Mọi niềm vui và hạnh phúc đều ở trong Mẹ

Lee Sil Geon từ Daegu, Hàn Quốc

7,378 lượt xem

Khi con trai tôi dắt vợ tương lai về ra mắt chúng tôi, vợ tôi và tôi thích con bé ngay lập tức vì con bé nói rằng mình đi hội thánh. Vì chúng tôi là Cơ Đốc nhân, nên không có gì tôi mong muốn hơn cả miễn là các con tạo dựng một gia đình hòa thuận, sống một cuộc sống đức tin đúng đắn.

Không lâu sau khi con trai tôi kết hôn, chúng tôi phát hiện ra hội thánh mà con dâu đi là Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Mặc dù chúng tôi đã không vui vì điều đó, nhưng chúng tôi không thể bày tỏ thái độ đối với người con dâu ngoan hiền như thế.

Với sự nài nỉ khẩn thiết của con dâu hiếu thảo, chúng tôi đã tham quan Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta” được tổ chức bởi Hội Thánh của Đức Chúa Trời, và lắng nghe tin tức Hội Thánh mà con dâu vẫn luôn chia sẻ với chúng tôi.

Rồi vào một ngày kia, con trai và con dâu tôi đã tha thiết nói với chúng tôi rằng cả hai muốn cùng chúng tôi đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Chúng tôi đã hết sức lo nghĩ. Từ khi còn nhỏ, vợ tôi đã tin rằng hội thánh trưởng lão là chính thống. Tôi thì đã bắt đầu cuộc sống đức tin tại hội thánh giám lý cách đây 30 năm và thậm chí tôi còn phụ trách bao quát các vấn đề chung ở đó. Hơn hết, chúng tôi đã nhiều lần nghe rằng Hội Thánh của Đức Chúa Trời là Hội Thánh không chính thống.

Chẳng có lý do gì để tôi liên quan đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời nếu không phải là vì con dâu của chúng tôi. Tuy nhiên, thật khó để nói không với con dâu luôn chăm sóc chúng tôi chu đáo. Chúng tôi yêu con bé vô cùng, và chúng tôi không biết phải làm thế nào.

Sau bao nhiêu suy nghĩ, tôi đã thuyết phục vợ và ra một điều kiện với con trai và con dâu. “Cha mẹ sẽ đi và tìm hiểu Hội Thánh của các con, nếu đó không phải là nơi chân thật, thì các con phải ra khỏi Hội Thánh đó.”

Cho tới tận lúc tôi nói một cách quả quyết, tôi đã nghĩ rằng sẽ chẳng có gì đổi khác. Tuy nhiên, vào ngày chúng tôi tự tin đi đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời, chúng tôi đã tiếp nhận lẽ thật. Nhận biết sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ trong Kinh Thánh, chúng tôi đã bị sốc. Chúng tôi càng học Kinh Thánh, sự Đức Chúa Trời Mẹ tồn tại lại càng tỏ rõ hơn nữa.

Sau khi được sanh lại với tư cách là con cái chân thật của Đức Chúa Trời, vợ tôi và tôi đã ôm nhau mà khóc; nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt chúng tôi. Tôi không thể tin nổi rằng tôi đã chưa từng được biết về Đức Chúa Trời Mẹ dù cho tôi đã đi hội thánh lâu đến như thế. Đức tin mà tôi có hàng chục năm hết thảy là vô nghĩa. Cùng lúc đó tôi thật cảm tạ rằng cuối cùng tôi đã được gặp Mẹ linh hồn của tôi. Mọi thứ suy nghĩ và cảm xúc tràn vào tâm trí tôi.

Vì chúng tôi học lẽ thật và giữ luật lệ của Đức Chúa Trời, chúng tôi lại càng chắc thật hơn vào giao ước mới. Vợ tôi và tôi đã lập quyết tâm để trưởng thành trong đức tin tại Siôn, nơi Đức Chúa Trời Cha Mẹ ngự.

Trong Siôn, không chỉ có Đức Chúa Trời Cha Mẹ mà còn các các anh chị em thiên thượng, những người luôn chia sẻ tình yêu thương anh chị em đẹp đẽ, và chào đón chúng tôi. Mặc dù chúng tôi đôi khi bày tỏ công việc của men cũ, nhưng họ vẫn đối đãi với chúng tôi cách ấm áp. Chúng tôi thật hạnh phúc cùng các anh chị em, những người dẫn dắt chúng tôi bằng lời của Đức Chúa Trời.

Những việc tốt đẹp nối tiếp diễn ra. Tôi đã thất nghiệp lâu dài sau khi thất bại trong kinh doanh, nhưng rồi một người bạn đã giúp tôi tìm một công việc. Dù rằng tôi có kỹ năng học được khi còn trẻ, nhưng thật không dễ để tìm được công việc vì tôi khá lớn tuổi để bắt đầu một công việc mới, nhưng một công ty sản xuất nhựa, đang trong giai đoạn khó khăn, đã nhờ tôi giúp đỡ.

Nhưng quá sớm để vui mừng với công việc mới. Ở chỗ làm, giám đốc, vợ giám đốc, và cả trưởng phòng đều là những người có chức vụ trong hội thánh tin lành. Giám đốc có một cái thập tự giá lớn bằng gỗ trong văn phòng mình, và mục sư của ông thậm chí còn đến xưởng, nhóm các công nhân lại, mà cử hành thờ phượng.

Vì không dễ có được công việc đó, tôi không muốn làm bất cứ điều gì khiến cho những người cấp trên phiền lòng, nhưng có điều khác biệt khi xảy ra vấn đề về đức tin. Tôi không thể hành động như lúc trước khi tôi không biết lẽ thật, tôi không muốn quỳ gối trước hình tượng. Khi họ đề nghị tôi nên giữ thờ phượng cùng họ, tôi đã đáp lại rằng “Tôi là thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời.” và cho họ biết sự thật rằng tôi giữ ngày Sabát.

Chắc hẳn Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã đẹp lòng bởi tôi cố gắng giữ lẽ thật dù rằng đức tin của tôi không lớn mạnh; Ngài đã giúp tôi qua khỏi những sự khó khăn. Sau đó, Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi giữ được ngày Sabát trọn vẹn.

Ân điển của Đức Chúa Trời cứ nối tiếp. Kể cả những chuyên gia có kỹ năng cũng thấy khó khăn trong việc sản xuất nhựa, và thường xảy ra hỏa hoạn vì các thành phần cực kỳ dễ bắt lửa. Dẫu rằng công việc không dễ, nhưng tôi nỗ lực làm việc bởi sự cảm tạ và vui mừng, chú tâm từng chút đến sự an toàn. Trong khi làm việc như thế, tôi đã được đề bạt lên vị trí cao hơn mà một kỹ thuật viên có thể đạt được trong vòng một năm. Con đường để truyền Tin Lành cho các đồng nghiệp cũng được mở ra, nên tôi rất cảm tạ Đức Chúa Trời.

Điều mà tôi thậm chí cảm tạ hơn hết chính là mọi thành viên gia đình tôi đã lần lượt được dẫn dắt đến sự cứu rỗi. Mẹ tôi đã được nhận phước lành sự sống mới, và con gái cùng con rể tôi cũng đã trở thành các người nhà trên trời; con gái tôi đã trưởng thành với đức tin mạnh mẽ, và giờ đây con bé đang chăm chỉ tích lũy phần thưởng Nước Thiên Đàng với tư cách là một người giúp việc Tin Lành ở Siôn.

Tiếp theo, em gái vợ tôi, đang sống xa ở đảo Jeju, đã được dẫn dắt vào vòng tay của Đức Chúa Trời Mẹ vào ngày vợ tôi và con dâu tôi bay đến đó. Không lâu sau khi cô ấy nhận được lẽ thật, cô ấy đã mời những người thân quen như hiệu trưởng, nghị sĩ quốc hội v.v… đến Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta” được tổ chức tại đảo Jeju, và chia sẻ tình yêu thương của Mẹ cho họ.

Khi tôi xem thấy gia đình mình thay đổi để trở thành những nhân vật chính của lời tiên tri, đứng về phía của Đức Chúa Trời, tôi thật xúc động bởi hạnh phúc và sự vui mừng. Mọi việc này đều ra bởi Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Nếu tôi đã không gặp Đức Chúa Trời Mẹ, tôi vẫn sẽ bị trói buộc bởi xiềng xích của sự chết và sẽ bị phán xét.

Thưa Mẹ, cảm tạ Mẹ vì luôn yêu thương chúng con và dẫn dắt gia đình con trở nên gia đình trong đức tin! Con sẽ bước đi con đường đức tin với tấm lòng luôn cảm tạ, và ghi nhớ rằng mọi niềm vui và hạnh phúc đều ở trong Mẹ.