Khoảnh khắc hạnh phúc nhất chính là bây giờ

Park Geum Ryeong từ Busan, Hàn Quốc

7,439 lượt xem

Nơi mà tôi đang làm việc đã mời giảng viên để đào tạo nhân viên mỗi tháng một lần. Giảng viên được mời đến vào tháng này đã giảng về tầm quan trọng của thời gian và đưa ra một câu hỏi.

“Các bạn có biết người chết ghen tỵ với thời gian nào nhất trong khoảng thời gian mà chúng ta đang được hưởng không? Ấy chính là hiện tại đó ạ! Vào khoảnh khắc này ngay bây giờ, dù đang trải qua khoảng thời gian đáng quý được gọi là ‘hiện tại’, mà lại không biết mình là người hạnh phúc biết bao, thì người ấy không thể hạnh phúc được kể cả trong tương lai.”

Nghe lời giảng viên ấy nói, tôi thấy mình cũng có điều sai lầm. Đức Chúa Trời đã ban cho lời rằng hãy vui mừng mãi mãi, phàm sự gì cũng cảm tạ. Lời phán ấy có nghĩa rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, nên hãy nhận thức được mình là người hạnh phúc dường bao. Thế nhưng, trong thời gian được gọi là “bây giờ” mà Đức Chúa Trời ban cho như một món quà, tôi đã không cảm tạ trong mọi sự và cũng không vui mừng được, nên đã không biết rằng mình hạnh phúc. Tôi chợt thấy sợ hãi khi nghĩ rằng nếu trạng thái này cứ tiếp tục kéo dài thì về sau tôi sẽ không thể thấy hạnh phúc được nữa.

Từ bây giờ, tôi quyết tâm sẽ cảm tạ và vui mừng trong mọi sự, vì phải biết hạnh phúc ngay bây giờ thì mới có thể hạnh phúc kể cả trong tương lai.