Người tốt

3,249 lượt xem

“Người buôn cái chết đã qua đời”

Đây là tiêu đề được viết trên một tờ báo của Pháp vào năm 1888 đưa tin về sự qua đời của Alfred Nobel, nhà phát minh người Thụy Điển đã sáng chế ra thuốc nổ. Bài báo này đã đưa tin sai sự thật. Thực tế, người qua đời không phải là Alfred Nobel như tờ báo đưa tin mà là Ludvig Nobel, anh trai của ông ấy. Alfred Nobel cảm thấy sốc vì cáo phó của bản thân được đăng trên báo dù mình vẫn đang sống sờ sờ, nhưng ông càng sốc hơn nữa bởi biểu hiện rằng “người buôn cái chết”. Bởi vì ông đã nhận ra người ta nghĩ như thế nào về mình. Có câu chuyện kể rằng Nobel đã cảm thấy sợ hãi vì điều đó nên đã sáng lập giải Nobel.

Người ta nói rằng có thể biết được một người đã sống như thế nào khi người đó rời khỏi thế gian. Hoặc cho dù không cần tới thời điểm rời khỏi thế gian, ngay cả khi họ phải rời một tổ chức nào đó để chuyển đến nơi khác hoặc bất đắc dĩ phải chia tay với những người xung quanh, nếu nhìn xem phản ứng của những người từng ở bên cạnh họ thì cũng có thể đoán được phần nào.

Bất cứ ai cũng muốn được nhớ đến như một người tốt. Để được như vậy, chẳng phải chúng ta nên có được diện mạo của “người tốt”, biết tính lũy đức hạnh và cho đi sự thiện lành trong thường nhật hay sao?