Chọn ngôn ngữ

Close

Phước lành của người đọc, nghe và giữ theo

Park Ji Ho từ Seoul, Hàn Quốc

3,851 lượt xem

Trong chuyến truyền giáo nước ngoài, tôi đã gặp một vị nói rằng dù đi hội thánh nhưng chưa bao giờ xem Kinh Thánh. Vị ấy vốn tưởng rằng Kinh Thánh là sách mà chỉ người có chức sắc mới được xem, nên tôi đã lập tức lấy Kinh Thánh ra để tìm lời này và đọc cho vị ấy.

“Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này, và giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi.” Khải Huyền 1:3

Tôi nghĩ rằng việc dò xem, nghe và giữ theo lời của Đức Chúa Trời là điều mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng làm được. Thế mà vẫn còn nhiều người trên thế gian chưa được nghe và chưa được xem thấy lời của Đức Chúa Trời. Vì không biết nên đương nhiên không thể giữ lời của Ngài được.

Nếu Đức Chúa Trời không cho biết, thì có lẽ tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh không khác gì họ. Tôi thật cảm tạ lên ân huệ của Đức Chúa Trời, vì Ngài đã cho tôi được nhận biết và giữ lẽ thật trước. Giờ đây, tôi sẽ siêng năng rao truyền lời của Đức Chúa Trời và dẫn dắt nhiều người tiến đến sự phước lành được xem, được nghe và giữ theo lời của Đức Chúa Trời.