Các người nhà Siôn đang hết lòng rao truyền Tin Lành với tâm niệm rằng sẽ cứu rỗi 7 tỷ nhân loại. Giống như lời tiên tri mà Đức Chúa Trời Cha để lại, công cuộc cứu rỗi tìm kiếm người nhà trên trời bị mất đang làm thế gian phải ồn ào, và Tin Lành được rao truyền mau chóng như thể sự sáng của ngày thứ bảy đang làm cả thế giới phải ngạc nhiên.
Trong thời điểm thể này, một lần nữa hãy khắc ghi trong tấm lòng sứ mệnh mà Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta và lời tiên tri Kinh Thánh về Tin Lành thế giới.
Tin Lành của Đức Chúa Trời đang được truyền bá mau chóng ra khắp thế giới theo lời tiên tri Kinh Thánh. Kể cả tại ngôi làng vùng núi cao ở Himalaya, kể cả tại rừng rậm sâu ở Amazon, kể cả tại vùng gần xích đạo nóng bỏng, rất nhiều linh hồn chờ đợi nước sự sống mà Thánh Linh và Vợ Mới ban cho cách nhưng không đã trở về lòng Đức Chúa Trời Mẹ. Tin tức vui mừng thể này được truyền liên tiếp đến Tổng Hội ngày này sang ngày khác.
Như thế này, ở khắp mọi nơi trên thế giới có các người nhà trên trời yêu mến lời của Đức Chúa Trời và đang da diết chờ đợi tin tức lẽ thật. Trong khi luôn ghi nhớ sự thật này, chúng ta hãy dâng cảm tạ và vinh hiển lên Đức Chúa Trời – Đấng gọi chúng ta trước và ban cho nước sự sống cách nhưng không, và chúng ta phải hết lòng, hết ý, hết nhiệt tình hơn nữa trong công việc truyền bá Tin Lành cho cả nhân loại.
“Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Mathiơ 18:18-20
Khi thăng thiên, Ðức Chúa Jêsus đã để lại lời dặn dò rằng “Hãy đi dạy dỗ muôn dân, làm phép Báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho.” Ấy là Ngài hầu cho chúng ta cho cả nhân loại biết con đường cứu rỗi nhờ đó được trở về Nước Thiên Đàng.
Đức Chúa Trời đích thân mặc xác thịt và đến để mở ra con đường cứu rỗi cho các con cái. 2 nghìn năm trước Ngài đến một lần, và vào thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng này, Đức Chúa Trời Cha lại đến tận trái đất này một lần nữa để dạy dỗ phép đạo sự sống, và Đức Chúa Trời Mẹ bây giờ vẫn đang ngụ cùng chúng ta ở trên trái đất này. Chúng ta được nghe trước hết thảy sự dạy dỗ ấy, thế thì theo như lời mà Đức Chúa Jêsus dặn dò, chúng ta phải đi đến gần những người vẫn chưa biết phương pháp cứu rỗi và cho họ biết tin tức sự sống. Lời tiên tri rằng hãy đi dạy dỗ muôn dân và rao truyền Tin Lành là sứ mệnh mà chúng ta sẽ phải làm ứng nghiệm vào thời đại này, là lúc đang tiến hành Báptêm nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh.
Lời của Đức Chúa Trời được hoàn thành y nguyên và lời tiên tri Kinh Thánh được ứng nghiệm y nguyên. Chúng ta hãy dò xem lời mà Ngài dặn dò các nhân vật chính của lời tiên tri trong quá trình ấy.
“Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” Mathiơ 24:13-14
Đức Chúa Jêsus cho biết rõ ràng rằng “sự được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân” chính là vận mệnh của Tin Lành. Hơn nữa Ngài đã phán rằng những người tin trọn vẹn lời tiên tri và đi theo cho đến cuối cùng bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời dẫn dắt thì được nhận sự cứu rỗi.
Xét theo Ba Vị Thánh Nhất Thể thì Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời Cha, tức là Giêhôva Đức Chúa Trời xuất hiện trong Kinh Thánh Cựu Ước. Đức Chúa Trời Cha đã phán rằng Ngài rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên và cho thấy từ thuở xưa những sự chưa làm nên (Êsai 46:10). Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng xem thấy hết thảy sự bắt đầu và kết thúc của thế gian. Ngài nhìn thấy trước và tiên tri về tương lai Tin Lành sẽ được giảng ra khắp đất. Lời của Đức Chúa Trời về Tin Lành thế giới được ghi chép trong Kinh Thánh cũng được hoàn thành không sai dù là một chấm một nét nào.
“Và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó.” Luca 24:47-48
Kể cả trong Tin Lành Luca, Đức Chúa Jêsus cũng phán rằng Tin Lành “sẽ được rao giảng cho dân các nước” và “Các ngươi làm chứng về mọi việc đó.”
Nếu chúng ta là nhân chứng của mọi việc này và là nhân vật chính của lời tiên tri thì chúng ta phải mau chóng rao truyền về Danh Mới và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem Mới, là Đấng Cứu Chúa của thời đại Đức Thánh Linh – Đấng đến tận trái đất này và rao truyền lời sự sống để cứu rỗi các con cái, và cũng phải rao truyền về lẽ thật sự sống nữa, chẳng phải vậy sao? Chúng ta hãy cho bất cứ ai trên thế gian cũng được biết. Tôi tin rằng khi chúng ta siêng năng rao truyền Tin Lành thì nhất định sẽ xảy ra công cuộc đáng ngạc nhiên rằng Cha Mẹ kêu gọi và dẫn dắt người dân mà Ngài đã lựa chọn trong chốc lát.
“Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia.” Mathiơ 24:31
Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại các con cái đã được lựa chọn của Đức Chúa Trời ở khắp bốn phương Đông Tây Nam Bắc. Hiện tại chúng ta đang được tận mắt chứng kiến một cách sinh động cảnh nước sự sống của Đức Chúa Trời đang đạt đến kể cả đất nước, địa phương và đô thị nhỏ bé nghe lạ tai. Như lời tiên tri, Tin Lành đang được rao truyền tại khắp mọi nơi trên thế giới, cho tới cả nơi hẻo lánh mà không bỏ sót bất cứ nơi nào trên trái đất.
Vào lúc này là lúc mà Đức Chúa Trời kêu gọi và nhóm lại các con cái Siôn đang rải rác trên khắp thế giới, chúng ta đừng yên lặng nhưng cũng hãy kêu la tin tức cứu rỗi. Dù địa điểm rao truyền Tin Lành là nơi nào trên thế giới chăng nữa, mong chúng ta trở thành các con cái làm hết sức sứ mệnh chí thánh rao truyền tin tức cứu rỗi cho những người vẫn chưa được nghe lời lẽ thật.
Vì là sự quan phòng và là kinh doanh của Đức Chúa Trời, nên Tin Lành thế giới tiếp tục được triển khai, và kể cả truyền đạo 7 tỷ rốt cuộc cũng sẽ được hoàn thành. Chẳng bao lâu nhất định sẽ đến ngày lời nước sự sống đạt đến tận cùng trái đất và thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Chúa Trời (Êsai 11:9).
Thế thì bây giờ chúng ta cần phải nhìn lại xem bản thân có đang đóng góp dù là một chút vào sứ mệnh mà Đức Chúa Trời giao phó cho hay không. Người không làm bất cứ điều gì thì tùy theo sự không làm bất cứ điều gì, người nỗ lực siêng năng hòa nhịp bước chân theo lời tiên tri thì tùy theo sự nỗ lực. Thời gian ân huệ mà Đức Chúa Trời ban cho cứ liên tục trôi qua.
“Vả, KinhThánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn.” Rôma 10:11
“Kẻ nào tin Ngài” vào thời đại Đức Cha thì chỉ ra người tin vào Giêhôva Đức Chúa Trời, vào thời đại Đức Con thì chỉ ra người tin vào Đức Chúa Jêsus, còn vào thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng thì chỉ ra người tin vào Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ đến trái đất này với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới. Như thế này, những người tin vào Đấng Cứu Chúa tùy theo mỗi thời đại Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng bị hổ thẹn. Họ bước đi trên con đường tín ngưỡng có thể kiêu hãnh rằng đã sống cuộc sống không một chút xấu hổ khi tự nhìn lại cuộc đời của bản thân. Để được giống như vậy thì phải tin và tuân theo trọn vẹn lời phán mà Đức Chúa Trời ban cho.
“Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin Lành là tốt đẹp biết bao! Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu; vì Êsai có nói rằng: Lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, Tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất, Và lời của sứ giả đã đạt đến cùng thế gian.” Rôma 10:14-18
Nếu chẳng ai rao giảng thì ai có thể nghe được đây? Và nếu chẳng ai truyền bá thì ai có thể tin được đây? Để ai đó nhận thức và có được đức tin về Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ là Đấng Cứu Chúa của thời đại Đức Thánh Linh thì phải có người rao truyền lời lẽ thật và làm thức tỉnh bằng sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Sự cho biết và truyền bá dù là một chút về lời của Đức Chúa Trời cho bất cứ ai như thế này chính là công việc truyền đạo. Đây chính là mệnh lệnh mà Đức Chúa Trời phán dặn chúng ta, và là sứ mệnh mà chúng ta phải đảm đương.
Con đường đi vào Nước Thiên Đàng thì duy chỉ Thánh Linh và Vợ Mới biết, và duy chỉ chúng ta – những người nhận sự dạy dỗ trước từ Thánh Linh và Vợ Mới biết mà thôi. Nếu chúng ta không rao truyền thì không ai có thể tìm được con đường ấy, nên Đức Chúa Trời đã phó thác cho chúng ta sứ mệnh rao truyền Tin Lành.
Tin Lành thế giới đang được tiến hành theo như lời tiên tri của Đức Chúa Trời. Vào ngày công cuộc cứu rỗi kết thúc, Đức Chúa Trời hỏi rằng đã làm hết sứ mệnh mà Ngài giao phó cho chúng ta thời gian qua chăng thì chúng ta sẽ đáp ra sao đây? Chúng ta không nên nói thể như người đã giấu một talâng dưới đất giữa ví dụ talâng rằng “Tôi đang gìn giữ cẩn trọng ở bên trong tôi duy chỉ đức tin tin vào Đức Chúa Trời.”, nhưng phải đáp lời thể như những người trung tín rằng “Tôi đã để lại năm talâng, mười talâng.” (Mathiơ 25:14-30).
Khi chúng ta rao truyền lời, nếu hết thảy mọi người đều vâng phục Tin Lành thì tốt thay, nhưng trong số đó cũng có người không nghe, cũng có người đã nghe nhưng lại từ chối. Tuy nhiên, không phải chỉ kết thúc bởi điều đó đâu. Mặc dù họ không tiếp nhận lẽ thật chăng nữa, nhưng thông qua họ, lời của Đức Chúa Trời lại đang được rao truyền cho những người khác. Cho nên, Đức Chúa Trời đã phán rằng hãy rao truyền lời của Đức Chúa Trời dầu họ nghe, dầu chẳng khứng nghe (Êxêchiên 3:11). Cứ rao truyền thì sẽ đạt đến ngày ứng nghiệm y nguyên lời tiên tri mà Ngài phán rằng “Tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất, Và lời của sứ giả đã đạt đến cùng thế gian.” (Rôma 10:18).
Có một thuật ngữ được gọi là “Hiệu ứng cánh bướm”. Đó là lý luận rằng một cái đập cánh của con bướm ở Bắc Kinh, Trung Quốc gây ra ảnh hưởng tới bầu khí quyển, và thời gian trôi qua thì ảnh hưởng này càng tăng mạnh và có thể gây ra cơn lốc xoáy ở Mỹ. Là khái niệm rằng một sự biến hóa nhỏ bé tạo ra kết quả to lớn, lời này có nghĩa rằng một yếu tố nhỏ bé thể như cái đập cánh của con bướm rốt cuộc gây ra sự biến hóa lớn lao đến mức tạo ra bão táp.
Công cuộc Tin Lành giao ước mới cũng giống như vậy. Theo suy nghĩ của loài người thì dễ suy nghĩ rằng “Công việc nhỏ bé rao truyền lời cho một người làm sao có thể đạt được Tin Lành thế giới và làm biến hóa thế gian được đây?” Tuy nhiên, tiếng kêu la của những người tin vào lời tiên tri được truyền tới khắp mọi nơi trên thế giới và đang tạo ra tác động lớn lao.
Không phải duy chỉ sự mở Kinh Thánh ra không ngần ngại và rao truyền lẽ thật mới là truyền đạo đâu. Cũng có tiền lệ thánh đồ mới đã quyết tâm nhận lãnh phước lành sự sống mới vì cảm động bởi một lời nói của người truyền đạo rằng “Đức Chúa Trời Mẹ có tồn tại.” Như thế này, ai cũng có thể truyền đạo được, miễn là có tấm lòng quyết tìm kiếm anh em chị em bị mất, dù không có năng lực nói năng lưu loát hoặc trí thức vượt trội. Bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời thông qua các dụng cụ Tin Lành đa dạng mà Đức Chúa Trời ban cho cũng là một trong các phương pháp truyền đạo.
Cơn gió được tạo ra bởi cái đập cánh phần phật của một con bướm tuy yếu ớt không gì bằng, nhưng một cái đập cánh nhẹ ấy về sau tạo ra kết quả lớn lao sẽ gây ra cơn gió lớn ở phía bên kia trái đất. Hãy ghi khắc trong tấm lòng sứ mệnh truyền đạo mà Cha Mẹ giao phó vì tin tưởng chúng ta, và hãy thực tiễn dù là kể từ điều nhỏ nhất. Giống như lời tiên tri mà Ngài đã cho thấy trước, tôi tin chắc rằng nỗ lực rất nhỏ bé của chúng ta nhóm lại sẽ trở nên nguồn động lực làm biến hóa cả thế giới.
Lời tiên tri Kinh Thánh tuyệt đối không thay đổi. Cái đập cánh mỏng manh của con bướm có vẻ như không gây bất cứ ảnh hưởng nào cho thế gian nhưng lại tạo ra kết quả lớn lao. Giống như vậy, Đức Chúa Trời tiên tri rõ ràng rằng hành động nhỏ bé của chúng ta sẽ tạo nên công cuộc Tin Lành lớn lao.
“Còn dân ngươi, hết thảy sẽ là công bình. Họ sẽ hưởng được xứ nầy đời đời; ấy là nhánh ta đã trồng, việc tay ta làm để ta được vinh hiển. Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Đức Giêhôva, sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ nó!” Êsai 60:21-22
Đức Chúa Trời đã hứa rằng “Kẻ rất nhỏ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh.” Chúng ta rất nhỏ và hèn yếu, sẽ đạt được kết quả lớn lao. Và Ngài còn phán rằng “Ta, Đức Giêhôva, sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ nó!” Cho nên, chúng ta phải nghiền ngẫm sự dạy dỗ của Ngài rằng “Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời.” (II Timôthê 4:2), và hãy làm hết sức sứ mệnh mà Ngài giao phó cho.
Lời rằng Tin Lành được truyền bá tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất là lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, và là lời tiên tri chứa đựng ý muốn và ý chí của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã xây lập ý muốn ấy của Ngài rồi thì ai có thể ngăn cản, và ai có thể phương hại được đây? Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh xung quanh, nhưng hãy trở nên các con cái vâng phục kể từ việc nhỏ nhất, trong khi tin rằng từ bắt đầu đến kết thúc đều được hoàn thành theo như Đức Chúa Trời đã dự định.
Không cần coi là quá khó đối với “truyền đạo thế giới”. Giống như cơn gió lớn được bắt đầu bởi cái đập cánh nhẹ của con bướm, kể từ giây phút chứa đựng tấm lòng và rao truyền lời của Đức Chúa Trời cho những người xung quanh thì đã bắt đầu xảy ra lịch sử kẻ rất nhỏ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh rồi. Lời Kinh Thánh không kết thúc chỉ là chữ nghĩa được ghi chép nhưng ấy là việc thật sẽ được xảy ra y nguyên trước mắt chúng ta. Làn sóng nước sự sống vốn yếu ớt như thể cái đập cánh của con bướm, đạt đến từ nơi cao nhất đến nơi thấp nhất của trái đất, và cơn sóng ấy đang dần trở nên mạnh mẽ lên.
Nhưng xung quanh chúng ta vẫn còn có những người chưa được nghe tin tức sự sống. Cũng có rất nhiều linh hồn dù nghe thì đã nghe đấy nhưng lại chưa biết đúng cách lời lẽ thật. Mong các quý vị có môi miệng đẹp đẽ và bước chân tỏa sáng, siêng năng cho họ biết về con đường cứu rỗi, và hướng dẫn một cách ngay thẳng nhiều người vào “đường sống”.
Mong năm nay trở nên một năm phước lành có thể truyền tới Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem tin tức vui mừng rằng lời của Đức Chúa Trời đã được truyền bá hết thảy tới không chỉ các địa phương các nước trên thế giới mà còn tới tận cả đô thị nữa. Thứ trên trái đất này chỉ là thoáng qua, song những thứ trên trời là đời đời, cho đến đời đời vô cùng (Đaniên 7:18). Mong hết thảy người nhà Siôn có đức tin đẹp đẽ siêng năng chạy đua vì thứ đời đời ấy.