Bữa ăn tuyệt vời

2,675 lượt xem

Nhà vật lý học Einstein đã sống rất nghèo khó khi còn trẻ. Vì không thể chỉ tập trung vào việc nghiên cứu nên ông phải đi làm vào ban ngày và dạy các học sinh sau giờ làm, bữa ăn của ông thường chỉ có một lát bánh mì với nước. Một ngày nọ, những người bạn của ông đã đến thăm nhà khi Einstein đang ăn. Họ đã rất ngạc nhiên khi thấy bữa ăn đạm bạc này của ông.

“Tôi đã không hề biết là cậu khó khăn đến thế này.”

“Ôi chao! Tất cả chỉ có mẩu bánh mì với nước thôi ư?”

Nhưng Einstein đã trả lời với vẻ rất ung dung.

“Đây chẳng phải là một bữa ăn thật tuyệt vời hay sao? Trong bột mì có bột nở, muối, đường, trứng và nước, còn thiếu thứ gì đâu? Hơn nữa, có những người bạn tốt đến thăm tôi như thế này thì còn gì tuyệt vời hơn đây chứ.”

Tài trí và sự tự tin của Einstein đã khiến mọi người bật cười.

Nếu chúng ta biết ơn trong những việc nhỏ thì chúng ta sẽ có nhiều điều để biết ơn hơn. Khi chia nhỏ việc ấy ra mà suy nghĩ thì chúng ta có thể dâng lên cảm tạ thật nhiều. Những người hào phóng trong việc cảm tạ như thế này mới thật sự là những người đang tận hưởng cuộc sống dư dật.