Chim đuôi đỏ núi đá trán xám có nhiều lo lắng

6,835 lượt xem

Một con chim đuôi đỏ núi đá trán xám đậu trên nhánh cây và sụt sùi khóc. Hai mẹ con chim sẻ đi qua, thấy chim đuôi đỏ núi đá trán xám thì bắt chuyện.

“Chim đuôi đỏ núi đá trán xám ơi, có chuyện gì vậy?”

“Tôi không biết khi nào thợ săn bắn súng. Tôi thật lo lắng nên không sống nổi.”

Khi nghe lời nói đó, chim sẻ con hỏi chim sẻ mẹ bằng khuôn mặt đầy lo lắng.

“Mẹ ơi, chúng ta cũng bị bắn súng thì thế nào? Mẹ không lo lắng sao?”

“Lo lắng không thể làm tan biến nguy hiểm đâu.”

“Vậy nếu có điều lo lắng thì phải giải quyết như thế nào?”

“Phải dang rộng cánh chứ. Chim đang bay không có thời gian lo lắng.”

Chim sẻ con cũng siêng năng đập cánh theo chim sẻ mẹ bay lên trên cao. Đúng lúc ấy, một con chim bị rơi xuống đất với một tiếng “bằng”. Ấy là con chim đuôi đỏ núi đá trán xám đã gặp ở trên nhánh cây một lúc trước.