Chọn ngôn ngữ

Close

Từ mùi hôi thành hương thơm

3,500 lượt xem

Khi mùa xuân đến, một lễ hội hoa tuyệt đẹp bắt đầu ở Grasse, một thành phố nhỏ với 50.000 dân ở vùng Đông Nam nước Pháp. Hoa hồng, hoa nhài, hoa oải hương, hoa diên vĩ, hoa huệ, hoa trinh nữ đua nhau nở rộ, hương hoa bao trùm khắp thành phố. Được tạo ra bởi sự hòa trộn giữa ánh nắng ấm áp, làn gió dịu nhẹ, nguồn nước trong lành và phong phú, những loài hoa của Grasse có hương thơm nồng nàn, được dùng làm nguyên liệu cho nước hoa của nhiều thương hiệu chỉ cần nghe tên thôi cũng biết.

Mỗi năm có hơn một triệu du khách tìm đến Grasse, từng là nơi không có gì thơm tho cho đến thế kỷ 16. Vì trước đó người ta sản xuất và bán các sản phẩm da thuộc như găng tay, áo gilê, boot, v.v… nên mùi hôi từ quá trình giết mổ động vật để lấy da và mùi hôi ngai ngái khi thuộc da đã tỏa đi khắp vùng.

Một ngày nọ, khi người ta đang vật lộn để loại bỏ mùi da khó chịu, một người thợ thuộc da đã tìm ra giải pháp. Anh đã phát hiện ra rằng nếu ngâm da trong mỡ động vật trộn với cánh hoa có mùi thơm nồng rồi lấy ra, thì một mùi hương dễ chịu sẽ thấm vào trong da. Các sản phẩm thuộc da có mùi thơm đã bán đắt như tôm tươi khi giới hoàng gia và quý tộc châu Âu bắt đầu mua chúng, dù trước đây họ vốn không sử dụng các sản phẩm thuộc da vì mùi hôi đặc trưng của chúng. Người dân Grasse đã nghiên cứu bài bản các phương pháp trồng hoa và kỹ thuật làm nước hoa, đồng thời ướp nhiều loại hương thơm khác nhau vào da. Sau này, họ đã pha chế và bán riêng nước hoa, rồi việc này cũng đã trở thành cơn sốt khổng lồ. Kể từ đó, Grasse nổi lên như một thành phố thơm nhất và trở thành trung tâm của ngành công nghiệp nước hoa trên thế giới.

Khi một hương thơm dễ chịu tỏa ra, theo bản năng, chúng ta sẽ đưa mũi lại gần và ngửi hương thơm ấy. Hương thơm có sức thu hút và làm mềm lòng con người. Dù là hương thơm của hoa cũng đã khiến người ta cảm thán đến thế, huống chi hương thơm của Đức Chúa Trời, Đấng là bản thể của sự sống đời đời và tình yêu thương.

Chính Đức Chúa Trời đã trở nên của tế lễ hy sinh có mùi thơm (Êph 5:2). Ngài đã mặc cho chúng ta hương thơm thánh khiết của Ngài, gọi chúng ta là “mùi thơm của Đấng Christ”, dù chúng ta vốn tỏa ra đầy mùi hôi của tội ác và lỗi lầm như tham lam, kiêu ngạo, ghen ghét, tức giận, vô lễ, bất mãn và không vâng phục (II Cô 2:15). Mùi thơm của Đấng Christ, Đấng đã đưa chúng ta ra khỏi sự chết mà dẫn đến sự sống, chính là hương thơm của tình yêu thương và sự cứu rỗi mà thế gian không thể đảm đương nổi. Ân huệ của Ngài thật lớn lao biết bao! Chúng ta hãy dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời, là Đấng đã giải cứu chúng ta khỏi thung lũng sự chết và bại hoại; và cũng hãy lan tỏa mùi thơm của lòng nhịn nhục và tiết độ, tin kính và đức tin, ăn năn và cảm tạ. Hãy rao truyền rộng rãi tình yêu thương của giao ước mới đượm đà hơn cả mùi thơm của trầm hương, quế, xương bồ, hầu cho các anh chị em đã chạy đến và được ôm vào lòng Đức Chúa Trời Cha Mẹ được nếm trải thỏa thích mùi hương thơm thanh mát của quê hương trên trời.