Tổ chức buổi hòa nhạc tại Peru & Mỹ & Malaysia & Singapore

Giai điệu tình yêu và hòa bình được vang ra ở 4 quốc gia

11/8/2019 10,308 lượt xem

Buổi hòa nhạc được tổ chức ở Mỹ & Peru & Malaysia & Singapore để rao truyền tình yêu thương của Đức Chúa Trời Êlôhim, giúp đỡ hàng xóm gặp khó khăn ở xã hội địa phương bằng sức mạnh của âm nhạc, là “ngôn ngữ chung của thế giới”. Các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại các nước trực tiếp chuẩn bị buổi hòa nhạc lần này. Dầu địa điểm và quy mô đều khác nhau nhưng sự cảm động được tạo thành bởi giai điệu đẹp đẽ không khác nhau.

Buổi hòa nhạc từ thiện giúp nạn nhân núi lửa tại tiểu bang Moquegua, Peru

Gần đây, núi lửa Ubinas tại tiểu bang Moquegua, Peru có điềm phun trào núi lửa, khiến cho người dân sanh lòng bất an. Tro núi lửa và khí gas bị hất tung lên trời cao 5.000m; chất lượng nước bị ô nhiễm và nhiều nông sản bị thiệt hại do bụi phóng xạ.

Theo đó, Hội Thánh Faucett, Peru tổ chức buổi hòa nhạc từ thiện để giúp người dân ở khu vực bị thiệt hại núi lửa. Ngày 12/8, hơn 1.100 người gồm các thánh đồ, nhân viên đoàn thể tự trị, doanh nhân, giáo viên v.v… đã tham dự buổi hòa nhạc được tổ chức nhân dịp ngày nghỉ.

Dàn nhạc Philo Se được cấu thành bởi 33 thánh đồ địa phương đã biểu diễn nhiều bài đa dạng như Bài Ca Mới “Hôm nay Tôi Cũng Đi Đến Siôn”, OST của phim “La La Land”, “El Cóndor Pasa” là dân ca có âm sắc độc đáo của nhạc cụ truyền thống v.v… Phó thống đốc Callao – Dante José Mandriotti Castro, truyền lời biết ơn rằng “Mọi sự giúp đỡ được đóng góp thông qua sự kiện có thể giúp đỡ nhiều những hàng xóm không có nơi nhờ cậy.”

Hòa nhạc ASEZ, “Hiệp lực vì hòa bình thế giới” tại Mỹ

Vào ngày 11/8, các hội viên ASEZ – Đoàn Phụng sự Sinh viên Hội Thánh của Đức Chúa Trời tổ chức hòa nhạc với chủ đề “Hiệp lực vì hòa bình thế giới” tại Lincoln Center ở Manhattan, New York, Mỹ. Họ từng tổ chức buổi nhạc vào tháng 3 qua, kiên quyết sẽ giảm tội phạm và tạo dựng xã hội an toàn, cùng với các giáo sư đại học, bác sĩ, nhân viên doanh nghiệp và người dân. Buổi nhạc lần này cũng được tổ chức để thu hút hiệp lực đoàn kết và hết thảy mọi thành viên xã hội có thể thi hành Mục tiêu Phát triển Bền vững mà Liên Hiệp Quốc lựa chọn.

Trước sự kiện, quan tòa Regina Rinaldi lên sân khấu và gửi lời chúc mừng, khen ngợi các sinh viên nỗ lực tạo dựng xã hội sống tốt bởi lời rằng “Vì hàng rào được gọi là gia đình không bền chặt nên các thanh thiếu niên dễ rơi vào tội phạm. Tuy nhiên, ASEZ – đoàn thể phụng sự bằng tình yêu thương của Mẹ, có thể biến đổi thế gian sang phương hướng ngay thẳng cùng với người ta.”, và ủng hộ hoạt động của họ. Nghị sĩ Nghị viện bang New York, Nader Sayegh trao tặng bức thư chứa đựng tấm lòng biết ơn tới ASEZ.

Chủ yếu là từ New York, và Denver ở bang Colorado, L.A. ở bang California v.v… các người chơi nhạc cụ đến từ nhiều thành phố Mỹ, biểu diễn đệm cùng với dàn hợp xướng, và rao truyền tin nhắn hòa bình. Họ tô điểm phần kết thúc của buổi hòa nhạc với bài hợp xướng “Halêlugia”. 800 khán giả đứng dậy vỗ tay, mời ra diễn lại, bày tỏ ý chí sẽ nỗ lực vì hòa bình và an toàn.

Buổi hòa nhạc chữa lành chứa đựng tấm lòng của Mẹ tại Malaysia & Singapore

Ngày 11/8, “Buổi hòa nhạc chữa lành chứa đựng tấm lòng của Mẹ” được tổ chức tại The Platform Concert Hall nằm ở Petaling Jaya, Malaysia để trao tặng sức lực cho người dân bị kiệt sức trong thường nhật. Buổi hòa nhạc này đặc biệt hơn vì dàn nhạc được cấu thành bởi các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời đến từ 3 quốc gia: Malaysia, Singapore và Hàn Quốc; họ đã liên hiệp vượt qua bức tường của ngôn ngữ và văn hóa. Những người chơi nhạc cụ luyện tập từ 10 ngày trước, và vào ngày sự kiện, biểu diễn nhiều thể loại nhạc như Bài Ca Mới “Con đường đi về trên trời sáng láng”, Waltz No.2 của Shostakovich, “Hành khúc Radetzky” của Johann Strauss I v.v… và làm tấm lòng của hơn 300 khán giả cảm động. Hợp xướng nam nữ hát “You raise me up” và “When you believe” với hòa âm êm dịu. Dàn nhạc liên hiệp của 3 quốc gia chuyển sang Singapore vào hôm sau (ngày 12/8), trao tặng thời gian chữa lành cho người dân tại giảng đường Severance ở miền Tây Nam Bộ.

Phó giáo sư Trường đại học Kỹ thuật Nanyang – Ng Sean Pin được rung động bởi giai điệu đẹp đẽ vượt qua biên giới, vỗ tay mà nói rằng “Tôi được cảm động bởi âm nhạc chứa đựng sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời.”