Hệ sinh thái của trái đất mà chúng ta đang sinh sống được cấu thành thật tinh xảo đến mức không thể nghĩ rằng đã không được thiết kế bởi ai đó. Giả sử trái đất lớn hơn hoặc nhỏ hơn một chút so với bây giờ thì đã ra sao? Nếu trái đất gần hơn một chút hoặc xa hơn một chút với mặt trời, và nếu không có mặt trăng thì đã xảy ra việc thể nào? Kích cỡ của trái đất, khoảng cách từ mặt trời, và kể cả sự tồn tại của mặt trăng làm vệ tinh, nếu khác đi dù chỉ là một chút so với bây giờ thì sinh vật không thể nào sống nổi trên trái đất. Nếu thiếu nước hay không khí, hoặc nhiệt độ quá cao hay quá thấp thì không thể tạo thành môi trường thích hợp để loài người sống được như bây giờ.
Đấng dựng nên trời đất muôn vật, và tạo dựng trái đất để loài người cư trú chính là Đức Chúa Trời – Đấng Sáng Tạo (Hêbơrơ 3:4). Đức Chúa Trời thiết kế trật tự của cả vũ trụ cũng đã thiết kế sẵn kể cả sự cứu rỗi cho chúng ta nữa. Có thể coi Kinh Thánh là một bản thiết kế lớn mà Đức Chúa Trời soạn ra vì sự cứu rỗi của chúng ta (II Timôthê 3:15). Chúng ta hãy dò xem Đức Chúa Trời đã chứa đựng sẵn nội dung nào trong bản thiết kế của sự cứu rỗi.
Kinh Thánh giáo huấn rằng vương quốc của Đức Chúa Trời vĩnh cửu càng đến gần thì càng xuất hiện nhiều tiên tri giả, nên các con cái mà Đức Chúa Trời chọn lựa phải biết phân biệt rõ điều này để luôn ở trong lẽ thật (Mathiơ 24:3-13). Thế thì, hãy tìm hiểu xem làm cách nào để lọc ra tiên tri giả và tìm được Hội Thánh lẽ thật.
“Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Ðức Chúa Trời, và Thánh Linh Ðức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Ðức Chúa Trời, thì Ðức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Ðức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ.” I Côrinhtô 3:16-17
Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời, và giống như đền thờ mà Đức Chúa Trời ngự là thánh thì chúng ta cũng phải trở nên thánh. Trong đền thờ, duy chỉ Thánh Linh của Đức Chúa Trời phải ngụ ở. Thần tàn ác và dâm dục, thần giả dối, thần trộm cắp hoặc thần mê hoặc tuyệt đối không được ở trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Đã được phán rằng nếu ai phá hủy đền thờ của Ðức Chúa Trời, thì Ðức Chúa Trời sẽ hủy diệt người ấy. Các thánh đồ Siôn không nên quên mất sự thật này dù ở bất cứ nơi nào bất cứ lúc nào, và phải luôn sung mãn Thánh Linh với tư cách là đền thờ của Đức Chúa Trời để dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời thông qua tâm linh và việc làm chí thánh và tin kính hơn nữa.
Mục tiêu của đức tin chúng ta là sự cứu rỗi linh hồn (I Phierơ 1:8-9). Thế nhưng, có người ban đầu khi tin vào Đức Chúa Trời thì đặt mục tiêu trên Nước Thiên Đàng, nhưng khi thời gian trôi qua thì phân tán suy nghĩ hòng đứng trên vị trí được tôn tính và nâng cao ở trong nội bộ Hội Thánh. Đây là suy nghĩ cực kỳ nguy hiểm. Dù ở bất cứ vị trí nào thì cũng luôn phải đặt mục tiêu vào sự cứu rỗi linh hồn, và phải biết nhìn lại bản thân xem mình có đang sống ngay thẳng tùy chỉnh theo ý muốn của Đức Chúa Trời không.
Trước khi có đức tin ngay thẳng dù đã sống theo lòng tham của xác thịt chăng nữa, nhưng sau khi đã nhìn biết Đức Chúa Trời và sanh lại thành sự sống mới thì chúng ta đang ở trong quá trình được biến hóa thành đền thờ chí thánh của Đức Chúa Trời. Dù một tháng trôi qua, một năm, mười năm trôi qua mà tín ngưỡng vẫn không hề có sự biến hóa thì không được. Mong các người nhà Siôn càng ngày càng được biến hóa thành cái được trọn vẹn trong khi tiếp nhận mọi sự dạy dỗ và điều răn của Đức Chúa Trời và gắng sức thực hiện.
Đền thờ là nơi ngụ của Đức Chúa Trời, cũng là nơi chấp hành luật pháp, điều răn, và phép đạo của Đức Chúa Trời. Từ Cựu Ước cho đến tận Tân Ước, Kinh Thánh nhấn mạnh lặp đi lặp lại nội dung rằng hãy giữ và thực hiện điều răn và phép đạo của Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời.
“Đức Giêhôva lại phán cùng Môise rằng: Hãy nói cùng dân Ysơraên và biểu họ từ đời nầy sang đời kia hãy làm một cái tua nơi các chéo áo mình, và trên mỗi tua kết một sợi dây màu điều. Các ngươi phải mang cái tua nầy; khi thấy nó các ngươi sẽ nhớ lại hết thảy điều răn của Đức Giêhôva mà làm theo, không theo tư dục của lòng và mắt mình, là điều làm cho các ngươi sa vào sự thông dâm. Như vậy, các ngươi sẽ nhớ lại mà làm theo những điều răn của ta, và làm thánh cho Đức Chúa Trời của các ngươi.” Dân Số Ký 15:37-40
Đức Chúa Trời phán rằng khi chúng ta ghi nhớ và làm theo mọi điều răn của Đức Chúa Trời thì sẽ làm thánh cho Đức Chúa Trời. Nơi điều răn của Đức Chúa Trời được giữ quý trọng nhất chính là đền thờ. Nơi không có điều răn của Đức Chúa Trời không thể đóng vai trò và chức năng của đền thờ.
“Vậy nên, phải nhận biết rằng Giêhôva Ðức Chúa Trời ngươi, ấy là Ðức Chúa Trời, tức Ðức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài; và Ngài báo ứng nhãn tiền cho những kẻ ghét Ngài, mà hủy diệt chúng nó đi. Ngài không trì hoãn cùng kẻ nào ghét Ngài đâu, sẽ báo ứng nhãn tiền cho kẻ đó. Vậy, khá cẩn thận làm theo những điều răn, luật lệ, và mạng lịnh mà ta truyền cho ngươi ngày nay.” Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:9-11
Đức Chúa Trời đã yêu cầu rằng Ngài sẽ giữ sự giao ước đến ngàn đời nên hãy làm theo tốt những điều răn, luật lệ, và mạng lịnh của Đức Chúa Trời. Các tổ tiên các đời có đức tin ngay thẳng về Đức Chúa Trời đã sống cuộc sống chăm chú vào điều răn của Đức Chúa Trời theo như lời này.
“Khi ngày của Đavít hầu trọn, người truyền lịnh cho Salômôn, con trai mình, mà rằng: Ta hầu đi con đường chung của cả thế gian, khá mạnh dạn và nên người trượng phu! Hãy giữ điều Giêhôva Đức Chúa Trời muốn con giữ, để đi trong đường lối Ngài, gìn giữ những luật pháp, điều răn, mạng lịnh, và sự dạy dỗ của Ngài, y như đã chép trong luật pháp của Môise, hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào cũng đều được thành công.” I Các Vua 2:1-3
“Vậy, các ngươi khá lấy lòng trọn lành đối với Giêhôva Ðức Chúa Trời chúng ta, để đi theo luật lệ Ngài và giữ gìn điều răn của Ngài, y như các ngươi đã làm ngày nay.” I Các Vua 8:61
Đavít yêu mến điều răn của Đức Chúa Trời còn hơn cả vàng ròng, đã dặn dò kể cả con trai Salômôn rằng hãy giữ điều răn và làm theo phép đạo của Đức Chúa Trời. Giống như vậy, Kinh Thánh – bản thiết kế của sự cứu rỗi cũng đang nhấn mạnh vô số lần lời rằng hãy giữ luật pháp và điều răn của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, Kinh Thánh còn phán rằng các thánh đồ sẽ được cứu rỗi vào lúc cuối cùng là những người giữ điều răn của Đức Chúa Trời (Khải Huyền 12:17, 14:12). Bởi vì người dân của Đức Chúa Trời là đền thờ của Đức Chúa Trời, còn đền thờ là nơi luôn chấp hành luật pháp, mạng lịnh và phép đạo của Đức Chúa Trời.
Ngày nay có rất nhiều người xưng rằng tin vào Đức Chúa Trời, nhưng hầu hết những người ấy đều không giữ điều răn của Đức Chúa Trời. Lý do họ không giữ điều răn của Đức Chúa Trời là gì? Bởi vì họ không phải là đền thờ của Đức Chúa Trời.
Thánh đồ sẽ được cứu rỗi là “đền thờ của Đức Chúa Trời”. Xét theo nguyên tắc lớn thể này thì thông qua điều răn của Đức Chúa Trời với điều răn của loài người, có thể dễ dàng phân biệt giữa đấng tiên tri thật với tiên tri giả, giữa Hội Thánh lẽ thật có thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi với hội thánh không có sự cứu rỗi.
“Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê?… Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.” Mathiơ 7:15-20
Kinh Thánh làm thức tỉnh rằng sẽ có các tiên tri giả nên hãy cẩn thận đối với họ và hãy phân biệt họ thông qua trái của họ. Giống như từ bụi gai sanh ra trái bụi gai, từ cây vả sanh ra trái vả, khi nhìn vào trái thì có thể biết được rằng sự dạy dỗ ấy ra từ Đức Chúa Trời, hay là do loài người tự ý làm ra.
“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!…” Mathiơ 7:21-27
Đức Chúa Jêsus cho biết rằng chẳng phải hễ nói “Lạy Chúa, lạy Chúa” thì đều được vào Nước Thiên Đàng đâu, nhưng người làm theo ý muốn của Cha ở trên trời mới có thể đi vào. Ngài phán rằng “Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hỡi kẻ làm gian ác, hãy lui ra khỏi ta!” là vì họ không phải là đấng tiên tri thật mà là các tiên tri giả.
Ngài nhìn vào sự làm gian ác, tức là hành vi không giữ luật pháp của Đức Chúa Trời mà xưng họ là tiên tri giả. Ngài đã phán rằng những người làm trái luật pháp không thể đi vào Nước Thiên Đàng, và rằng có thể nhìn biết họ thông qua trái của họ, nên chúng ta phải phân biệt ra tiên tri giả thông qua trái hành vi của họ chứ không thông qua ấn tượng hoặc khiếu ăn nói của họ.
Vậy khi xét về ngày thờ phượng thì giữa ngày Sabát và Chủ nhật, ngày nào là sự trái luật pháp? Trong đền thờ của Đức Chúa Trời, có ngày mà Đức Chúa Trời đã định ra đặng nhất định phải ghi nhớ. Đó là ngày thứ bảy ngày Sabát. Đức Chúa Trời đích thân ban bố Mười Điều Răn và ra lệnh rằng “Hãy nhớ ngày nghỉ (ngày Sabát) đặng làm nên ngày thánh.” (Xuất Êdíptô Ký 20:8). Kể cả trong Tân Ước cũng có thể xác minh cảnh Đức Chúa Jêsus đã giữ ngày Sabát theo thói quen Ngài (Luca 4:16), và cảnh các sứ đồ Hội Thánh sơ khai đã giữ ngày Sabát theo thói quen do tiếp nhận ý muốn của Đức Chúa Jêsus (Công Vụ Các Sứ Đồ chương 17, chương 18).
Vào thời đại Cựu Ước lẫn thời đại Tân Ước, trong đền thờ của Đức Chúa Trời, tế lễ (thờ phượng) đã luôn được dâng lên vào ngày Sabát theo lời của Đức Chúa Trời, chứ không có lần nào tiến hành thờ phượng Chủ nhật cả. Giống như điều răn chí thánh đã được chấp hành trong đền thờ của Đức Chúa Trời, thì các thánh đồ là đền thờ của Đức Chúa Trời cũng phải giữ cách thánh các lễ trọng thể của Đức Chúa Trời như ngày Sabát, Lễ Vượt Qua, Lễ Bánh Không Men, Lễ Lều Tạm v.v… Đây là lý do chúng ta dâng thờ phượng ngày Sabát hàng tuần và thờ phượng lễ trọng thể hàng năm.
Cây xấu sanh ra trái xấu, cây tốt sanh ra trái tốt. Nhưng nếu không nhìn kỹ vào lời Kinh Thánh – bản thiết kế của sự cứu rỗi thì không thể phân biệt đúng cách giữa đấng tiên tri thật với tiên tri giả, và bị lừa bởi lời đường mật của tiên tri giả. Chẳng phải là sự việc đáng tiếc hay sao?
Lời của Đức Chúa Trời là chí thánh và chân thật. Loài người há dám chạm tay vào mà thêm hoặc bớt trong nội dung mà Đức Chúa Trời đã thiết kế sẵn để ban sự cứu rỗi cho người dân trên trời chăng? Nếu ai thêm bất cứ điều gì vào Kinh Thánh – bản thiết kế của sự cứu rỗi thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn, còn nếu ai bớt đi thì Đức Chúa Trời sẽ loại bỏ đặc quyền có thể đi vào Nước Thiên Đàng. Đây chính là ý muốn của Đức Chúa Trời (Khải Huyền 22:18-19). Chúng ta phải phân biệt ra tiên tri giả thông qua lời Kinh Thánh, và phải có năng lực phân biệt và sự khôn ngoan biết tìm ra Hội Thánh lẽ thật.
“Lại có lời Đức Giêhôva phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói cùng nó rằng: Mầy là đất chẳng được tẩy sạch, nơi ngày thạnh nộ chẳng được mưa dào. Những tiên tri của nó lập mưu giữa nó; như sư tử hay gầm cắn xé mồi của nó, chúng nó nuốt các linh hồn, cướp lấy của cải và những vật quí, làm cho kẻ góa bụa thêm nhiều ra giữa thành. Các thầy tế lễ nó phạm luật pháp ta, và làm dơ vật thánh ta; chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục; chẳng khiến người ta phân biệt cái gì là ô uế, cái gì là tinh sạch; nhắm mắt chẳng xem các ngày sabát ta, và ta bị nói phạm giữa chúng nó.” Êxêchiên 22:23-26
Đức Chúa Trời phán rằng Ngài bị nói phạm giữa những người chẳng xem ngày Sabát của Đức Chúa Trời. Đây chính là đặc trưng thứ nhất của tiên tri giả. Dù mê hoặc bằng lời ngọt ngào thế nào chăng nữa, nhưng người không giữ ngày Sabát không thể nào là đền thờ của Đức Chúa Trời hoặc là đấng tiên tri thật được. Tuy họ kêu bằng miệng rằng “Lạy Chúa, lạy Chúa!” và có vẻ như dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời, nhưng thực ra thì họ đang nói phạm Đức Chúa Trời trong thế giới phần linh hồn.
“Các quan trưởng ở giữa nó giống như muông sói xé mồi, chỉ lo làm đổ máu, làm mất linh hồn, để được lợi bất nghĩa. Các tiên tri nó dùng bùn không pha rơm trét cho chúng nó; thấy sự hiện thấy giả dối, và bói khoa sự dối cho chúng nó, mà rằng: Chúa Giêhôva phán như vậy, song Ðức Giêhôva chưa hề phán.” Êxêchiên 22:27-28
Đặc trưng thứ hai của tiên tri giả là rốt cuộc nuốt và làm mất linh hồn. Kinh Thánh – bản thiết kế của sự cứu rỗi cảnh cáo rằng vào lúc cuối cùng các tiên tri giả và christ giả xuất hiện rất nhiều và mê hoặc kể cả người được lựa chọn (Mathiơ 24:24). Hãy ghi nhớ sự thật rằng dù họ mang lốt chiên, và có hình dáng kha khá chăng nữa, nhưng nếu làm trái luật pháp thì bên trong ấy chính là sói nuốt linh hồn chúng ta.
Đã được phán rằng tiên tri thật có ở trong Siôn giữ lễ trọng thể (Giêrêmi 3:14-15). Mong các người nhà Siôn phân biệt ngay thẳng tiên tri giả và Hội Thánh lẽ thật chân thật, nhờ đó hết thảy đều được đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu mà không một ai bị rớt khỏi đường đồng vắng đức tin.
Đền thờ của Đức Chúa Trời là nơi chấp hành ý muốn của Đức Chúa Trời, và là nơi giữ điều răn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là thánh, nên chúng ta – đền thờ của Đức Chúa Trời cũng phải trở nên người thánh trong mọi việc làm (I Phierơ 1:14-16).
“… Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn mọi người đều ăn năn. Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Ðức Chúa Trời mau đến…” II Phierơ 3:6-12
Đền thờ bị ô nhiễm và bẩn thỉu thì có thể tiếp rước Đức Chúa Trời ở nơi thể ấy chăng? Nước Thiên Đàng vĩnh cửu càng đến gần thì với tư cách là người dân trên trời, chúng ta càng phải nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, rồi đón tiếp Đức Chúa Trời. Mong các thánh đồ được biến hóa trong nháy mắt, hưởng sự sống đời đời và phước lạc đời đời mãi mãi trên Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.
Chúng ta ngày nay đang ở trong Siôn, là nơi Đấng Christ Tái Lâm Đấng An Xang Hồng khôi phục và tuyên bố luật pháp của giao ước mới. Không đến Siôn thì không thể gặp được luật pháp lẽ thật, cũng không thể gặp được đấng tiên tri thật ở bất cứ nơi nào khác trên thế gian. Vì thế, Đức Chúa Trời Cha Mẹ phán rằng “Hãy đến” Siôn – nơi giữ ngày Sabát và 3 kỳ 7 lễ trọng thể của giao ước mới, và đang kêu gọi dân tộc các nước thế giới.
Với tư cách là các con cái được nhận trước mọi ân huệ và phước lành này, chúng ta ở trong Siôn bằng tấm lòng cảm tạ và hãy dẫn dắt những người vẫn chưa đến được Siôn. Mong các thánh đồ Siôn làm theo điều răn mà Cha Mẹ ban cho kể cả trong con đường đức tin còn lại, nhờ đó đều đạt đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.