Vị quan tòa khiến nữ sinh bật khóc

5,472 lượt xem

“Xin mời đứng dậy.”

Vị quan tòa nhẹ nhàng nói với nữ sinh đang phải hầu tòa do trộm cắp. Khi nữ sinh đó ngập ngừng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, quan tòa nói tiếp:

“Hãy lặp lại theo tôi một cách dõng dạc: Tôi là người đẹp nhất thế gian. Tôi có thể làm được mọi việc. Tôi không sợ bất cứ điều gì trên thế giới này cả. Tôi không cô đơn trong thế giới này.”

Nữ sinh ấy đang lặp lại lời của quan tòa một cách dõng dạc nhưng cuối cùng đã bật khóc.

Thực ra, cho đến đầu năm học trước, nữ sinh đó đã là một học sinh gương mẫu luôn đạt điểm cao ở trường và mơ ước được trở thành y tá. Tuy nhiên, cô bé đã bị hành hung bởi một nhóm học sinh và bắt đầu lạc lối rồi trở thành tội phạm vị thành niên.

Khi xem xét hoàn cảnh của nữ sinh đó, quan tòa đã chỉ yêu cầu rằng “Hãy đứng lên và nói dõng dạc.” Vị quan tòa đã nói với đôi mắt ngấn lệ: “Phạm phải chỉ một sai lầm đã khiến cô bé đánh mất lòng tự trọng. Vì vậy, tôi nghĩ rằng bản thân phải giúp cô bé khôi phục lại lòng tự trọng của mình.”