Sứ thần

7,997 lượt xem
Đọc nội dung 10:51

Ushimado là một ngôi làng nhỏ thuộc thành phố Setouchi, tỉnh Okayama, Nhật Bản. Khi tiếng nhạc arirang từ kèn taepyeongso vang lên, những người mặc Hàn phục diễu hành trên đường phố – đó là khung cảnh lễ hội kỷ niệm đoàn thông tín sứ thời Joseon từng đi qua vùng đất này.

“Thông tín sứ” (通信使) – mang nghĩa là giao lưu qua sự thành tín – là những sứ thần (使臣) từ Joseon được phái sang Nhật Bản. Một đoàn khoảng 400 đến 500 người đi về quãng đường khứ hồi gần 3000km từ Hanyang (Seoul hiện nay) đến Edo (tên cũ của Tokyo), mất từ 6 tháng đến một năm rưỡi. Tính cả các võ sĩ Nhật Bản được cử đến để hộ tống, đoàn diễu hành có quy mô lớn lên đến hơn 2000 người. Họ còn kiêm cả vai trò phái đoàn văn hóa, bất cứ nơi nào thông tín sứ đi qua, người dân đều đổ xô đến như đám mây để xin chữ của các tùy viên hoặc xem màn trình diễn mã thượng tài (nhào lộn, biểu diễn kỹ nghệ trên lưng ngựa).

Trong thời đại mà việc giao lưu với vùng đất xa xôi không phải chuyện hiển nhiên, các sứ thần gần như là kênh duy nhất truyền đạt ý chí của đất nước mình ra bên ngoài. Thông tín sứ từng biến mất sau chiến tranh Nhâm Thìn, nhưng sau đó được nối lại theo đề nghị của Nhật Bản, hoạt động suốt khoảng 200 năm để khôi phục bang giao giữa hai nước. Vì đóng vai trò quan trọng như vậy, nên các sứ thần được tuyển chọn từ những người có năng lực xuất chúng. Họ phải am hiểu tường tận ngôn ngữ, văn hóa, phong tục và chính trị của đất nước được phái đến, đồng thời phải hành xử xứng với uy tín và phẩm giá của đất nước mình.

Điều cần thiết hơn cả là sự dũng cảm đối mặt với những hiểm nguy không biết lúc nào ập đến. Sứ thần thường được đảm bảo an toàn thân thể, nhưng đôi khi vẫn có thể bị sỉ nhục, áp bức, thậm chí đe dọa tính mạng. Dù được tiếp đãi trọng hậu với tư cách là sứ giả của vua, họ vẫn phải giữ lòng khiêm nhường, không quên rằng sự tôn trọng ấy không dành cho bản thân mình mà là dành cho vua. Trên hết, dù trong hoàn cảnh nào, việc hoàn thành sứ mệnh truyền đạt đúng ý muốn của vua mới là điều quan trọng nhất.

Đức Chúa Trời đã không ngừng sai sứ thần của Ngài đến với nhân loại, tức các đấng tiên tri và các sứ đồ, để truyền đạt ý muốn của Ngài. Nhờ đó, chúng ta được gặp gỡ Cha Mẹ phần linh hồn, được gìn giữ các luật lệ của Đức Chúa Trời để nhận lấy phước lành tha tội và sự sống đời đời.

Ngày nay, Ngài giao cho chúng ta sứ mệnh đặc biệt rằng hãy đi đến muôn dân để rao truyền Tin Lành Nước Thiên Đàng. Đồng thời, Ngài cũng ban cho chúng ta năng lực Thánh Linh để thực hiện sứ mệnh ấy. Sứ thần không lên đường thì ý muốn của vua không thể được truyền đi, giống như vậy, nếu không có người rao truyền lẽ thật thì cũng chẳng có ai được nghe. Với tư cách là những sứ thần được Đức Chúa Trời sai đi, chúng ta hãy hết lòng truyền đạt ý muốn của Đức Chúa Trời Êlôhim, Đấng muốn cứu rỗi nhân loại. Hãy bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời qua hành động thiện lành cùng sự khiêm nhường; và dù gặp bất cứ khó khăn nào, chúng ta cũng hãy mang lấy sự dạn dĩ và nhẫn nhịn mà bước ra thế giới rộng lớn hơn. Hãy ôm ấp trong lòng lời hứa của Đức Chúa Trời rằng “Ta sẽ ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế”.

“…Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? Như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao!” Rô 10:14-15

Sứ thần

10:51
0:00 10:51

Tốc độ phát

1x

Đây là âm thanh được tạo bằng AI. Có thể có một số khác biệt.