Bí quyết của sự bay lượn vĩ đại

9,288 lượt xem

Loài chim lớn nhất trong số các loài chim biển là chim albatross. Ở trên mặt đất thì chim albatross trông không quyến rũ lắm, đến mức trông thật nực cười khi nó bước đi gượng gạo với thân thể nặng nề và đôi cánh dài rũ xuống. Vậy nên người ta mới gọi nó là “chim ngốc nghếch”.

Nhưng khi nó ở trên bầu trời thì lại khác. Nó bay rất xa và bay cao nhất với đôi cánh nếu sải ra hết cỡ thì có chiều dài lên đến 2 ~ 3 mét. Chỉ là ban đầu hơi khó bay lên thôi, nhưng nếu đã một lần bay lên không trung theo dòng khí áp tăng lên thì nó có thể bay hàng trăm km suốt mấy ngày liền. Hình ảnh giang rộng đôi cánh dài, bay lượn trên bầu trời một cách thư thả hầu như không vỗ cánh mấy, trông thật tuyệt vời đến mức tự khắc thốt lên câu cảm thán.

Sự bay lượn của chim albatross có khả năng là bởi giao phó thân hoàn toàn cho cơn gió. Chim albatross bay lượn bởi sức của cơn gió chứ không bởi sức của bản thân, giong ruổi khắp nơi trên bầu trời mà không hề mệt mỏi, cho thấy vẻ uy nghiêm với tư cách là chim vĩ đại chứ không phải là chim ngốc nghếch.

“Hãy phó thác đường lối mình cho Ðức Giêhôva, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Ngài sẽ khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng, Và tỏ ra lý đoán ngươi như chánh ngọ.” Thi Thiên 37:5-6

Đừng nản lòng rằng không thể làm được bất cứ việc gì bởi sức của chúng ta, nhưng hãy giao phó bản thân mình cho Đức Chúa Trời. Hãy trông cậy vào sức mạnh của Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho, giang rộng đôi cánh của Tin Lành và bay lên một cách mạnh mẽ xa nhất và cao nhất trên thế gian.