Đức Chúa Trời không bẻ cây sậy đã gãy

Kim Tae Hui từ Cheongju, Hàn Quốc

7,372 lượt xem

Tôi đã được gặp Đức Chúa Trời sau khi trải qua nhiều thăng trầm. Tôi không biết điều gì sẽ đến với linh hồn tôi nếu Đức Chúa Trời đã không giơ tay ra cứu tôi; tôi thậm chí không muốn nghĩ về điều đó nữa.

Tôi cảm tạ rằng mình có thể cười trở lại sau khi gặp được Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, tấm lòng con người thật dễ đổi thay. Không lâu sau, sức mạnh mới mà tôi đã nhận được nhờ ân huệ của Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã bắt đầu lụi tàn khi tôi bị vây quanh bởi những cám dỗ và bão tố cuộc đời.

Một lời chan chứa tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã cứu linh hồn đang chết dần của tôi.

“Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, Cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng.” Mathiơ 12:20

“Ôi… Tôi đã là cây sậy đã gãy! Là ngọn đèn gần tàn!”

Linh hồn tôi giống như cây sậy đang đung đưa qua lại và gãy giập thảm thương, như ngọn đèn gần tàn mà nếu tắt thì tôi sẽ ra đi. Nhưng Đức Chúa Trời đang bảo vệ linh hồn tôi cho đến cùng. Khi đọc lời Kinh Thánh trên, tôi nhận ra ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Tình yêu thương nóng cháy của Ngài đang giữ chặt lấy tôi. Tôi cảm thấy có lỗi và cũng thật cảm tạ Ngài.

Vì Đức Chúa Trời không từ bỏ nhưng giữ gìn tôi luôn bình an, tôi cũng sẽ ở bên Cha Mẹ cho đến cuối cùng, làm Ngài an lòng dù chỉ là một chút.