Tinh Thần của Đầy Tớ và Tinh Thần của Con Trai

33,622 lượt xem

Chúng ta đang đồng tham vào công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời với tư cách là người giúp việc Tin Lành được Đức Chúa Trời xét là xứng đáng. Tuy nhiên, việc chúng ta tham gia vào Tin Lành với tấm lòng như thế nào thật là một vấn đề quan trọng.

Các anh chị em đang nhận sứ mệnh của người gặt, phải gieo hột giống và thu hoạch lúa mì. Các anh chị em đang làm việc với tinh thần của con trai, hay đang làm việc với tinh thần của đầy tớ chỉ đi lòng vòng quanh sân thôi? Đầy tớ và con trai khác nhau hoàn toàn ngay từ tinh thần của mỗi người.

Tinh thần của con trai cùng chịu đau đớn để được nhận vinh hiển

Hãy nghĩ tới người đầy tớ làm ruộng cho một trang trại giàu có. Người đầy tớ chỉ mong từng ngày từng ngày trôi qua trong suốt thời gian gieo giống và chăm bón, với suy nghĩ rằng chỉ cần nhận tiền lương là đủ. Gió thổi thì viện cớ gió thổi, trời nóng thì viện cớ trời nóng, trời mưa thì viện cớ trời mưa, anh ta viện đủ cớ để có thể làm việc một cách nhàn nhã hơn.

Tuy nhiên con trai dốc nhiều nhiệt huyết từ khi gieo hạt giống cho tới tận khi giống nảy mầm và kết quả. Ngay cả dưới ánh nắng gay gắt như thiêu như đốt, người con trai vui mừng hân hoan làm việc trong khi chỉ nghĩ về những trái sẽ được thu hoạch vào mùa thu. Bởi những trái được thu hoạch nhờ mồ hôi đổ vào những ngày hè nóng nực đều thuộc về bản thân anh ta. Nghĩ rằng các loại ngũ cốc nhuốm ánh hoàng kim vào mùa thu là cơ nghiệp bản thân mình được hưởng thì anh ta không cảm thấy mồ hôi đổ vào mùa hè là nỗi khổ nhọc.

Như vậy, có sự khác biệt lớn về cơ bản giữa tinh thần của đầy tớ và tinh thần của con trai. Hãy ghi khắc nội dung trên trong lòng và hãy tìm hiểu xem chúng ta phải tiến hành công việc Tin Lành bằng tinh thần như thế nào và ở vị trí như thế nào.

“Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt, đều là con của Đức Chúa Trời… Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: Kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.”Rôma 8:14-18

Chúng ta, là con cái của Đức Chúa Trời, tức những người kế tự (người thừa kế), đều phải chịu đau đớn với Đấng Christ hầu cho cũng được vinh hiển với Đấng Christ. Vậy, chúng ta không thể không nhìn lại bản thân xem chúng ta đã làm việc Tin Lành với tinh thần của con trai, hay đã làm việc với tấm lòng của đầy tớ. Ngay cả giờ phút này, tất thảy người nhà chúng ta đang lặng lẽ làm các việc lớn nhỏ mà mỗi cá nhân được giao phó trong rất nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên Kinh Thánh nói rằng trong quá trình làm việc Tin Lành này, vì vinh hiển của Đức Chúa Trời, cũng có những việc khó khăn vất vả, cũng có những việc khiến phải tức giận, cũng có những việc phiền hà và vất vả. Và trong quá trình ấy, cũng có những người có tinh thần của con trai, nhẫn nhịn và bền lòng vì Nước Thiên Đàng, lại cũng có người có tinh thần của đầy tớ cứ để từng ngày từng ngày trôi qua và trông mong tiền lương của một tháng.

Người có tinh thần của con trai là những người dự phần vào ngay cả khổ nạn hiện tại với niềm vui vì vinh hiển sẽ được hưởng trong tương lai, với tư cách là người kế tự của Đức Chúa Trời, người kế tự của Đấng Christ. Vì nghĩ rằng phải trải qua khổ nạn thì mới giành được thứ gì đó, và có thể gây dựng lại gia nghiệp, nên con trai đã nhẫn nhịn và chịu đựng được tất thảy mọi khó khăn và khổ nạn vì tương lai tốt đẹp hơn, vì cơ nghiệp mình sẽ được hưởng.

Tuy nhiên, người có tinh thần của đầy tớ rất ghét việc phải chịu khổ nạn như vậy. Đầy tớ chỉ thụ động làm những việc được sai khiến, và cũng không có lòng tự nguyện. Đầy tớ nghĩ rằng chỉ cần nhận tiền lương là được chứ đâu nhất thiết phải chịu khổ nạn như vậy, nên anh ta luôn né tránh những việc khổ nhọc ấy. Cho nên, anh ta tuyệt đối không thể được hưởng cơ nghiệp của Nước Thiên Đàng vinh hoa.

Tinh thần của con trai chính là tinh thần của Đấng Christ

Hãy nghĩ tới sứ đồ Phaolô, là người đã từng chịu đói, chịu lạnh, chịu loã lồ, chịu đòn roi vì Tin Lành Nước Thiên Đàng. Chắc chắn sứ đồ Phaolô là người đã làm việc với tinh thần của con trai. Vì là con trai nên Phaolô đã cống hiến cả cuộc đời mình vì cơ nghiệp Nước Thiên Đàng và việc gây dựng Tin Lành dù phải gánh chịu tất thảy mọi việc khó khăn.

“Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: Aba! Cha! Dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con; và nếu ngươi là con, thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời.”Galati 4:6-7

Chúng ta là những người được hưởng cơ nghiệp Nước Thiên Đàng bởi ơn của Đức Chúa Trời. Mọi việc chúng ta làm vì Nước Thiên Đàng, đều là vì vinh hiển Nước Thiên Đàng và cơ nghiệp mà bản thân chúng ta sẽ được hưởng, chứ không phải vì ai khác. Cơ nghiệp thuộc về con trai chứ không phải của đầy tớ. Sở dĩ con trai của người nông dân nhổ cỏ dại, tưới nước cho ruộng, phun thuốc diệt cỏ ngay cả trong cơn nóng nực mùa hè, làm việc chăm chỉ đến nỗi đổ mồ hôi như tắm, là vì tất thảy mọi nông sản được thu hoạch đều là của cha anh ta, cũng là cơ nghiệp mà sau này anh ta sẽ được hưởng.

Các anh chị em thì sao? Các anh chị em muốn trở thành đầy tớ, hay muốn trở thành con trai? Nếu là lập trường của con trai thì dù người khác chơi đùa cũng không chơi đùa cùng, ngược lại phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để kết được thêm nhiều trái. Đã trở thành người giúp việc của Tin Lành thì phải làm việc với tinh thần của con trai để được nhận lấy phước lành vô hạn trên Nước Thiên Đàng, chứ không nên phạm phải sự ngốc nghếch là làm việc với tấm lòng của đầy tớ.

Đức Chúa Jêsus đã mặc áo xác thịt và đích thân cho chúng ta thấy tấm gương làm việc như con trai chứ không phải đầy tớ.

“Khi Đấng Christ còn trong xác thịt… Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài…”Hêbơrơ 5:7-10

Về việc Đấng Christ phải chịu khổ nạn trên thập tự giá, sứ đồ Phaolô đã chép rằng “Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu.” Nếu là đầy tớ thì đã không cần phải chịu khổ nạn. Bởi chỉ cần đến thời gian đã định thì đầy tớ được nhận số tiền lương như đã hứa dù không phải chịu bất cứ khổ nạn nào.

Tuy nhiên, con trai làm việc mà không mong chờ tiền công. Con trai dốc hết nhiệt huyết và đổ mồ hôi mình chỉ với ước nguyện được mùa. Đức Chúa Jêsus cũng đã vâng theo trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời, thậm chí đổ huyết hy sinh trên thập tự giá với tinh thần của con trai như vậy, và nhờ đó Ngài đã để lại hột giống vinh hiển, là sự cứu rỗi cho tất thảy loài người.

“Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giêhôva đã được tỏ ra cho ai? Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được… Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.”Êsai 53:1-5

Đức Chúa Jêsus đã phải chịu khổ nạn kinh khủng đến vậy, không phải vì Ngài đã làm việc gì đáng bị miệt thị, hoặc làm bất cứ việc đáng ghét nào, mà là để tha tội cho chúng ta. Không với hy sinh của Đức Chúa Jêsus, thì không thể ban sự cứu rỗi cho các con cái yêu dấu, nên Đức Chúa Jêsus đã vâng phục đi trên con đường chông gai với niềm vui.

Nhưng với tinh thần của đầy tớ thì không thể làm nổi việc ấy. Đấng Christ đã cho chúng ta thấy tấm gương làm việc với tinh thần của con trai, và đi trên con đường khổ nạn như vậy để chúng ta được đi theo bước chân ấy. Bởi vì chỉ khi thắng lợi được mọi nghịch cảnh khó khăn và gian nan thì mới có thể nhận được vinh hiển của Nước Thiên Đàng sáng láng, và được hưởng cơ nghiệp của Nước Thiên Đàng với tư cách con trai.

Hãy trở thành con cái chực cho sẵn giống như đầy tớ khôn ngoan

Ngày nay, khi nhìn lại thành quả Tin Lành đã đạt được theo thống kê suốt 10 năm gần đây, thì có thể thấy rằng trái Tin Lành được kết khi rao truyền dưới cái nóng oi bức của mặt trời hoặc cơn lạnh buốt giá, còn dư dật hơn trái được kết khi rao truyền vào mùa xuân và mùa thu mát mẻ. Khi rao truyền Tin Lành trong hoàn cảnh khắc nghiệt còn tìm được nhiều người nhà hơn là rao truyền trong hoàn cảnh tốt đẹp. Thông qua việc này tôi cảm thấy rằng Đức Chúa Trời đang dõi theo xem chúng ta đang làm việc với tinh thần của đầy tớ, hay đang làm việc với tinh thần của con trai.

Lời ví dụ của Đức Chúa Jêsus giải thích cụ thể về tinh thần của đầy tớ và tinh thần của con trai. Phải lấy lời dạy dỗ này làm lời khuyên bảo chúng ta, là những người đang sống ở gần cuối cùng các đời.

“Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ? Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy làm như vậy! Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình.”Mathiơ 24:44-47

Người được biểu hiện là “đầy tớ khôn ngoan” trong lời ví dụ trên thật ra là người có tinh thần của con trai, mặc dù được biểu hiện là “đầy tớ”. Dù người khác nhìn hay không nhìn, thì anh ta vẫn chia sẻ đồ ăn cho đúng giờ. Khi chủ quay trở về thấy anh ta làm như vậy, đã đặt anh ta coi sóc cả gia tài mình, nên chính anh ta không là con trai, người thừa kế, thì là gì đây? Vì không từ chối cả những việc nặng nhọc mà chỉ đầy tớ làm, nên trông anh ta giống như đầy tớ, nhưng thật ra lại là con trai.

Sách Galati, sách Rôma hoặc một số sách Kinh Thánh khác ghi chép rằng Đức Chúa Trời chỉ ban tất thảy mọi cơ nghiệp cho các con cái của Đức Chúa Trời, là những người kế tự của Đức Chúa Trời. Người kế tự nghĩa là người thừa kế, nên người thừa kế của Đức Chúa Trời chẳng phải sẽ được thừa kế Nước Thiên Đàng vĩnh cửu sao? Chỉ những người nỗ lực, chăm chỉ làm việc hết sức không kể ngày đêm, dành hết nhiệt huyết cho dù là một việc rất nhỏ, và rao truyền Tin Lành thật khẩn thiết, mới là con trai có tư cách được trở thành người thừa kế Nước Thiên Đàng.

Hãy nhanh chóng kiểm tra xem chúng ta đang có tinh thần như thế nào, để chúng ta không phải chịu nỗi bất hạnh khóc lóc đớn đau hoặc bị đuổi ra bên ngoài bóng tối như người đầy tớ, vào ngày các con cái của Đức Chúa Trời được thừa kế cơ nghiệp Nước Thiên Đàng. Nếu có linh hồn nào đang có tinh thần của đầy tớ mặc dù là con trai thì hãy thay đổi tinh thần đó. Nếu không như vậy thì tôi lo rằng người ấy sẽ bị đóng dấu là đầy tớ xấu như những lời được ghi chép trong Kinh Thánh.

“Nếu, trái lại, là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng: Chủ ta đến chậm, bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình, và ăn uống với phường say rượu, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”Mathiơ 24:48-51

Đầy tớ xấu luôn cảnh giác người chủ. Khi người chủ không trông thấy, đầy tớ ăn uống, vui đùa, và lười biếng không làm việc cho tới tận lúc người chủ đến. Vì thế ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, đầy tớ không làm theo ý muốn của người chủ, nên sự cuối cùng của đầy tớ xấu là hình phạt hối hận. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã phán dặn chúng ta rằng hãy trở thành đầy tớ trung tín và khôn ngoan, và cho chúng ta thấy hai loại người: một là người có tinh thần của đầy tớ đáng bị đi vào lửa địa ngục vĩnh viễn, một là người có tinh thần của con trai xứng đáng được đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh hằng và hưởng cơ nghiệp. Chúng ta phải rút ra được bài học lợi ích về phần linh hồn, trong khi tìm kiểu kỹ lời giáo huấn mà Đức Chúa Trời ban cho thông qua ví dụ về đầy tớ tốt và đầy tớ xấu.

Tất thảy chúng ta đều là những con trai được Đức Chúa Trời gọi trước để làm công việc Tin Lành cuối cùng. Để được đội mão triều thiên vinh hiển vào giây phút sau cùng được sắm sẵn phước lành, chúng ta phải tham gia vào Tin Lành với tinh thần của con trai và nhận lãnh tất thảy mọi phước lành ấy.

Tôi tin rằng tất thảy các con cái Siôn đều cảm tạ hơn nữa lên tình yêu thương của Đức Chúa Trời, là Đấng đã hy sinh chỉ để ban sự sống cho các con cái Nước Thiên Đàng bị lạc mất, và tỏa sáng hơn nữa Tin Lành được giao phó, bằng tinh thần của con trai giống với Thánh Linh và Vợ Mới. Tất thảy chúng ta hãy cùng hoàn thành Tin Lành bằng tấm lòng của con trai để có thể kéo tiến ngày Cha giáng lâm.