
Bắt đầu từ lễ trọng thể mùa thu, tôi đã đồng tâm hiệp lực với các người nhà trong Hội Thánh để lập mục tiêu rao truyền lẽ thật cho nhiều người. Trên lập trường của người chủ gia đình, dường như không dễ để dành thời gian riêng và rao truyền lời, nhưng vì muốn góp thêm sức dù chỉ một chút nên tôi đã hướng đến Siôn ngay sau khi tan làm.
Ban đầu, tôi đã cất bước chân rao truyền Tin Lành cùng các người nhà, nhưng vì không dám mở lời nên suốt mấy ngày tôi đã chỉ đứng cạnh các người nhà thôi. Khi tôi đều đặn đồng tham vào công việc truyền đạo hàng ngày với tấm lòng làm thêm chút nữa, tôi đã có được dũng khí và có thể rao truyền lẽ thật. Giây phút ấy, tấm lòng tôi trở nên nóng bỏng. Một lần nữa, tôi thấy thật cảm tạ vì Đức Chúa Trời đã chọn tôi làm con cái giữa rất nhiều người, và ban cho tôi phước lành được rao truyền Tin Lành. Giờ tôi mới chỉ vừa gieo hạt giống thôi, nhưng tôi tin rằng nếu cứ tiếp tục nỗ lực thì chẳng bao lâu nữa sẽ gặt được trái đẹp đẽ.
Nếu có quý vị nào sợ hãi công việc rao truyền Tin Lành hoặc nghĩ rằng khó thì tôi muốn nói rằng: Bất cứ ai cũng có thể làm được. Vì có phước lành của Đức Chúa Trời nên chúng ta hãy tin và cùng nhau rao truyền!