Nơi những con ong tìm đến
본문 읽기
2:19
현재 언어는 음성 재생을 지원하지 않습니다.

Ở làng chúng tôi có mở chợ phiên năm ngày một lần. Nhân tiện đi hóng gió, tôi đã đi dạo ở chợ sau một thời gian dài.
Khi đi ngang qua cửa hàng ngũ cốc, tôi nghe thấy tiếng “vo ve”. Ấy là tiếng những con ong đang bay phía trên các hạt ngũ cốc. Thấy lạ nên tôi đã hỏi chủ cửa hàng, thì được biết rằng vì đó là ngũ cốc hữu cơ. Ong không tìm đến những loại ngũ cốc đã phun thuốc trừ sâu.
Các con cái của Đức Chúa Trời cũng chạy đến Siôn, nơi có lời Đức Chúa Trời và hương khí của sự sống. Ở nơi đầy dẫy sự trái luật pháp giống như mùi hôi thối, các con cái Ngài sẽ không nhóm lại.
Xin cảm tạ Cha Mẹ đã hầu cho chúng con được đến Siôn, nơi có tình yêu thương và lẽ thật của Đức Chúa Trời.