Người giáo viên đang dành thời gian để viết lách vào những năm cuối đời thì các học sinh đến thăm để bày tỏ lòng kính trọng thầy nhân dịp năm mới. Cả gia đình người thầy quây quần đông đủ trong nhà. Con trai, con gái, con rể, con dâu và các cháu ở xa đều đã đến thăm. Tất cả các thành viên trong gia đình đều chào đón các học sinh của ông với nụ cười rạng rỡ. Trông họ rất hạnh phúc. Chào hỏi xong, một học sinh đã hỏi thầy:
“Thầy luôn có mối quan hệ tốt với vợ và nuôi dạy các con thật xuất sắc. Bí quyết của thầy là gì vậy ạ?”
Người thầy đặt tách trà xuống và đáp bằng một nụ cười:
“Bởi vì tất cả họ đều quá tốt với tôi. Vợ tôi tin tưởng tôi cho dù tôi không xứng đáng với niềm tin đó. Các con nghe theo lời cha của chúng. Chẳng phải điều này quá tốt đối với tôi sao?”
Bạn sẽ cảm thấy biết ơn khi bạn coi đối phương là người quá tốt đối với một người như mình. Khi thấy đối phương tốt hơn mình, bạn sẽ nhìn người ấy với tầm nhìn tích cực. Rồi bạn sẽ thấy hạnh phúc mỗi khi ở bên người đó. Khi niềm hạnh phúc của bạn được truyền đến người kia, người ấy cũng sẽ hạnh phúc như bạn.