Lý do đến đất này

5404 Xem

Khi đến một đất nước khác, thì người đầu tiên chúng ta sẽ gặp ở sân bay chính là nhân viên kiểm tra nhập cảnh. Có những điều mà nhân viên kiểm tra nhất định phải hỏi người nhập cảnh. Đó là tại sao họ đến đất nước này. Bất cứ ai cũng phải trả lời một cách rõ ràng về mục đích nhập cảnh của mình, là đến du lịch hay công tác, thì mới có thể thông qua kiểm tra và thực hiện được mục đích của mình đến đất nước ấy.

Giả sử ai đó hỏi chúng ta, lý do đến đất này là gì, thì chúng ta phải trả lời như thế nào? Rõ ràng có lý do khiến chúng ta, vốn là người dân trên Nước Thiên Đàng phải đến trái đất này. Khi không biết lý do và mục đích của cuộc đời này mà chỉ sống trong khi theo đuổi những ham muốn thế tục trên đất này, thì về sau chúng ta sẽ không thể tránh khỏi cảm giác hư vô như lời rằng “Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không” (Truyền Đạo 1:2).

Giờ này, hãy dò xem Kinh Thánh về lý do chúng ta đã đến đất này, và hãy thử suy nghĩ xem chúng ta phải sống vì điều gì.

Ðức Chúa Jêsus đã đến để cứu rỗi tội nhân

Rất nhiều người đang sống trong khi không biết mục đích và ý nghĩa của cuộc đời được ban cho bản thân mình. Vì vậy, họ đang bám víu vào những thứ hư không và lãng phí thanh xuân của mình vào những điều vô giá trị. Cũng có nhiều người dành cả cuộc đời để nắm trong tay sự giàu có hoặc danh dự mà người khác ghen tị, coi đó là những thứ có giá trị lớn nhất.

Khi Alexander Đại Đế vẫn còn là một hoàng tử, thầy của ông là Aristoteles đã hỏi rằng Alexander sẽ làm gì nếu sau này trở thành vua. Khi Alexander trả lời rằng mình sẽ chinh phục Hy Lạp và châu Âu, thì Aristoteles tiếp tục hỏi rằng rồi sẽ làm gì tiếp theo. Trước lời đáp rằng sẽ chinh phục châu Phi và châu Á, Aristoteles lại tiếp tục đưa ra câu hỏi ấy một lần nữa. Rồi Alexander đã trả lời như sau.

“Tới lúc ấy thì chắc ta sẽ chết đó.”

Dường như Alexander cũng có dự cảm rằng cái chết sẽ đến với bản thân mình khi ông chinh phục được thế giới. Dù là làm tổn hại và chiếm lấy vùng đất của người khác rồi chết, hay là không chinh phục rồi chết, thì cũng đều phải đối diện với kết cục là sự chết. Thế thì, vì cớ gì mà đã tiến hành sự nghiệp chinh phạt và làm hại đến người khác vậy? Khi quan sát cặn kẽ về cuộc sống của những người được gọi là anh hùng hào kiệt trên thế gian, thì thấy rằng họ cũng không có mục tiêu đích thực. Vì không biết lý do đến đất này, nên chúng ta muốn có được nhiều thứ hơn người khác và theo đuổi cuộc sống trông có vẻ tuyệt vời và hào nhoáng hơn người khác. Song, dù có làm theo tất cả những gì mắt mình ưa thích và lòng mình ưa muốn đi chăng nữa thì rốt cuộc tất thảy cũng đều là hư không, Salômôn đã giải thích về cuộc đời nhân sinh như thế (Truyền Đạo 2:10-11).

Khi xem Kinh Thánh thì thấy rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng biết chính xác lý do và mục đích đến đất này. Đức Chúa Jêsus đã làm sáng tỏ lý do Ngài đến đất này thông qua hai lời sau.

“Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.” Luca 19:10

“Hãy đi, và học cho biết câu nầy nghĩa là gì: Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội.” Mathiơ 9:13

Chỉnh lý lại thì mục đích Đức Chúa Jêsus đến đất này là để tìm và cứu kẻ bị mất, tức là các tội nhân. Đức Chúa Jêsus vốn ngự ở trên Nước Thiên Đàng đã đến đất này (Giăng 3:13). Thông qua lời phán của Đức Chúa Jêsus, có thể xác minh sự thật rằng chúng ta là các tội nhân đã phạm tội ở trên trời và bị đuổi xuống trái đất này.

Mặc dù Đức Chúa Trời là Đấng không có tội lỗi chi hết, nhưng Ngài đã ngự đến đất này với mục đích rõ ràng, ấy là để cứu rỗi các tội nhân. Đức Chúa Trời đến đất này trong xác thịt chính là Đức Chúa Jêsus Christ. Vì đến với mục đích rõ ràng nên cuộc đời của Đức Chúa Jêsus đã thật hạnh phúc dù cho Ngài không có kể cả một chỗ ở tươm tất trên đất này như lời phán rằng “Con người không có chỗ mà gối đầu” (Mathiơ 8:20). Sở dĩ Ngài đã sẵn lòng trở nên của lễ hy sinh chuộc tội và chịu đựng sự đau đớn trên thập tự giá là vì Ngài có lý do rõ ràng để đến đất này.

Loài người đã đến đất này vì tội lỗi

Khi nhận ra lý do phải đến đất này và mục đích sống trên đất này là gì, thì cho dù có nhiều thử thách ập đến trong cuộc sống của chúng ta chăng nữa, chúng ta cũng có thể dễ dàng vượt qua được mà không cảm thấy quá khó khăn. Đó là vì chúng ta nhận ra rằng cuộc đời của tội nhân là việc mà đương nhiên chúng ta phải trải qua.

Lý do chúng ta đến trái này là vì tội lỗi. Còn lý do Đức Chúa Jêsus đã đến là để cứu rỗi các tội nhân chúng ta. Cho đến khi nghe lời dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus thì nhân loại vốn sống trong khi không biết kể cả ý nghĩa và mục đích của cuộc đời, đã biết được vì điều gì mà bản thân được sanh ra và đang sống trên đất này. Thông qua Kinh Thánh Tân Ước và Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã cho biết rằng tất thảy loài người sinh ra trên đất này đều là những linh hồn đã phạm tội ở trên trời.

“Nầy, tay Đức Giêhôva chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Vì tay các ngươi đã ô uế bởi máu, ngón tay các ngươi đã ô uế bởi tội ác; môi các ngươi nói dối, lưỡi các ngươi lằm bằm sự xấu xa.” Êsai 59:1-3

Kinh Thánh đang cho biết rằng chúng ta vốn là các thiên sứ từng sống trên Nước Thiên Đàng cùng với Đức Chúa Trời. Vì điều gì mà chúng ta, vốn là các thiên sứ, lại đến đất này? Ấy là bởi tội lỗi đã phạm ở trên trời. Thông qua trường hợp điển hình về vua Babylôn và vua Tyrơ đã phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời nên đánh mất vinh hiển trên trời và bị đuổi xuống trái đất này, chúng ta cũng có thể biết được sự thật rằng cả nhân loại từng là các thiên sứ đã phạm tội trên trời và bị đuổi khỏi Nước Thiên Đàng (Êsai 14:12-15, Êxêchiên 28:12-17).

“Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.” I Giăng 1:8-10

Lời này chứng minh rõ ràng về sự chúng ta là tội nhân. Tất thảy loài người đều là tội nhân đã phạm tội trên trời và bị đuổi xuống đất này. Bởi tội lỗi mà chúng ta đã dần xa cách với Đức Chúa Trời và rơi vào tình huống buộc phải rời khỏi Nước Thiên Đàng.

Giao ước mới chứa đựng phước lành của sự tha tội

Thế thì, không có phương pháp nào để chúng ta trở về Nước Thiên Đàng là nơi chúng ta vốn sống ư? Khi biết được sự thật rằng chúng ta đã đến đất này bởi tội lỗi, thì việc được nhận sự tha tội và trở về quê hương vĩnh cửu trên trời để được hưởng phước lạc và sự sống đời đời phải trở nên mục đích lớn nhất trong cuộc đời chúng ta. Dù sống một cách hoa lệ, hoành tráng hay giản dị ở trên trái đất này thì đó cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của cuộc đời chúng ta đâu. Chúng ta là các tội nhân trên trời chỉ có thể trở về Nước Thiên Đàng khi không còn tội lỗi nữa. Tuy nhiên, chỉ bởi sức của chúng ta thì không thể có được sự tha tội, nên Đức Chúa Jêsus, là Đấng Cứu Chúa, đã mang theo lẽ thật của sự tha tội và đích thân đến đất này.

“Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài.” Êphêsô 1:7

Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta chỉ có thể nhận sự tha tội thông qua huyết của Đấng Christ. Huyết của Đức Chúa Jêsus mà nhờ đó chúng ta được cứu chuộc và được tha tội nghĩa là gì? Đức Chúa Jêsus đã ban cho Lễ Vượt Qua như là lẽ thật để chúng ta có thể mặc lấy công lao huyết báu của Ngài. Trong Lễ Vượt Qua có chứa đựng ý muốn của Đức Chúa Jêsus, Đấng muốn ban sự tha tội cho nhân loại.

“… Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua… Khi đương ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.” Mathiơ 26:17-19, 26-28

Rượu nho của Lễ Vượt Qua đã được hứa là huyết của Đức Chúa Jêsus đã đổ ra vì sự tha tội. Nghĩa là phải giữ Lễ Vượt Qua thì tội lỗi đã phạm ở trên trời mới được tha thứ và con đường vinh hiển để trở về quê hương Nước Thiên Đàng mới được mở ra. Nếu không mặc lấy huyết báu của Đấng Christ thì không ai có thể nhận được sự tha tội dù bằng bất cứ phương pháp nào. Vì vậy, Đức Chúa Jêsus đã rất muốn giữ Lễ Vượt Qua này cùng với các môn đồ và đã tuyên bố Lễ Vượt Qua là giao ước mới.

“Đến ngày lễ ăn bánh không men, là ngày người ta phải giết con sinh làm lễ Vượt qua, Đức Chúa Jêsus sai Phierơ và Giăng đi, mà phán rằng: Hãy đi dọn lễ Vượt qua cho chúng ta ăn… Đến giờ, Ngài ngồi bàn ăn, các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ Vượt qua nầy với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn… Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra.” Luca 22:7-15, 19-20

Trong giao ước mới có chứa đựng lời hứa của sự tha tội. Đối với nhân loại đã phạm tội trên thiên thượng và không tránh khỏi phải xuống đất này thì không có tin tức nào vui mừng và phước lành hơn giao ước mới, là phương pháp để được tha tội. Kinh Thánh Cựu Ước cũng đã tiên tri trước rằng Đức Chúa Jêsus sẽ ban cho sự tha tội thông qua giao ước mới.

“Đức Giêhôva phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Ysơraên và với nhà Giuđa… Đức Giêhôva phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Ysơraên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giêhôva! Vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giêhôva phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.” Giêrêmi 31:31-34

Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài sẽ tha thứ tội lỗi cho người dân của Ngài, tức những người giữ luật pháp giao ước mới và Ngài sẽ không nhớ đến tội lỗi của họ nữa. Vậy, trong khi sống ở trên đất này, chúng ta không được đánh mất lẽ thật giao ước mới dù trong bất cứ trường hợp nào. Chúng ta cũng đừng quên hay lìa bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã lập nên giao ước mới bằng thân thể chí thánh và huyết báu của Ngài vì các tội nhân. Ấy là vì đối với chúng ta là các tội nhân thì không có điều gì quan trọng hơn lời hứa của sự cứu rỗi và Đấng ban cho lời hứa ấy.

Sứ mệnh vĩ đại được ban cho tội nhân

Tiếc thay, ngày nay, nhiều người vẫn không hiểu biết đúng đắn về lý do đã đến đất này, nên họ vẫn chưa được ở trong lẽ thật của giao ước mới. Vì không biết ý nghĩa và mục đích của nhân sinh, nên họ đang lang thang, sa vào con đường theo đuổi những thú vui một chốc một lát mà bỏ lỡ phước lành của sự cứu rỗi.

Để hầu cho nhân loại thể ấy được nhận sự tha tội và có thể đi vào Nước Thiên Đàng, Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta vào trong lẽ thật giao ước mới trước và giao phó sứ mệnh quý trọng cho chúng ta.

“Tôi đã trồng, Abôlô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy, người trồng, kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên. Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây.” I Côrinhtô 3:6-9

Đức Chúa Trời đã lựa chọn các tội nhân trên trời như chúng ta làm người đồng liêu của Ngài, thật vinh hiển biết bao. Nếu là người đồng liêu của Đức Chúa Trời thì chúng ta đương nhiên phải đi theo y nguyên con đường mà Đức Chúa Trời đã đi, chẳng phải vậy sao? Nếu Đức Chúa Jêsus đã lập nên lẽ thật giao ước mới để tìm và cứu những kẻ bị mất, thì chúng ta, với tư cách là những người đồng liêu cũng phải làm thức tỉnh nhiều người bằng lẽ thật giao ước mới và dẫn dắt họ đến con đường của sự cứu rỗi. Chính vì thế, Kinh Thánh đã biểu hiện chúng ta là những người giúp việc của giao ước mới.

“và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh; vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống.” II Côrinhtô 3:6

Kể cả các thiên sứ trên trời cũng ghen tị với công việc hầu cho thế gian hối cải mà những người giúp việc giao ước mới đang làm (I Phierơ 1:12). Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta sứ mệnh trọng đại và chí thánh mà duy chỉ Đức Chúa Trời mới có thể làm được. Đây không phải là công việc mà ai cũng có thể làm, nhưng ấy là sứ mệnh cao quý chỉ được ban cho những người được Đức Chúa Trời xét là xứng đáng (I Têsalônica 2:3-4).

Hãy hối cải mỗi ngày và cứu rỗi thế gian

Giờ đây, chúng ta đã biết lý do mình đến trái đất này. Đức Chúa Trời đã cho biết sự thật rằng chúng ta đã phạm tội, nhưng lại được ban cho cơ hội để hối cải, thay vì phải trả giá cho tội lỗi ấy ngay lập tức. Đức Chúa Jêsus đã chịu đòn roi, chịu hy sinh bị đóng đinh trên thập tự giá để ban cho chúng ta phước lành sự tha tội và cơ hội để ăn năn.

“… Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh… Đức Giêhôva lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giêhôva nhờ tay người được thạnh vượng.” Êsai 53:1-10

Hãy nghĩ đến lý do chúng ta đến đất này, và đừng quên chức phận và sứ mệnh vốn lẽ của chúng ta với tư cách là người đồng liêu của Đức Chúa Trời. Thời gian mỗi ngày được ban cho chúng ta phải trở nên chuỗi ngày sống trong khi hối cải trước Đức Chúa Trời và hầu cho nhiều người được ăn năn. Nếu tất thảy thánh đồ ở mỗi quốc gia đều dấy lên mạnh mẽ và sốt sắng tiến hành vận động vì sự ăn năn trên toàn thế giới, thì Tin Lành giao ước mới sẽ được truyền bá tới xứ Samari cho đến cùng trái đất chỉ trong thời gian ngắn và hầu cho nhiều linh hồn hối cải và được dẫn dắt đến con đường sự cứu rỗi.

Khi hiểu biết rõ ràng lý do đến đất này thì mục đích cuộc sống của chúng ta cũng sẽ trở nên rõ ràng. Chúng ta sẽ dễ dàng đánh mất bản sắc của mình nếu không hiểu biết cuộc đời này đã được ban cho vì điều gì. Chúng ta hãy tự hỏi xem mình phải sống vì điều gì và phải làm điều gì, và mạnh mẽ chạy theo trên con đường mà Đức Chúa Trời đã chỉ cho chúng ta. Mong rằng các quý vị sẽ nỗ lực để hiệp một tấm lòng hầu cho bất cứ ai cũng có thể trở vào trong lẽ thật giao ước mới, tiếp nhận Đức Chúa Trời Cha Mẹ và ăn năn trọn vẹn, nhờ đó được cùng nhau trở về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Mong chúng ta đều trở thành các người nhà Siôn tiếp nhận ý muốn cao cả của Đức Chúa Trời để hết thảy nhân loại đều hối cải, và mau chóng hoàn thành Tin Lành Nước Thiên Đàng.