Chứng cớ xác thực về tình yêu thương
Lee Eun Suk từ Saket New Delhi, DL, Ấn Độ

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” Rôma 5:8
Việc chết thay cho người khác là điều không phải bất cứ ai cũng có thể làm được. Hơn nữa, không có ai từ bỏ mạng sống mình vì tội nhân cả.
Thế nhưng khi chúng ta còn là tội nhân không thể được tha thứ, có Đấng đã làm chứng xác thực về tình yêu thương của Ngài bằng cách hy sinh trên thập tự giá để gánh chịu thay tội lỗi của chúng ta. Đấng ấy chính là Đức Chúa Trời Cha của chúng ta. Há có chứng cớ nào về tình yêu thương xác thật hơn thể này chăng?
Đối với Cha trên trời, là Đấng đã yêu thương chúng ta cho đến chết, tôi cũng muốn làm chứng xác thực về tình yêu thương của chúng ta bằng cách nói rằng giờ đây chúng con đã được biến hóa trọn vẹn bởi ân huệ của Ngài.