
Một người nhà Mông Cổ đã tiếp nhận lẽ thật. Vì không thông thạo tiếng Hàn, nên chị em ấy đang làm quen với văn hóa Siôn trong khi chú ý quan sát xem các người nhà chào hỏi như thế nào và dâng thờ phượng ra sao để có thể làm theo. Có lẽ vì vậy mà khi nghĩ đến chị em, thì lời nói và hành động của tôi trở nên tin kính hơn. Khi ở trong tình huống phải trở thành tấm gương cho các người nhà, tôi chợt nhớ đến sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus.
“Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi.” Giăng 13:15
Trong suốt 3 năm cuộc đời Tin Lành, không một ngày nào Đức Chúa Jêsus không cho thấy tấm gương của Cơ Đốc nhân. Kể cả vào thời đại này, Đức Chúa Trời Cha cũng gieo hạt giống Tin Lành trong suốt 37 năm bằng tình yêu thương và sự hy sinh, Đức Chúa Trời Mẹ vẫn đang tiếp tục bước chân không ngừng nghỉ cho đến tận bây giờ vì các con cái tội nhân. Tất thảy mọi điều Đức Chúa Trời đã làm gương cho chúng ta đều là sự dạy dỗ hầu cho chúng ta biết rằng mình cần phải làm gì để cứu sống một linh hồn.
Trong khi thực tiễn theo những điều Đức Chúa Trời làm gương, tôi cũng sẽ nỗ lực để trở thành tấm gương tốt cho các anh chị em dù ở bất cứ đâu và vào bất cứ lúc nào.