Phẩm cách của đức tin

조회 6,039

Doris Martin, một chuyên gia tư vấn nổi tiếng thế giới, đã đi đến một kết luận sau khi quan sát và nghiên cứu nhiều người khác nhau trong suốt 20 năm. Bà phát hiện rằng sự khác biệt giữa thành công và thất bại trong cuộc sống bắt nguồn từ “Habitus (thói quen)” của mỗi cá nhân. Habitus là một từ tiếng Pháp dùng để chỉ những thói quen hoặc sở thích mà một người có được thông qua giáo dục hoặc môi trường văn hóa xã hội. Đây là khái niệm được đưa ra bởi nhà xã hội học Pierre Bourdieu.

Trong cuốn sách của mình, Martin tập trung đến thói quen của những người đạt được thành công lớn trong nhiều lĩnh vực đa dạng. Họ thường được dạy những bài học thông thường như: ① Đừng để bị lung lay bởi những lời chỉ trích, ② Sự hào phóng tạo nên phẩm vị, ③ Đặt mục tiêu rõ ràng và nỗ lực để đạt được chúng, ④ Ngôn từ bạn sử dụng sẽ tiết lộ địa vị của bạn, v.v… Thông qua đó, Martin đã thể nghiệm được những đức tính như tinh thần kiên cường, sáng suốt và cần mẫn.

Ngay cả trên hành trình tiến đến điểm đích là Nước Thiên Đàng cũng có những đức tính mà chúng ta phải có trong mình. Đức Chúa Trời phán rằng những người sắp tới sẽ đi vào Nước Thiên Đàng phải dự phần vào “bổn tánh Đức Chúa Trời” (II Phierơ 1:4). Càng đến gần với bổn tánh của Đức Chúa Trời như khiêm tốn, nhịn nhục, nhu mì, yêu thương, v.v… thì phẩm cách đức tin của chúng ta càng được nâng cao.

Phẩm cách của đức tin không thể được hoàn thành trong một sớm một chiều. Nếu có phần nào còn gai góc và thiếu sót, thì đừng chỉ muốn thay đổi trong một lần mà hãy nỗ lực từng bước từng bước một cách đều đặn. Nếu thực tiễn từng một bài học trong Kinh Thánh thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy mình đã đạt được phẩm cách đức tin cao cả.

“Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục, nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.” Côlôse 3:12-14