Trong lúc không biết

5,087 lượt xem

Trong tác phẩm “Pippa Passess (Pippa đi qua)” của Robert Browning, nhà thơ và nhà viết kịch người Anh, nhân vật chính Pippa là cô bé nghèo làm việc ở nhà máy lụa Venice.

Pippa đón ngày nghỉ phép là một ngày duy nhất trong một năm, đi qua 4 ngôi nhà mà bản thân mình nghĩ rằng đang sống cuộc sống hạnh phúc nhất trong làng, và hát bài tràn ngập niềm vui. Tuy nhiên, trên thực tế họ đang trải qua thời gian đau đớn mà những người khác không biết, nhưng sau khi nghe bài hát của Pippa, họ cảm thấy sự bình an và tự do mà chưa bao giờ cảm thấy cho đến bây giờ. Pippa không biết bản thân mình đã thực hiện công việc lớn bao nhiêu và tiếc nuối vì có suy nghĩ rằng mình đã trải qua ngày nghỉ không có ý nghĩa gì, rồi đi ngủ.

Không phải điều có thể thấy được là tất cả đâu. Vì chúng ta không biết những việc đã xảy ra ở mặt trong mà không thấy được nên không thể kết luận rằng điều có thể thấy được là tất cả.

Khi không có kết quả Tin Lành thì cảm thấy tự xấu hổ không? Ấy là việc chúng ta không biết. Chúng ta không biết công việc tuyệt vời mà cứu rỗi một linh hồn đã xảy ra trong những ngày đã trải qua một cách vô cảm hay sao. Không cần đuối sức bởi cớ rằng chẳng ai nhận biết cho. Bởi vì dù là dấu vết nhỏ được để lại trên đường Tin Lành chúng ta đã đi, nhưng trong mắt của Đức Chúa Trời nhìn thấy rõ ràng.