Yêu anh em như chính bản thân mình

Park Jeong A từ Gimcheon, Hàn Quốc

730 Xem

Nhà tôi lúc nào cũng ồn ào. Đương sự gây ra huyên náo chính là con trai và con gái cách nhau một tuổi của tôi. Hai đứa luôn luôn chơi cùng nhau nhưng kết cục gần như lần nào cũng đánh nhau. Đôi khi, tôi thậm chí còn phải yêu cầu chúng cách xa nhau một mét. Tuy nhiên, trong khi tôi chuẩn bị bữa ăn hoặc dọn dẹp, chúng lại bắt đầu trêu đùa nhau.

Nhìn thấy các con tôi, mọi người xung quanh ghen tị với tôi và nói rằng “Tuyệt quá! Hai đứa trẻ hòa thuận và quan tâm đến nhau thế!” Mặc dù tôi rất vui khi nghe thấy thế, nhưng tôi cảm thấy khó chịu khi chúng suốt ngày tranh cãi về những chuyện cỏn con ở nhà.

Một ngày nọ, gia đình tôi được giao nhiệm vụ làm một tờ báo gia đình và viết bưu thiếp gửi cho nhau để chuẩn bị một sự kiện dành cho các gia đình được tổ chức tại Hội Thánh. Chúng tôi trước hết phải tìm ảnh để làm tờ báo gia đình. Nên tôi đến nhà bố mẹ chồng và mang về một cuốn album có ảnh các con tôi. Tôi đã chọn được một số tấm ảnh phù hợp và chuẩn bị dán chúng vào tờ báo. Đang lúc vào phòng con gái để tìm keo dán thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít. Đó là tiếng con gái tôi đang khóc trong khi xem cuốn album để trên giường.

“Tại sao con lại khóc thế, Ye Jin?”

“Mẹ ơi, con đã không biết là anh lại yêu thích con đến thế.”

Ye Jin đang xem những bức ảnh được chụp khi con bé còn là một đứa trẻ sơ sinh và con trai tôi thì được một tuổi. Trong những bức ảnh đó, anh trai của Ye Jin đang hôn lên má con bé và để nó ngủ trong vòng tay mình, trong khi miệng thằng bé vẫn đang ngậm bình sữa. Ye Jin òa lên khóc nức nở và nói rằng con bé đã nghĩ là anh trai ghét mình lắm. Tôi giải thích cẩn thận về những bức ảnh đó và dặn con bé từ nay hãy hòa thuận với anh trai của mình hơn.

Kể từ đó, Ye Jin thay đổi từng chút một và tôi thật cảm tạ lên Đức Chúa Trời. Tôi đã hiểu ra ý muốn của Đức Chúa Trời rằng “Hãy yêu anh em như chính bản thân mình” thông qua các con tôi. Khi các anh chị em chung sống hòa thuận thì cha mẹ mới thực sự hạnh phúc.