Chọn ngôn ngữ

Close

Đức Chúa Trời, Đấng khởi sự những việc mới

Lee Seong Eon từ Goyang, Hàn Quốc

4,304 lượt xem

Bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy thất vọng nếu những việc mà họ đã dốc nhiều thời gian và công sức lại tan biến trong phút chốc. Thế nhưng, chính vào lúc tưởng như mọi sự đã kết thúc, Đức Chúa Trời lại khởi sự những việc mới.

Samuên đã buồn rầu hơn bất cứ ai về sự sụp đổ của Saulơ, vì ông vốn quý trọng Saulơ, người mà chính ông đã xức dầu để lập làm vua theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi Samuên đang đau buồn, Đức Chúa Trời đã chọn Đavít làm vua và trải bày ra một lịch sử mới (I Sa 16:1).

“Hãy phó các việc mình cho Đức Giêhôva, Thì những mưu ý mình sẽ được thành công… Lòng người toan định đường lối mình; Song Đức Giêhôva chỉ dẫn các bước của người.” Châm 16:3-9

Khi mọi kế hoạch dường như sụp đổ và mọi hy vọng dường như tan biến, thì Đức Chúa Trời chuẩn bị cho sự khởi đầu khác. Nếu việc gì đó không được thành theo ý mình, thì biết đâu điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời đang bắt đầu những sự mới. Thay vì nản lòng khi mọi việc không diễn ra theo ý mình, tôi sẽ phó thác mọi sự cho Đức Chúa Trời và đi theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, Đấng thực hiện những sự mới bằng kế hoạch tốt đẹp hơn.