Dù là tì vết rất nhỏ

Lee Yeong Jin từ Busan, Hàn Quốc

2,698 lượt xem

Vào mỗi mùa thu hoạch hàng năm, các người nhà Siôn tôi giúp đỡ nông trại thiếu nhân lực. Năm nay chúng tôi đến vườn hoa quả ở Eoleumgol, Miryang và giúp việc chọn lọc táo.

Được chỉ định là Di sản Thiên nhiên Hàn Quốc số 224, Eoleumgol nằm ở giữa lưng chừng núi Cheonhwangsan, là thung lũng thần bí: vào mùa đông thì băng bắt đầu tan, vào mùa hè nóng bức từ giữa tháng 6 đến tháng 8 thì đóng băng. Táo Eoleumgol được sản xuất từ đất màu mỡ và môi trường thiên nhiên trời ban là đặc sản tiêu biểu của vùng quê này. Tuy nhiên, giống như các nông trại khác, nơi này cũng thiếu nhân lực. Hơn nữa, chủ nhân vườn mà chúng tôi đã thăm viếng lần này bị đau tay nên khó làm việc. Khi chúng tôi đến vườn thì thấy táo được thu hoạch bị chồng chất ở nhiều nơi để phân loại tùy theo hạng. Chủ nhân vườn sốt ruột bồn chồn vì không thể làm việc được, nhưng khi gặp chúng tôi, ông mới có thể yên tâm và nở nụ cười thoải mái.

Chúng tôi đã suy nghĩ rằng công việc phân loại tùy theo trạng thái trưởng thành là việc dễ dàng hơn việc hái táo nhưng ấy tuyệt đối không phải là công việc dễ dàng. Trước hết, sau khi cắt cuống táo, phân biệt táo có tì vết và không có tì vết rồi đặt vào thùng. Chủ nhân dặn dò rằng nếu cuống táo dài thì có thể gây xước nên hãy cắt ngắn nhất có thể.

Tiêu chuẩn phân chia hàng tốt và hàng thấp kém cũng rất khó. Dầu nhỏ một chút nhưng có hình dáng và màu tốt đẹp, không có tì vết gì thì trị giá sản phẩm cao, ngược lại dù to đến đâu chăng nữa nhưng có tì vết và hình dáng không đẹp thì trị giá sản phẩm thấp. Khi táo to và sắc màu đẹp bị phân loại là cấp B vì tì vết rất nhỏ thì tự nhiên tôi thấy thở dài vì đáng tiếc.

Trên đường về nhà, lời nói của chủ nhân cứ luẩn quẩn bên tai tôi: dù tốn công sức nhưng nếu không thông qua tiêu chuẩn nghiêm khắc thì không thể vào kho lưu trữ. Thậm chí hoa quả cũng phải thông qua điều kiện nghiêm khắc thế này để vào kho nông trại thì tiêu chuẩn vào Nước Thiên Đàng nghiêm khắc hơn nữa chứ. Tôi nhìn lên bầu trời nhuốm màu đỏ giống như táo chín tốt đẹp, quyết tâm rằng tôi sẽ loại bỏ ngôn hạnh nhọn gây tổn thương cho các người nhà, và sanh lại phẩm tính nhu mì giống như Đức Chúa Trời và trở thành lúa mì có thể đi vào Nước Thiên Đàng một cách rộng rãi.