!” Giăng 5:39-40

Xem Kinh Thánh thì có thể nhìn biết suy nghĩ của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời đã chứa đựng trong Kinh Thánh hết thảy suy nghĩ của chính Ngài, và kế hoạch cứu rỗi dành cho nhân loại. Đây cũng chính là lý do Ngài phán rằng chớ thêm hoặc bớt bất cứ điều gì trong lời tiên tri của quyển sách này. Không tin vào lời tiên tri Kinh Thánh nhưng thêm vào suy nghĩ của loài người thì khó mà tiếp nhận Đức Chúa Trời. Khi bỏ đi suy nghĩ của bản thân, tin và làm theo lời Kinh Thánh chứa đựng suy nghĩ của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới có thể biết được suy nghĩ của Đức Chúa Trời, và tìm được đúng Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Jêsus xuất hiện khác với suy nghĩ của loài người

Đức Chúa Trời đã phán rằng “Ta sẽ mặc áo xác thịt, đến đất này và ngụ cùng với các ngươi, nên các ngươi hãy tìm kiếm Ta.” Về Đức Chúa Trời nhập thể, Kinh Thánh tiên tri như sau.

“Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.” Êsai 9:5

Lời rằng Đức Chúa Trời Quyền năng, Cha Đời đời đã ra đời với tư cách là một con trẻ, là lời tiên tri cho biết rằng Đức Chúa Trời sẽ đến trong xác thịt. Sau khoảng 700 năm, Đức Chúa Trời đã ra đời trên đất này nhân danh Jêsus theo như lời tiên tri. Các sứ đồ tin vào lời tiên tri đã tin Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời và đi theo Ngài.

“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời…” Philíp 2:5-6

Các sứ đồ nhìn biết Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời như thế này, ngược lại, thật đáng tiếc là đại đa số người Giuđa xưng là tin vào Đức Chúa Trời, lại không tiếp nhận nhưng đối nghịch Đức Chúa Jêsus đến trong hình ảnh loài người. Dò xem lời Kinh Thánh được ghi chép bởi suy nghĩ của Đức Chúa Trời thì họ có thể gặp gỡ được Đức Chúa Trời đến để cứu rỗi bản thân họ, thế nhưng vì họ nhìn Đức Chúa Trời bởi suy nghĩ và phán đoán của bản thân, nên trong mắt họ không trông thấy hình ảnh thật của Đức Chúa Trời.

Họ đã không nhìn biết Đấng Christ xuất hiện trong hình ảnh loài người yếu đuối không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được (Êsai 53:1-2). Nếu Ngài đã ra đời trong hoàng cung hoa lệ hoặc gia đình có thân phận và địa vị cao, thì không biết chừng họ đã tin Ngài. Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của họ, Đức Chúa Jêsus đã ra đời tại một chuồng ngựa ở Bếtlêhem và lớn lên là con trai của người thợ mộc nghèo trong địa phương tồi tàn tên là Naxarét. Mọi hoàn cảnh xác thịt bao quanh Đức Chúa Jêsus như xuất thân và gia đình, học vấn và nghề nghiệp v.v… đã trở nên điều khiến cho bọn họ bị vấp phạm.

“Ta với Cha là một. Người Giuđa lại lượm đá đặng ném Ngài. Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi Cha đến; vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? Người Giuđa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn: Ngươi là người, mà tự xưng là Ðức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus đáp rằng… Ví bằng ta không làm những việc của Cha ta, thì các ngươi chớ tin ta. Còn nếu ta làm, thì, dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng Cha ở trong ta và ta ở trong Cha.” Giăng 10:30-38

Dù Đức Chúa Jêsus cho biết rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời Cha, thế mà họ vừa nói rằng “Ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời.”, vừa lấy đá định ném đá Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Trời chí thánh và vĩ đại đã bỏ vinh hiển trên trời và đến đất này vì sự cứu rỗi của linh hồn chúng ta, thế mà nhân sinh lại quá vô trí về Đức Chúa Trời. Nếu như họ đã quan tâm đến lời tiên tri theo suy nghĩ của Đấng Cứu Chúa thì đã có thể gặp gỡ Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Chúa. Thế nên Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Dù không tin vào Ta, thì hãy tin vào công việc (lời tiên tri) mà Ta đang làm hoàn thành.”

Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ

Đức Chúa Trời đã hứa rằng lại sẽ hiện ra lần thứ hai để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài (Hêbơrơ 9:27-28). Đức Chúa Trời đã phán lần nữa rằng “Hãy tìm kiếm Ta.”, nên nếu là người khẩn thiết yêu mến Đức Chúa Trời, thì chẳng phải nên tìm kiếm Đức Chúa Trời hay sao? Nếu không tìm được Đức Chúa Trời xuất hiện một lần nữa vào thời đại này thì không thể kỳ vọng vào sự cứu rỗi.

Phải nhìn biết Ngài đến khi nào, ở đâu, trong hình ảnh nào, mang theo gì, và tại sao lại đến, theo lời tiên tri Kinh Thánh, thì mới có thể tìm được Đức Chúa Trời tái lâm. Kinh Thánh tiên tri rằng vào thời đại cuối cùng, không phải Đức Chúa Trời đến đất này một mình, nhưng Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ cùng xuất hiện.

“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” Khải Huyền 22:17

Có những người chủ trương rằng “Thánh Linh là Đức Chúa Trời, còn Vợ Mới là thánh đồ.” Tuy nhiên, thánh đồ ở trên lập trường của tội nhân, là kẻ trông mong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tội nhân không thể tha tội, cũng không thể ban sự sống cho các tội nhân thể như bản thân mình. Cho nên, Thánh Linh và Vợ Mới – Đấng ban nước sự sống, chính là Đức Chúa Trời (Khải Huyền 21:6-7).

Để nhận lãnh nước sự sống, thì phải tìm kiếm và gặp gỡ Thánh Linh và Vợ Mới, tức là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ. Nếu Ngài xuất hiện trong hình dáng phi phàm, phát ra giọng tiếng mạnh mẽ vang tới tai của mọi người thế giới bằng năng lực siêu nhiên, thì ai cũng có thể dễ dàng tìm được Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, vào 2.000 năm trước lẫn bây giờ, Đức Chúa Trời đã ngụ đến nơi thể như phòng cao của Mác chứ không phải hội thánh có uy thế mà thế gian biết đến, và ngụ cùng với chúng ta trong hình ảnh bình phàm mà loài người không thể nghĩ tới. Bởi vậy, Kinh Thánh phán rằng phương pháp cứu rỗi mà Đức Chúa Trời tiến hành với phương thức của loài người có sự khác biệt lớn.

Kinh Thánh làm chứng rõ ràng về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ.

“Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh.” Mathiơ 6:8-9

“Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.” Galati 4:26

Chúng ta có không chỉ Đức Chúa Trời Cha mà còn Đức Chúa Trời Mẹ nữa. Cha Mẹ phán với chúng ta rằng “Hãy đến.” Cha Mẹ kêu gọi chúng ta, cho chúng ta thừa hưởng thịt và huyết của Ngài bởi giao ước mới, đặng cho làm con cái của Đức Chúa Trời, và ban cho sự sống đời đời.

Lý do con thiêu thân chỉ sống được khoảng một ngày là vì gen sự sống mà mẹ nó truyền lại cho nó được nhập hầu cho chỉ sống được bằng mức đó thôi. Tuổi thọ bình quân của con chó là 15 năm cũng là vì nó đã được nhận từ mẹ nó gen giới hạn của sự sống chỉ khoảng 15 năm. Loài người cũng như vậy. Dù muốn sống nghìn năm vạn năm, nhưng không thể không sống cuộc sống giới hạn đã được nhận từ mẹ mình.

Tuy nhiên, chúng ta đã được nhận lời hứa sự sống đời đời, nên đây chẳng phải lời rằng có tồn tại Đức Chúa Trời Mẹ – Đấng sống đời đời hay sao? Mẹ chúng ta không phải là Đức Chúa Trời – Đấng sống đời đời, thì chúng ta tuyệt đối không thể mong chờ sự sống đời đời. Thế mà rất nhiều hội thánh thế gian không tìm kiếm Đức Chúa Trời, mà chỉ cho rằng Ngài không tồn tại. Người không tìm kiếm được Đức Chúa Trời Mẹ thì không thể đến được với sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời Mẹ ban cho. Những người được thừa hưởng thịt và huyết của Cha Mẹ trên trời thông qua giao ước mới Lễ Vượt Qua, thì được nhận sự sống đời đời và sống đời đời trên Nước Thiên Đàng (Giăng 6:53-55, Luca 22:7-20). Để hầu cho chúng ta đi vào thế giới đời đời không có sự chết, cũng không có nỗi buồn và đau đớn ấy, Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời Mẹ.

Con cái Đức Chúa Trời được chính Đức Thánh Linh làm chứng

“Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: Kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.” Rôma 8:16-18

Kinh Thánh phán rằng chính Đức Thánh Linh làm chứng rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Trông thấy gì của chúng ta mà Ngài đã làm chứng rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời vậy?

Có một truyền thuyết thể này về suối Tancheon chảy về sông Hán. Ngày xưa có một người được gọi là “Tam Thiên Giáp Tử Đông Phương Sóc”. Một giáp tử là 60 năm, nên tam thiên giáp tử có nghĩa là 180.000 năm. Sứ giả trên trời nhận được mệnh lệnh rằng hãy bắt Đông Phương Sóc về. Dò hỏi về tung tích của Đông Phương Sóc thì sứ giả nghe được tin rằng hắn thường đi câu cá ở con suối nọ, thế nên đã nghĩ ra một kế. Ngày nào sứ giả cũng đi đến con suối đó và siêng năng rửa than đen. Đông Phương Sóc thấy điều đó kỳ lạ nên một ngày nọ đã đến gần sứ giả và hỏi rằng tại sao lại siêng năng rửa than đến như thế. Sứ giả đáp lời rằng vì than quá đen nên đang rửa để làm trắng. Thế thì Đông Phương Sóc vừa nói “Tôi đã sống tam thiên giáp tử, mà mới thấy người thể này lần đầu!” vừa cười khúc khích. Nhận biết người đó chính là Đông Phương Sóc thì sứ giả ngay lập tức bắt lấy hắn rồi áp giải về trời, và về sau con suối mà sứ giả rửa than được gọi là “Tancheon (suối than)”.

Chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì thật khó để tìm ra ai là Đông Phương Sóc, nhưng lời nói của Đông Phương Sóc rằng đã sống tam thiên giáp tử đã trở nên chứng cớ để nhận ra hắn. Các con cái của Đức Chúa Trời cũng có chứng cớ. Đó chính là sự sống đời đời được thừa hưởng từ Đức Chúa Trời, nằm ở bên trong chúng ta. Dù nói rằng đã nhân danh Chúa mà nói tiên tri, làm dấu kỳ và phép lạ chăng nữa, nhưng nếu không sở hữu gen sự sống đời đời của Đức Chúa Trời Mẹ thì không thể được công nhận là con cái Đức Chúa Trời và không thể đi vào Nước Thiên Đàng (Mathiơ 7:21-23).

Rất nhiều người ngày nay đang sinh hoạt tín ngưỡng, nhưng vẫn không tìm kiếm Đức Chúa Trời. Phải tìm kiếm Thánh Linh và Vợ Mới thông qua lời tiên tri Kinh Thánh, thế nhưng giống như những người Giuđa 2.000 năm trước từng làm, người ta chỉ đối nghịch bởi lời rằng làm thế nào Đức Chúa Trời có thể đến là người. Để tìm được Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ thì phải đi vào đâu? Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời ngụ trong Siôn (Thi Thiên 132:13-14). Nơi tin và rao truyền về Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ ngụ đến theo lời tiên tri Kinh Thánh ngày nay chính là Siôn. Trên khắp thế giới, nơi rao truyền về không chỉ Đức Chúa Trời Cha mà còn Đức Chúa Trời Mẹ, giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới hầu cho trở nên con cái bằng cách thừa hưởng thịt và huyết của Đức Chúa Trời, chính là Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà bây giờ chúng ta đang đến. Kinh Thánh làm chứng rằng phước lành sự tha tội và sự sống đời đời được ban cho những người ngụ ở trong Siôn (Êsai 33:20-24, Thi Thiên 133:1-3).

Từ Sáng Thế Ký đến tận Khải Huyền, Cha Mẹ trên trời đã gửi thông điệp tới các con cái rằng “Hãy tìm kiếm Ta”. Người khẩn thiết tìm kiếm Đức Chúa Trời mới có thể gặp được Đức Chúa Trời. Satan gắng phủ nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ, lại làm ra điều răn của loài người và hủy báng hòng khiến cho các con cái trên trời đi đường sai lệch, nhưng trong đủ loại phương hại, chúng ta đã được đến Siôn và gặp gỡ Đức Chúa Trời một cách bình an nhờ ân huệ của Cha Mẹ. Và chúng ta đã được nhận sứ mệnh truyền Tin Lành cho cả nhân loại. Mong các người nhà Siôn thực hiện một cách tuyệt vời sứ mệnh quý báu này hầu cho nhiều người tìm được Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, để cùng nhau trở về Nước Thiên Đàng, là quê hương phần hồn.