Cảnh giác

7,462 lượt xem

Khi vừa đi đôi giày mới, chúng ta thường rất để ý, nếu bị bẩn thì sẽ lau sạch ngay lập tức và luôn cố gắng giữ chúng ở trạng thái sạch sẽ. Dù vậy, sau vài lần bị bẩn, chúng ta sẽ không đi lại cẩn thận như ban đầu nữa.

Sau khi đã nhận biết về Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn, chúng ta luôn ghi khắc trong lòng lời của Đức Chúa Trời và gắng sức hành động tin kính trong mọi sự để giữ cho linh hồn được tinh sạch. Nếu vô tình phạm lỗi hoặc sai sót, chúng ta có thể bối rối không biết phải làm gì và thấy có lỗi với Đức Chúa Trời. Nhưng rồi sau đó, dần dần tấm lòng trở nên vô cảm. Khi những bụi bặm phần linh hồn chồng chất, tấm lòng cảm thấy có lỗi dần vơi đi, và sau đó, chúng ta thậm chí không thể phán đoán được hành vi của bản thân là sai trái.

Thật là việc đáng sợ hãi và run rẩy. Để được đứng không dấu vít, chẳng chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta phải luôn cảnh giác để linh hồn chúng ta không bị vấy bẩn bởi tội lỗi. Chúng ta phải tránh xa những điều vô ích cho linh hồn và luôn thắp sáng tâm linh của chúng ta một cách đẹp đẽ bằng luật lệ và lời dạy dỗ mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ ban cho mọi lúc.

“Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó, thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được.” II Phierơ 3:14