Dù có thể dễ dàng gọi con gái mình là “công chúa”, nhưng để khiến con gái mình trở thành một công chúa thực sự lại là điều chỉ có thể xảy ra trong chuyện cổ tích. Thế mà có một người cha đã biến câu chuyện như cổ tích ấy thành sự thật. Đó là câu chuyện của anh Jeremiah Heaton sống ở Virginia, Mỹ.
Khi nghe cô con gái út Emily nói rằng “Con ước trở thành một công chúa”, anh ấy đã không nghe lời ấy một cách qua loa mà đã tìm cách để con gái mình thực sự trở thành công chúa. Nếu muốn trở thành công chúa, thì phải có vương quốc, và nếu muốn có một vương quốc thì cần thiết phải có lãnh thổ. Anh ấy đã tìm được một vùng đất không có chủ ở châu Phi sau khi tra cứu trên internet. Đó là một vùng đất sa mạc nằm giữa Ai Cập và Sudan, nơi không có ai tuyên bố chủ quyền trong suốt thời gian dài giữa những cuộc tranh chấp biên giới của hai nước. Vào ngày sinh nhật thứ bảy của Emily, anh Heaton đã trực tiếp đi đến đó cùng với gia đình để cắm cờ và tuyên bố sự ra đời của một vương quốc mới. Sau đó, anh ấy đã trao cho Emily chiếc vương miện nhỏ và cô bé đã được sắc phong như một công chúa.
Người cha nói rằng “Việc con gái tôi trở thành công chúa quan trọng hơn việc tôi trở thành vua. Nếu ước mơ và mong muốn của các con tôi có thể thành hiện thực, tôi muốn cho chúng thấy rằng tôi có thể đi đến tận cùng trái đất”. Không biết liệu vương quốc ấy có được công nhận là một quốc gia chính thức hay không, nhưng chẳng phải bởi tình yêu thương của người cha mà vương quốc của những đứa trẻ đã được lập nên rồi hay sao?